Thể Thao

Vòng 16 giải UEFA League khai trương với 4 đám gà nhà bôi mặt đá nhau

Friday, 13/03/2015 - 11:04:37

Khác với UEFA Champions League, giải UEFA League là dành cho các đội không thuộc hàng ngũ thượng thặng trong mỗi nước. Và ở thời điểm này là khởi sự vòng 16 đội, lượt 1.

Nga, Đức, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Ukraina, Anh ngày 12 tháng Ba.

Trong khi giải UEFA Chanpions League chuẩn bị vào tứ kết sau ngày 18 tháng Ba là ngày có trận cuối cùng, lượt 2 của vòng 16, thì ngày 12 tháng Ba vừa rồi, vòng 16 của giải UEFA League mới mở màn với 16 đội.

Kevin Gameiro của Sevilla vừa thắng Villareal 1 bàn. (Getty Images)



Khác với UEFA Champions League, giải UEFA League là dành cho các đội không thuộc hàng ngũ thượng thặng trong mỗi nước. Và ở thời điểm này là khởi sự vòng 16 đội, lượt 1.
Trong cùng một ngày 12 tháng Ba thì :
- Zenit (Nga) đấu với Torino (Ý) tại sân bên Nga, kết quả 2-0.
- Wolfsburg (Đức) - Internazionale (Ý) ở sân bên Đức, 3-1.
- Club Brugge (Bỉ) - Besiktas (Thổ) ở sân bên Bỉ, 2-1.
- Napoli (Ý) - Dinamo Moskva (Nga) ở sân bên Ý, 3-1.
- Dnipro (Ukraina) -i Ajax (Hòa Lan) tại sân bên Ukraina, 1-0
- Everton (Anh) - Dynamo Kyev (Ukraina) ở sân bên Anh, 2-1
- Villareal (TBN) - Sevilla (TBN) ở sân bên Ý, 1-3.
- Fiorentina (Ý) - Roma (Ý) ở sân bên Ý, 1-1.
Cứ bình thường mà xét thì dù là vòng gì đi nữa, đội nào cũng hăng hái giao đấu, bởi không thắng thì làm sao lọt được vào vòng kế tiếp? Thế nhưng khán giả ghiền đá banh phải bỏ tiền mua vé vào cửa thì cần có sự cân nhắc. Nhưng cũng từ đó người ta có thể có một ý niệm xem dân xứ nào ghiền đá banh hơn dân xứ nào, cho dù còn xa lắc xa lơ thì từ vòng 16 các đội mới tuần tự loại nhau ra để vào những trận thực sự hấp dẫn từ tứ kết qua đến bán kết. Trận chung kết thì khỏi phải nói rồi.
Vậy thì trong 8 trận banh vào ngày 12 tháng Ba vừa qua ở những địa điểm nêu trên, chỉ có bốn trận ở Tây Ban Nha (Villareal-Sevilla), Đức (Wolfsburg-Internazionale), Nga (Zenit – Torino) và Anh (Everton-Dynamo Kyev), cả bốn phía khán đài mới đông đảo; còn kỳ dư các trận khác thì vắng vẻ đến cái mức trông rất “khó coi” như trận ở sân tại Naples giữa Napoli với Dinamo Moskva. Trông khán giả thưa thớt như thể họ đi xem hai đội nhà tập dượt.
Còn cái trận bốn phía khán đài chật cứng, đông đảo nhất thì lại là trận giữa hai đám gà nhà bôi mặt đá nhau bên TBN, tại sân Madrigal của phe Villareal, đấu với đội Sevilla.
Trong khi đó thì cũng hai đám gà nhà khác bôi mặt đá nhau bên Ý là Fiorentina và Roma – là hai đội thuộc nhóm 5 anh đứng đầu bảng Serie A của Ý- thì lại vắng tanh vắng ngắt.
Mà theo nhận định chung của tình hình kinh tế Âu Châu thì cả TBN lẫn Ý đều khó khăn về kinh tế đại để như nhau. Tỷ lệ thất nhiệp hiện nay bên TBN không dưới 20% và bên Ý không dưới 13%. Hình như có khó khăn đến mấy thì dân TBN vẫn có vẻ ghiền bóng đá hơn dân Ý chăng?
Theo dõi trận đấu mà thấy cả hai phe Villareal với Sevilla hăm hở giao đấu với nhau một cách quyết liệt chả khác gì hai đội banh tranh giải túc cầu thế giới thì có cái gì đấy khá ái ngại. Phải chi là một cuộc tranh giải trong nội bộ một nước thì lại rất bình thường. Nhưng trong một cái giải quốc tế mà hai anh đồng hương “sinh tử” với nhau kiểu như vậy thì vẫn có cái gì đấy khá “ái ngại” cho những tâm hồn nhạy cảm. (Villareal là cái đội mới hôm tuần rồi đây đã thắng “đàn anh” Real Madrid một bàn trắng khiến đàn anh từ hôm đó đến nay chả còn muốn nhìn mặt ai vì ngượng).
Nhưng rồi xét lại cho thật kỹ thì hình như cái vụ “gà nhà” nói đây có khi trông vậy mà không phải vậy.
Cụ thể: Cả hai đội Villareal với Sevilla đều nằm trong nước TBN cả đấy, thế nhưng cả hai đều là những vùng theo quy chế tự trị. Xứ Valencia của đội Villareal nằm phía Đông của TBN, ven biển Địa Trung Hải. Xứ Andalusia của đội Sevilla nằm ở cực Nam TBN, vừa giáp biển Đại Tây Dương vừa giáp Địa Trung Hải.
Andalusia là ngó thắng xuống Phi Châu ở phía Nam, bên kia eo biển Gibraltar. Ngôn ngữ của Andalusia cũng là tiếng TBN nhưng có âm hưởng khác khi nói. Trong khi ở Valencia người ta vẫn nói tiếng TBN nhưng lại có ngôn ngữ địa phương của họ. Thậm chí, do quy chế tự trị, giấy tờ hành chánh, thông cáo ngoài đường phố là viết theo ngôn ngữ địa phương với phần dịch thuật ra TBN ở bên dưới. Bởi thế mà ngẫm lại nếu hai đội banh Villareal với Sevilla có đấu đá “chí tử” với nhau (tỷ số 1-3) thì âu cũng vì chẳng hẳn một nòi gà.
Còn như hai anh Fiorentina của xứ Florence bên Ý – nơi xuất phát cái gọi là “Thời kỳ Phục Hưng” (Renaissance) trong văn hóa nghệ thuật Âu tây, với đội As Roma của Rome thì rõ ràng mới thiệt là hai bầy gà bôi mặt đá nhau. Nếu tỷ số sau trận đấu lượt một của hai đội này là 1-1 thì phải chăng vì cùng lứa, cùng cựa cho nên mới ngang ngửa như vậy? (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT