Thể Thao

Vòng loại Euro 2016 với 8 trận, và trận thân hữu giữa Brazil với Chile

Tuesday, 31/03/2015 - 12:29:35

Giải Euro Championship của tổ chức UEFA mở ra cho bá tánh trong giới bóng đá cho nên từ cao đến thấp cỡ nào đi nữa cũng được tham dự. Nguyên tắc thì tất nhiên là “dân chủ”; và để thể hiện tính cách “dân chủ” của nó thì người ta không thể chủ trương là anh hạng cao đấu với anh hạng cao, anh hạng thấp đấu với anh hạng thấp.

CHUYỆN ĐÁ BANH


Bài THANH NGUYỄN

Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, vòng loại 54 đội, giải Euro 2016 đã có 8 trận.
Có hai con số trong hai nhóm ngoặc đơn đi theo từng cặp giao đấu. Một là thứ hạng của đội quốc gia đó theo FIFA; và một là địa điểm trận đấu. Và sau đây là kết quả trong ngày:
Georgia (126) – Đức (1): 0-2 (Tbilisi, Georgia)
Scotland (39) – Gibraltar (chưa được FIFA xếp hạng vì là thành viên mới): 6-1 (Glasgow, Scotland)
Bắc Ái Nhĩ Lan (43) – Phần Lan (78): 2-1 (Belfast, Bắc Ái Nhĩ Lan)
Romania (14) – Faroe Island (105): 1-0 (Romania)
Albania (61) – Armenia (79): 2-1 (Albania)
Bồ đào nha (7) – Serbia (40): 2-1 (Lisbon, Portugal)
Hungary (46) – Hy Lạp (27): 0-0 (Hungary)
Republic of Ireland (66) – Ba Lan (34): 1-1 (Dublin, Ireland)
Giải Euro Championship của tổ chức UEFA mở ra cho bá tánh trong giới bóng đá cho nên từ cao đến thấp cỡ nào đi nữa cũng được tham dự. Nguyên tắc thì tất nhiên là “dân chủ”; và để thể hiện tính cách “dân chủ” của nó thì người ta không thể chủ trương là anh hạng cao đấu với anh hạng cao, anh hạng thấp đấu với anh hạng thấp.


Hậu vệ Fabio Coentrao làm bàn thắng thứ 2 cho Bồ Đào Nha. (Getty Images)



Nguyên tắc được đề ra là: “Anh muốn chơi hả? Được rồi, vậy thì ta cứ theo cách dân chủ ta làm, tức là bốc thăm. Ai bốc trúng thăm để đấu với ai thì cứ thế mà đấu.” Chả ai kêu ca gì được, và kết quả gần như đương nhiên là rốt cuộc thì cái đám sẽ ló đầu ra khỏi vòng loại 54 đội, sau khi đã qua khỏi vòng loại hàng mấy trăm trăm đội từ lúc ban sơ, thì rồi cũng sẽ chỉ gồm những gương mặt quen thuộc trong nhóm mươi, mười lăm đội đứng đầu bảng của FIFA.
Tất nhiên vẫn có những hiện tượng đáng ngạc nhiên như trường hợp đội Romania hạng thứ 14 đấu với anh Faroe Island hạng thứ 105 mà loay hoay sao đấy cũng chỉ thắng được có mỗi một bàn trắng! (“Nước” Faroe Island là một hòn đảo với diện tích 1,400 cây số vuông, trên dưới 50,000 dân, nằm lơ lửng trong vùng biển Bắc bán cầu, giữa Na-uy và Iceland)!
Nhưng rồi ra thì ai nấy trong nhóm ít được thế giới biết đến cũng đều vui vẻ, cho dù chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lui về xem các đàn anh thanh toán nhau ở tứ kết, bán kết và chung kết!

Trận giữa Bồ Đào nha với Serbia

Một trong những trận hấp dẫn của ngày Chủ Nhật 29/3. Hấp dẫn vì trong 8 cặp giao đấu thì chỉ có Đức với Bồ Đào Nha là hai đội quốc gia thuộc loại “có hạng”! Anh có hạng thứ nhất là Đức thì cũng vừa là hạng nhất trên bảng của FIFA vừa là đương kim vô địch giải Euro Championship của UEFA!
Anh thứ hai thì tuy không nặng ký như vậy nhưng bề nào cũng đứng hàng thứ 7 theo FIFA, và đội trưởng là anh chàng Cristiano Ronaldo cho nên hễ ở đâu có mặt đội quốc gia Argentina với Messi hay đội Portugal với Ronaldo là các nhà báo có tên tuổi cũng như các hệ thống truyền hình đều đặc biệt chiếu cố theo rõi khắng khít!
Mà của đáng tội thì ngày 29/3 Đức lại nhè đi đấu với Georgia là đội một nước đứng hàng thứ 126 cho nên họ có kéo nhau qua thủ đô Tbilisi của Georgia để đấu vòng loại 54 thì dân Đức xem chừng cũng chẳng mấy quan tâm.
Còn đội Serbia, đứng hạng 40, với một số cầu thủ như Ivanovic và Matic đấu cho Chelsea bên Anh; Kolarov đấu cho Manchester City (Anh); Basta đấu cho Lazio (Ý); Markovic đấu cho Liverpool (Anh); Tomovic đấu cho Fiorentina (nhóm hàng đầu của Ý), v.v.. thì đâu phải “chuyện chơi” ?
Bởi thế mà nếu như khán đài Sports Lisboa e Benfica tại thủ đô Lisbon của xứ Bồ có 65,647 chỗ ngồi theo tài liệu về sân đấu cho biết thì lưng chừng trận đấu, bảng thông tin điện tử bên một góc khán đài cho mọi người biết là số khán giả hiện diện trong ngày là 58,430 người!
Nhìn quanh bốn phía khán đài dày đặc; chả biết số sai biệt là 7,200 chỗ ngồi không người kia là nó nằm ở đâu!
Nhưng thứ hạng gì thì thứ hạng, chứ còn trận đấu diễn ra từ đầu đến đuôi thì chả có vẻ gì một anh hạng 7 đàn áp một anh hạng 40! Phe Bồ là chủ, phe Serbia là khách qua đấu. Đội khách từ Belgrade, thủ đô Serbia – trước kia với cái tên Nam Tư là nước chính trong liên bang Nam Tư thời ông Tito – có nhiệt độ trong ngày là 46 độ F, lạnh, trong khi thời tiết ở Lisbon là 52 độ F; thoải mái quá chừng!
Có lẽ vì là người trên đất mình cho nên huấn luyện viên đội chủ nhà là Fernando Santos, năm nay chẵn chòi 60 niên, chỉ mặc bộ đồ rất bình dân với cái áo jacket màu xám tro, mặt mũi trông phờ phạc, mái tóc bạc lưa thưa trên mảng đầu sắp thành ngọn đồi trọc, với ánh mắt khá mệt mỏi. Trong khi HLV Radovan Curcic – chả biết sao mà anh người Serbia nào cũng có tên kết thúc với âm”cic” (âm “c” cuối đọc ra như “sh” của chữ “ship” trong tiếng Anh)- năm nay tròn 40 niên, thì vì là khách cho nên đóng bộ complet cravate nghiêm chỉnh, mái tóc còn đen nhưng cắt ngắn trên khuôn mặt vuông vức, với vóc dáng chắc nịch!
Có thể tóm lược 90 phút đấu cộng thêm ít phút phụ trội một cách gọn ghẽ! Phe Bồ làm chủ tình hình; đá thong thả như thể biểu diễn cho ai kia trên khán đài muốn học cách đá banh. Phe Sebia đuổi theo ban, ngăn chận, rình cơ hội đột phá để phản công.
Phút 10. Từ một cú phạt góc trên sân Serbia, hậu vệ Coentrao của Bồ đá quả banh cho Carvalho trong vòng cấm địa. Carvalho đánh đầu lọt lưới, mở bàn thắng đầu tiên cho Bồ.
Phút 29. Ronaldo từ khoàng 20 mét trước khung thành sút vào góc trái, phía trên khung thành. May mà thủ môn của Serbia nhảy lên đánh văng ra được.
Phút 60. Serbia hưởng quả phạt góc trên sân Bồ. Matic từ bên cánh phải khung thành đá ngược, vòng qua đầu (có người gọi là “lật bàn đèn “) làm bàn thắng hết sức ngoạn mục cho Serbia. Đôi bên hòa 1-1.
Đội Bồ dường như bừng tỉnh sau bàn thua đó! Bởi thế mà...
Phút 62. Chỉ hai phút sau bàn thắng của Serbia, banh đến trên cánh phải trước vùng cấm địa của Serbia. Hậu vệ Coentrao của Bồ chạy rảo bước vào cấm địa; đồng đội chuyền vòng cung quả banh vào; hai hậu vệ của Serbia kèm sát Coentrao nhưng cậu này nhanh chân sút thẳng vào lưới.
Mấy phen liên tiếp Bồ có cơ hội làm bàn nhưng đều bị Serbia ngăn chận kịp thời trước khung thành. Trận đấu kết thức với Bồ thắng Serbia 2-1.

Trận thân hữu tại Luân Đôn giữa Brazil và Chile
Vào một buổi xế trưa giá lạnh nhưng có nắng ấm nơi sân đấu Emirates của đội Arsenal tại phía Bắc Luân Đôn (46 độ F), hai đội Nam Mỹ từ Brazil và Chile đã bay lên Bắc bán cầu để đấu thân hữu với nhau tại đây. Ai nấy đều coi trận này như là dịp để đôi bên thử giò thử cẳng, chuẩn bị cho giải túc cầu Nam Mỹ ở Chile vào tháng Sáu! Chile còn hận Brazil không ít vì ở vòng tứ kết kỳ World Cup vừa rồi, sau khi hòa nhau 1-1 thì Chile thua Brazil ở vòng đá luân lưu (“penalty shoot-out”).
Sau đó có lẽ Chile đỡ ấm ức phần nào vì tiếp đó thì Brazil thua Đức với tỷ số thê thảm là 1-7. (Tâm lý có thể là: “Thà nhường cho nó thua Đức như vậy còn hơn để chính mình bị Đức nó làm cho mất mặt”)!
Khán đài Emirates thuộc loại đồ sộ, hùng vĩ với 3 tầng, không kể tầng dưới cùng. Trong trận đấu này thì có bao nhiêu tầng khán đài là có bấy nhiêu người chen chúc đi xem. Nghe danh của hai đội hạng thiện chiến của Nam Mỹ thì gì mà dân Luân Đôn chả háo hức đi xem cho có cái đổi món thay vì cứ xem hoài 20 đội trong nhóm Premier League ?
Chỉ có điều là sau 90 phút giao đấu thì Chile đã không nguôi được mối hận xưa thì chớ mà lại còn thêm một vụ ấm ức mới khi mai rày xuôi Nam bán cầu! Hai đội mà tài năng ngang ngửa với nhau như thế, với thành phần cầu thủ thường khi vẫn tản mác đi đấu cho các đội ngay tại bên Anh này chứ chả có đâu xa, thì tất nhiên phải sôi nổi và ngọan mục!
Xem hết hiệp 1 với tỷ số 0-0 thì có lẽ nhìn qua thế trận giữa đôi bên, ai nấy cũng đều có cảm tưởng là rốt cuộc sẽ là một trận không bàn thắng. Thế nhưng bàn thắng duy nhất về phía Brazil là kết quả của một sự bất ngờ, không dự kiến, không chờ không đợi cho cả đôi bên chứ chẳng riêng gì cho bên thua.
Banh đang trên sân Brazil thì đùng một cái, một cầu thủ Brazil đá quả banh từ tuốt phần sân mình qua cho đồng đội Firmino là tiền đạo đang lởn vởn chờ thời bên kia sân. Cậu này cũng không ngờ có chuyện bất thần như vậy, nhưng đón được banh thì cậu ta ù té đưa banh về phía khung thành Chile, gần như là chạy giữa đồng trống, tuy không rơi vào trường hợp vượt vị (“off side”). Thủ môn Bravo của Chile hoảng hồn chạy bay ra ngăn chận, nhưng Firmino lách quả banh qua một bên, cách bàn tay Bravo không quá 20 xăng-ti-mét và nhẹ nhàng đá quả banh vào lưới!
Kết quả là Chile thua Brazil với một tỷ số hết sức thân hữu là 0-1! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT