Hoa Kỳ

Vớt được xác Lauren Li, người từng xuống sông cứu bạn Ken Hoàng

Thursday, 16/01/2014 - 09:35:17

Một đơn vị của cảnh sát thành phố đã tìm được thi thể của một người phụ nữ mất tích trên sông Chicago, ở gần chỗ mà cô và hai người bạn rớt xuống vào sáng sớm thứ Hai.Văn phòng giám nghiệm viên y tế quận Cook County đã xác nhận rằng thi thể được thu hồi vào khoảng 1 giờ trưa thứ Tư



Lauren Li. (Youcaring.com)
 
 
CHICAGO – Một đơn vị của cảnh sát thành phố đã tìm được thi thể của một người phụ nữ mất tích trên sông Chicago, ở gần chỗ mà cô và hai người bạn rớt xuống vào sáng sớm thứ Hai.

Văn phòng giám nghiệm viên y tế quận Cook County đã xác nhận rằng thi thể được thu hồi vào khoảng 1 giờ trưa thứ Tư, 15-1-2014, là cô Lauren Li.

Các thân nhân tại St. Paul, Minnesota từng cho biết Lauren Li, 21 tuổi, bạn trai Hoàng Phan Quốc Việt, 23 tuổi, và bạn Ken Hoàng, 26 tuổi, đã rời nhà trong ngày chủ Nhật và đang trên đường du lịch tới tiểu bang New Jersey. Họ ghé lại thành phố Chicago ở tiểu bang Illinois để làm một chuyến thăm ngắn.

Quốc Việt, người sống sót duy nhất nói với cảnh sát rằng Ken Hoàng đang chụp ảnh dòng sông đóng băng thì đánh rơi máy điện thoại di động của mình xuống băng. Anh liền bước xuống để lượm máy thì bị té xuống sông lạnh.

Tai họa xảy ra sau nửa đêm Chủ Nhật rạng sáng thứ Hai 13-1. Nhà chức trách cho biết rằng Ken Hoàng nhảy qua hàng rào bên bờ sông Chicago, sau khi chiếc điện thoại di động của anh bị rớt, sau đó anh té xuống nước.

Thấy bạn bị lâm nguy, Quốc Việt và bạn gái Lauren Li nhảy xuống để cứu Ken. Các nhân viên cứu thương đã mang được Quốc Việt và Ken Hoàng đến bệnh viện, nơi mà Ken tắt thở trong khi Việt còn sống sót và kể lại những gì xảy ra. Chính Việt đã kêu cứu từ bờ sông và đuợc hai người lạ chạy đến trợ giúp. Hai người này gọi số 911 và trấn an Việt trong lúc chờ nhân viên cứu thương đến giúp. Lúc đó Lauren Li bị mất tích. Sau hơn hai ngày thì các chuyên viên mới vớt được xác của Lauren Li.

Bạn bè nói rằng sự việc Lauren Li và Việt leo qua rào để xuống sông cứu bạn là một điều minh chứng cho thấy tình thân của họ.

Cao Phú, một người bạn, nói với một đài truyền hình địa phương, “Tôi sẽ nhảy xuống và cố gắng hết sức, nhưng ý tôi nuốn nói là họ đi xa đến mức độ ấy là vì bạn bè mình.”

Đến tối thứ Ba, Quốc Việt vẫn đang phục hồi trong bệnh viện. Việt đã đưa ra một văn bản, nói rằng, “Tôi đã mất đi hai người bạn tốt. Nhìn thấy bạn bè mình trôi đi và có một người chết trong vòng tay mình không phải là điều dễ quên. Suốt đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ như thế này. Xin cám ơn từng người đã nghĩ đến và cầu nguyện cho chúng tôi.”

Việt cũng cám ơn các nhân viên ứng cứu đầu tiên và ông Luis Bertrand, một người đàn ông 42 tuổi mà anh gọi là người hùng.

Luis cùng bạn là ông Jose Cuevas đã đi bộ trong công viên sau khi rời một rạp hát lúc nửa đêm. Đang đi bộ, họ nghe tiếng kêu cứu từ dưới sông.

“Xin nhanh chân, bạn tôi đang sắp chết, tôi không thể giữ được lâu hơn,” ông Jose kể lại tiếng kêu cứu mà ông đã nghe trong đêm tối. Đó là tiếng kêu cứu của Việt. “Bạn gái của tôi đang chìm dưới sông, tôi không biết cô ấy ở đâu.”

Trong lúc Jose chạy đến đầu đường để hướng dẫn những nhân viên cấp cứu, người bạn Luis đã ở lại bờ sông để trấn an người lâm nạn.

Khi những chiếc thuyền của cảnh sát và của sở cứu hỏa xuất hiện cùng hai xe cứu thương, Jose thấy họ kéo hai người lên bờ gần cầu Columbus Drive.

Trong cuộc tìm xác Luaren Li, một thợ lặn nói rằng nước sông đục ngầu như nước bùn, hoàn toàn không thấy gì xa hơn bàn tay trước mặt. Vì vậy công tác khó khăn này kéo dài hơn hai ngày.

David Hoàng, em của Ken Hoàng, kể rằng anh được một người chị đánh thức vào lúc 2g30 sáng hôm thứ Hai để báo hung tin. Gia đình họ Hoàng đã định cư tại St. Paul từ nhiều năm trước.

Việt là sinh viên tốt nghiệp trường Đại Học Minnesota. Lauren Li cũng học tại cùng trường, là sinh viên năm thứ tư khoa sinh vật học trong chương trình ưu hạng, và có ý định học ngành bác sĩ. Ken từng là sinh viên tại Đại Học Minnesota nhưng chưa tốt nghiệp. Anh làm việc tại ngân hàng Wells Fargo ở in Bloomington, Minnesota và đã có ý định trở lại trường để học tiếp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT