Thể Thao

Vòng tứ kết giải Pokal bên Đức : Arminia Bielefeld thắng Borussia Morchengladbach

Sunday, 12/04/2015 - 09:30:43

Ngoài cái giải tương đối sáng giá nhất trong nội bộ mỗi nước là chức vô địch của nhóm cao cấp nhất trong mỗi mùa bóng thì bên Anh hay bên Đức chẳng hạn lại còn có một chức vô địch tương đối “dân chủ” hơn là vô địch của toàn thể các nhóm

Bài Thanh Nguyễn

Tựa đề bài viết còn có thể là “Giải Pokal bên Đức và vấn đề đẳng cấp trong bóng đá” ! Bởi tất cả những câu lạc bộ bóng đá bên Đức cũng như bên Âu Châu và các nơi khác trên thế giới đều được phân nhóm từ thấp đến cao. Có các nhóm hàng đầu như Premier League bên Anh, Ligue1 bên Pháp, Bundesliga bên Đức, La Liga bên Tây Ban Nha, Serie A bên Ý, v.v.. và các nhóm hạng 2, hạng 3, v.v..

Thủ môn Schwolow của Bielefeld với cú sút cuối cùng của Borussia ra khỏi khung thành. (Hình: Getty Images)



Ngoài cái giải tương đối sáng giá nhất trong nội bộ mỗi nước là chức vô địch của nhóm cao cấp nhất trong mỗi mùa bóng thì bên Anh hay bên Đức chẳng hạn lại còn có một chức vô địch tương đối “dân chủ” hơn là vô địch của toàn thể các nhóm, bất luận là thuộc thành phần câu lạc bộ bóng đá nào. Bên Anh thì ấy là giải “F.A. Cup”, mà F.A. tức là “Football Association”, hiệp hội gồm tất cả những câu lạc bộ bóng đá trong nước. Bên Đức thì cũng vậy, dưới danh xưng là “Pokal Cup”, mà “pokal” trong tiếng Đức thì cũng chỉ có nghĩa là một cái “cúp”, tức ý nghĩa cũng chẳng khác gì cái “A. Cup” bên Anh. Ở Tây Ban Nha thì vì là nước vẫn còn một ông vua cho nên chả biết có phải vì vậy mà còn tí “phong kiến” gì đấy lan qua bóng đá hay chăng, nên không có giải vô địch theo kiểu “cá Mè một lứa” như ở hai nước nêu trên.
Nhưng cũng vì vậy mà khi có giải vô địch kiểu dành cho bá tánh như bên Anh hay bên Đức thì thường diễn ra cảnh tượng rất hào hứng và thú vị. Điển hình như ở vòng tứ kết của giải Pokal bên Đức vào hôm 8/4 là ngày thứ nhì có hai trận cuối của vòng tứ kết giữa Bayern Munich với Bayer Leverkusen và Arminia Bielefeld với Borussia Morchengladbach! Hôm 7/4 là 2 trận giữa Wolfsburg với Freiburg và giữa Borussia Dortmund với Hoffenheim. Kết quả giữa Wolfsburg với Freiburg là 1-0; giữa Borussia Dortmund với Hoffenheim là 3-2 sau khi đấu thêm 30 phút phụ trội. Giữa Bayern Munich với Bayer Leverkusen là 0-0 sau 120 phút đấu để rồi B.M. thắng vòng đá luân lưu (”penalty shootout”). Còn kết quả giữa Borussia Morchengladbach với Arminia Bielefeld là 1-1 sau 120 phút đấu để rồi Bielefeld thắng “penalty shootout”!

Phân tích :
Wolfsburg đứng hạng 2 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá cao cấp nhất của Đức, còn Freiburg đứng hạng 14, do đó mà Wolfsburg có thắng thì âu cũng là chuyện tương đối dễ hiểu, tuy sau 90 phút đấu cộng thêm số phút phụ trội mà chỉ thắng được mỗi một bàn trắng thì chứng tỏ là anh hạng 2 đã phải vất vả lắm mới thắng được anh hạng 14.
Borussia Dortmund đứng hạng 10 , Hoffenheim hạng 7 mà hòa 2-2 sau 90 phút rồi thắng 3-2 trong hiệp 1 của 30 phút phụ trội thì chứng tỏ là giữa hạng 10 và hạng 7 mức chênh lệch về thứ bậc cũng chỉ là chuyện hết sức tương đối.
Đến phiên anh Bayern Munich hạng 1 trong Bundesliga mà hòa 0-0 với Bayer Leverkusen hạng 4 để rốt cuộc chỉ thắng ở vòng đá luân lưu thì vấn đề thứ bậc nêu trên lại càng tương đối hơn nữa. Và điều đáng nói là những cầu thủ thuộc loại “sáng giá”, đắt tiền nhất thì lại có chân bên B.M chứ không phải bên Leverkusen. Thế nào là “sáng giá”, đồng nghĩa trong bóng đá quốc tế ngày nay với “đắt tiền”? Là ví dụ như sau: Đâu có phải khi nhìn vào một đội bóng quốc tế là ta chỉ để ý đến những Ronaldo, Messi, Ibrahimovic, Rooney, Neymar, Suarez, Diego Costa, v.và? Không có đám trung vệ loại “đắt tiền” cỡ như Iniesta (Barcelona), Arjen Robben , Schweinsteiger (Bayern Munich), Eden Hazard , Fabregas (Chelsea), Arturo Vidal (Juventus), Yaya Touré (Manchester United), David Silva (Manchester City), Luka Modric (Real Madrid)à thì lấy ai giữ vai trò chủ chốt để vừa phòng vệ trong khu vực giữa sân vừa - quan trọng hơn cả- phân phối bóng cho đám tiền đạo đi tiên phong làm bàn?
Nếu sự chênh lệch giữa tài nghề cầu thủ giữa Bayern Munich với Leverksen đã nghiêng về phía B.M. vì đội này lắm tiền nhiều của hơn so với Levekusen thì mức chênh lệch giữa - và đây là cặp đáng nói hơn cả- Borussia Morchengladbach với Arminia Bielfeld lại càng rõ rệt về mặt giá cả cầu thủ! Tuy, như ai nấy vẫn biết, một cái đồng hồ trị giá mười nghìn dollars không cứ nhất thiết là chỉ đúng giờ hơn một cái đồng hồ cỡ trên dưới 15 dollars bán ngoài cửa hàng Walmart!
Ở vòng tứ kết của giải Pokal bên Đức mới vừa rồi thì, nhắc lại, Borussia Mochengladbach (khác với Borussia Dortmund) đứng hạng 3 trong câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Đức trong khi Bielefeld đứng hạng 1 trong nhóm CLB hạng 3! Ví von thì cũng thể như một anh võ sĩ nhu đạo đệ tứ huyền đai đấu với một anh đai nâu! Tuy sự khác biệt lớn lao và căn bản là ở chỗ bóng đá thuộc diện so tài theo đồng đội chứ không phải cá nhân!

Trận đấu
Borussia M. đem quân đi đấu trên sân của đội Bielefeld ở sân Bielefelder Alm tại thành phố Bielefeld, một thị trấn nhỏ nằm ngang tầm với Berlin trên bản đồ nhưng Berlin ở hướng biên giới phía Đông còn Bielefeld ở hướng biên giới phía Tây, nhìn qua xứ Hòa Lan. Khán đài chứa được trên 26.000 chỗ, và bảng đèn hiệu nơi góc sân đấu không thấy ghi số người tham gia tuy bốn phía khán đài đông nghẹt người xem, với đa số là các “fans” đi ủng hộ đội nhà của họ.
Đội Borussia M. mặc đồng phục màu trắng. Bielefeld mặc áo xanh dương và quần cùng màu nhưng đậm. Trên sân cỏ, màu trắng nơi đồng phục một bên và màu xanh dương đậm một bên, trông rất “nổi” và đẹp mắt. Hai đội kéo nhau ra sân cùng với tiếng hò reo vang dội khắp bốn phía khán đài.
Nếu không biết đội nào thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá nào của Đức thì người theo dõi trận đấu rất dễ có ấn tượng đây là một trận giữa hai đôi ngang ngửa với nhau trong nhóm hàng đầu của Bundesliga chứ không phải giữa một anh hạng 3 trong nhóm hàng đầu và một anh thuộc nhóm hạng 3, tuy Bielefeld đứng đầu của nhóm họ thì hẳn nhiên cũng phải là “cỡ nào” thì mới đứng đầu như vậy. Và trận đấu hết sức sôi nổi, hào hứng từ phút đầu đến phút cuối của 90 phút theo thời gian quy định cộng thêm 30 phút phụ trội mà vẫn không ngã ngũ ngoài tỷ số 1-1 sau 90 phút đấu. Mà cái tỷ số 1-1 đó ngay từ trong hiệp đầu của 90 phút cũng là do Bielefeld xui xẻo “tận mạng”-nói theo kiểu dân gian- chứ không do tài năng của đối phương. Bielefeld đã gác trước 1-0, nhưng đến phút 31 thì từ một cú phạt góc trên sân Bielefeld một hậu vệ của đội này xoay người để tránh quả ban nhưng không xoay kịp cánh tay phải ra sau lưng nên ban chạm tay và Bielefeld bị cú phạt “penalty”, gỡ hòa cho Borussia M.
Và 120 phút của trận đấu cứ dằng dai, ngang ngửa như thế cho đến cuối mà không còn giải pháp nào hơn là đá “penalty shootout”!
Kết quả những cú đá ở vòng luân lưu giữa Bielefeld và Borussia M. là theo trình tự như sau:
Phút 122. Klos của Bielefeld sút lọt lưới. Traoré của Borussia sút nhưng thủ môn của Bielfeld đỡ được ban.
Phút 123. Dick của Bielefeld làm bàn; Johnson của Borussia làm bàn.
Phút 124. Ulm của Blelefeld làm bàn; Xhaka của Borussia làm bàn.
Phút 125. Brinkmann của Bielefeld làm bàn.
Phút 126. Brouwers của Borussia làm bàn; Lorenz của Bielefeld sút nhưng thủ môn của Borussia đỡ được.
Phút 127. Kruse của Borussia làm bàn.
Phút 128. Burmeister của Bielefeld làm bàn, Traoré của Borussia đá ra ngoài khung thành.
Tỷ số trận đấu, giữa Arminia Bielefeld với Borussia M., tính luôn cả 2 bàn hòa 1-1, sau 120 phút là : 6-5 .
Bielfeld sẽ vào bán kết trong tháng Năm. Borussia Morchengladbach sẽ về nhà, chờ năm sau làm lại cuộc đời với giải Pokal! Một trận đấu tuy thuộc diện “ngựa về ngược” nhưng con ngựa về ngược đây thuộc loại “chiến mã” thứ thiệt chứ không phải thứ thường.

Thanh Nguyễn

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT