Thể Thao

Vòng loại World Cup với CONCACAF chặng cuối, Costa Rica hạ Mỹ 2 bàn trắng

Friday, 01/09/2017 - 09:27:14

Huấn luyện viên đội Mỹ là Bruce Arena. Huấn uyện viên đội Costa Rica là Oscar Ramirez. Trọng tài là John Pitti người Panama. Thủ môn đội Mỹ là Tim Howard. Thủ môn đội Costa Rica là Keylor Navas, thường xuyên giữ gôn cho Real Madrid.

Bài THANH NGUYỄN

Sân Red Bull tại thành phố Harrison ở New Jersey vào một buổi xế trưa, giờ địa phương, thời tiết hiền hòa, khoảng 66 độ F, số người xem chật ních bốn mặt khán đài, không dưới 25,000, đa số là dân Mỹ và một thiểu số đông đảo là dân từ Costa Rica ở Trung Mỹ lên hoặc có liên hệ gần xa gì đấy với đội Costa Rica.
Là bởi trong ngày thứ Sáu đầu tháng có trận vòng loại vào chặng cuối của World Cup 2018 cho khu vực CONCACAF giữa Mỹ với Costa Rica. Ngoài trận này còn hai trận khác nữa, giữa Trididad & Tobago với Honduras đấu sau trận Mỹ-Costa Rica chút đỉnh, và trận Mexico-Panama chừng nửa tiếng sau trận Trinidad & Tobago - Honduras.


Vợ chồng và đứa con nhỏ đều là fans nhà của đội Mỹ trong trận với Costa Rica ngày 1 tháng 9. (Getty Images)

Trước khi có ba trận này thì trong bảng gồm sáu nước của CONCACAF vào vòng loại World Cup, Mexico đứng đầu với 14 điểm, Costa Rica đứng nhì với 11 điểm, Mỹ đứng 3 với 8 điểm, Panama đứng hạng 4 với 7 điểm, Honduras hạng 5 với 5 điểm và Trinidad & Tobago hạng 6 với 3 điểm.

Đành là đội nào thì cũng cần phải thắng, đi Nga hay không hạ hồi phân giải, nhưng căn cứ thứ hạng để hội đủ tiêu chuẩn đi Nga năm 2018 thì Mexico với Costa Rica đã có phần chắc ăn, trong khi Mỹ nhất thiết cần phải thắng trong trận ngày thứ Sáu này nếu muốn cho thật chắc ăn.


Đám fans Costa Rica mừng chiến thắng của đội nước mình trong trận với Mỹ ngày 1 tháng 9 tại sân Red Bull ở Harrison bên New Jersey. (Getty Images)

Những màn dàn dựng nơi sân đấu trước khi vào trận trông hết sức hoành tráng. Một lá cờ Mỹ rộng trên 100 mét vuông được cả một đội ngũ đứng giữ lấy mép cờ và căng ra trên sân. Phe đi ủng hộ đội Mỹ cũng như đội Costa Rica đều ăn mặc theo màu cờ sắc nước của nước mình, và màu áo của đội mình. Người ta không ngồi hay đứng yên để xem đá banh mà đâu cũng vậy, phải hò reo, la hét nếu cần. Và các fans của phe nào trong trận này cũng đều vác trống lớn đi theo. Đám khán giả Mỹ có ồn ào đến mấy thì phe ủng hộ đội Costa Rica, dân xứ nóng Trung Mỹ, chắc chắn không thua về mặt gây tiếng động.

Có mục tương đối im lặng nhất là biểu ngữ nơi tay một cô gái với hai chữ và một dấu hỏi: "Christian - Prom?", dịch thoát ra là "Anh Christian có tính đi dung dăng dung dẻ với em chăng?” Christian đây không ai khác là cậu cầu thủ Christian Pulisic 18 tuổi, đẹp trai, gốc Croatia.


Bàn thắng thứ nhất của Marcos Urena số 21 đội Costa Rica trong trận với Mỹ ngày 1 tháng 9 ở New Jersey. (Getty Images)

Huấn luyện viên đội Mỹ là Bruce Arena. Huấn uyện viên đội Costa Rica là Oscar Ramirez. Trọng tài là John Pitti người Panama. Thủ môn đội Mỹ là Tim Howard. Thủ môn đội Costa Rica là Keylor Navas, thường xuyên giữ gôn cho Real Madrid.

Vào trận chừng mươi mười lăm phút thì người xem nếu như không nhất thiết ủng hộ đội nào sẽ thấy ngay là đội Mỹ đang phải đối phó với một đội rất xương xẩu! Mỹ đá cỡ nào thì Costa Rica cũng đá cỡ đó, nếu không muốn nói là trông còn có phần nguy hiểm hơn! Đôi ba lần Mỹ ào ào tấn công rồi Costa Rica phản công với những đường banh chuyền xa thì ta thấy đội Mỹ bắt đầu xính vính! Mà sở dĩ ta nêu danh tính thủ môn hai bên ở trên là bởi Keylor Navas năm 2016 được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất của CONCACAF trong khi Tim Howard của đội Mỹ không có được thành tích như vậy!

Phút thứ 24, banh trong cấm địa của Costa Rica, Jozy Altidore của Mỹ va chạm với một cầu thủ Costa Rica, ngã lăn. Thiên hạ cứ đinh ninh là trọng tài sẽ cho Mỹ hưởng cú penalty nhưng trọng tài khoát tay coi như không có gì. Thì lập tức liền sau đấy Costa Rica phản công. Marcos Urena đón được cú banh chuyền từ xa, chạy bay về hướng khung thành Mỹ; ba cầu thủ Mỹ hộc tốc đuổi theo nhưng Urena luồn lách và từ cánh phải cấm địa sút chéo vào góc trái lưới, Tim Howard đỡ hụt. Đó là phút thứ 29, và Costa Rica gác Mỹ 1-0!
Người xem, nếu thuộc phe ủng hộ đội Mỹ sẽ thấy ngay là không biết Mỹ sẽ có thể gỡ được sớm hay muộn vì trông cách tấn công cũng như phòng thủ của Costa Rica, đội Mỹ lo đỡ đã là gian nan chứ đừng nói gì đến việc lọt được qua phòng tuyến của Costa Rica. Ba nhân vật linh hoạt nhất của Mỹ là Bradley, Wood và Altidore đều không làm gì được với đám trung cũng như hậu vệ của Costa Rica. Mà khó khăn hơn nữa là những lúc gặp thời cơ thì phe Mỹ có nhanh chân đến mấy cũng đụng phải tài giữ gôn của Navas. (Đâu có phải tự dưng tự lành mà đội Real Madrid với ngần ấy giải đoạt được dưới tay ông Zidane lại chỉ cốt giữ Navas làm thủ môn chứ không nhắm nhía ai khác trong thời gian có thể tuyển mộ thủ môn mới?)


Thủ môn Keylor Navas của Costa Rica bắt được banh với một hậu vệ đồng đội yểm trợ cho thêm chắc ăn trong trận với Mỹ ngày 1 tháng 9. (Getty Images)

Hiệp 1 kết thúc với Costa Rica gác Mỹ 1 bàn trắng. Qua hiệp 2, Mỹ dồn hết công sức để gỡ cho bằng được. Về mặt tâm lý thì Costa Rica có được cái "ung dung" của phe đang thắng, trong khi đội Mỹ có cái nôn nóng của phe đang tìm cách gỡ bằng mọi giá. Có điều lạ là mãi đến phút thứ 64 thì ông Arena mới chịu gọi Villanova vào để cho Clint Dempsey ra thay. Dempsey là cầu thủ có thành tích ghi được nhiều bàn thắng trong đội tuyển Mỹ.

Nhưng Dempsey ra sân mà rồi cũng vẫn không xoay chuyển được thế trận. Mỹ tổ chức hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác nhưng phòng tuyến của Costa Rica với khâu cuối cùng là thủ môn Navas vẫn vững vàng như một thành trì kiên cố. Và đến khi Costa Rica tổ chức phản công thì phút thứ 82 lại anh chàng Marcos Urena có banh chạy ào ào về cánh trái cấm địa Mỹ, Tim Howard lại hớt hải chạy ra tìm cách cản, nhưng Urena lại sút lọt lưới bên cánh phải.

Phút thú 82 mà Costa Rica gác Mỹ 2 bàn trắng thì cứ xem cung cách hai bên đấu với nhau từ đầu, khán giả có thể kết luận là Mỹ không còn cách chi gỡ! Nỗi bực dọc được biểu hiện qua phản ứng của Clint Dempsey khi va chạm với một cầu thủ Costa Rica rồi ngã xuống trong một đợt tranh banh trong cấm địa Costa Rica. Khi anh ta đứng dậy và cầu thủ kia bước đến gần để phân trần gì đấy thì Dempsey thúc cùi chỏ vào hông khiến anh kia ngã lăn. Hành động đó thường là bị trọng tài đuổi khỏi sân, thế nhưng ông người Panama kia có lẽ thấy đội Mỹ đã thất thế như vậy cho nên chỉ cảnh cáo Dempsey với cái thẻ vàng.
Hết 90 phút, trọng tài Pitti cho thêm 5 phút. Đâu vẫn hoàn đấy vì đến gần phút cuối thì chàng Urena lại sút một cú vượt khỏi xà ngang chứ còn bằng không thì Mỹ đã thua đến 3 bàn trắng chứ không chỉ có 2.
Kết thúc trận đấu, Costa Rica có 14 điểm, ngang với Mexico và tạm leo lên hạng nhất nhờ sai biệt số bàn thắng. Mỹ tạm tiếp tục đứng hạng 3 với 8 điểm như cũ. Vào giây phút đó thì đội Mỹ ngại nhất là trận sau đấy giữa Mexico với Panama mà Panama nó thắng Mexico bất tử thì Panama sẽ có tổng cộng 10 điểm khiến Mỹ tụt xuống hạng 4 để thấy con đường đi Nga lại càng xa thêm nữa!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT