Người Việt Khắp Nơi

Vụ Kim Phạm: Zavala và Brito bị kết tội ngộ sát

Friday, 25/07/2014 - 01:45:52

Hai phụ nữ đã bị kết tội ngộ sát trong vụ đánh chết Kim Phạm bên ngoài một nhà ở Santa Ana. Theo phán quyết được bồi thẩm đoàn công bố vào trưa thứ Năm, Candace Brito, 27 tuổi, and Vanesa Zavala, 26 tuổi, bị kết tội ngộ sát (voluntary manslaughter) và tội tấn công với sức mạnh có thể gây thương tích trầm trọng



Từ bên trái là Vanesa Zavala và Candace Brito. Tuy bị kết tội ngộ sát, cả hai đều không bị tội sát nhân. Nhiều bồi thẩm viên đã khóc khi phán quyết được đọc trước tòa. (Hình: Mark Boster-Pool/Getty Images)
 
Cha của Kim Phạm: ‘Chúng ta phải tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn. Không có thắng, không có thua. Không có vui, không có buồn.’

SANTA ANA – Hai phụ nữ đã bị kết tội ngộ sát trong vụ đánh chết Kim Phạm bên ngoài một nhà ở Santa Ana. Theo phán quyết được bồi thẩm đoàn công bố vào trưa thứ Năm, Candace Brito, 27 tuổi, and Vanesa Zavala, 26 tuổi, bị kết tội ngộ sát (voluntary manslaughter) và tội tấn công với sức mạnh có thể gây thương tích trầm trọng trên cơ thể.

Nạn nhân Annie Kim Phạm, 23 tuổi, bị thiệt mạng trong vụ đánh nhau xảy ra hỗn loạn bên ngoài câu lạc bộ Crosby vào đêm 18 rạng sáng 19 tháng Giêng, 2014. Câu lạc bộ ở trung tâm thành phố Santa Ana là nơi tụ tập nổi tiếng của giới trẻ sành điệu.

Tuy bị kết tội ngộ sát, cả hai Zavala and Brito đều không bị kết tội nặng hơn với tội sát nhân cấp hai. Nhiều bồi thẩm viên đã khóc khi các phán quyết được đọc trước tòa.

Trong 10 ngày xét xử, những chứng cớ được trình bày trước bồi thẩm đoàn đã có lúc gần như khác hẳn nhau, và không có một video nào cho thấy điều mà các biện lý nói là cú đánh tối hậu. Đó là hai bị cáo đã đá vào màng tang của Kim Phạm.

Cả hai Vanesa Zavala và Candace Brito đều phủ nhận sự việc đá vào đầu Kim Phạm. Họ nói rằng họ chỉ tự vệ cho bản thân và bảo vệ một người bạn trong lúc cuộc đánh nhau trở nên hỗn loạn.
Hậu quả của cuộc đánh nhau là Kim Phạm đã bất tỉnh hôn mê trên vỉa hè và qua đời ba ngày sau mà không bao giờ tỉnh lại.

Bị cáo Zavala là một người mẹ nội trợ, còn Brito làm việc chuyên nghiệp ở văn phòng. Họ bị tố cáo làm cho cuộc đánh nhau càng tăng thêm khi họ thay phiên nhau đá vào đầu của Kim Phạm trong lúc Kim đang vật lộn với một người bạn nữ của Zavala và Brito.

Bản án tối đa cho tội ngộ sát của Zavala cũng như Brito là 11 năm trong nhà tù tiểu bang. Tòa sẽ tuyên án vào ngày 12 tháng 9, 2014 tại Santa Ana.

Khi nghe các phán quyết được đọc lên đối với hai bị cáo, hầu như không một ai trong tòa bày tỏ sự hân hoan. Nhiều bồi thẩm viên đã khóc, các bạn của Kim Phạm cũng khóc. Hai bị cáo Candace Brito và Vanesa Zavala cũng bật khóc trong lúc họ chú ý nghe thư ký của tòa đọc các quyết định của bồi thẩm đoàn. Những người khác, từ quan tòa, luật sư, biện lý cho đến các nhân viên an ninh đều như im lặng.

Trong lúc rời tòa, ông Dũng Phạm, cha của Kim Phạm, đã nói vắn tắt với đám đông phóng viên có mặt ở bên ngoài: “Tôi nghĩ phán quyết... chúng ta phải tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn. Không có thắng, không có thua. Không có vui, không có buồn.”

Ông Dũng Phạm đã bày tỏ sự cảm thông dành cho hai bị cáo, “Khi thấy cô Brito và cô Zavala khóc, tôi cảm thấy buồn. Như tôi đã nói. Không có ai thắng, không có ai thua.”

Trong khi đó luật sư Michael Molfetta, đại diện cho Brito, đã hài lòng với sự kết tội ngộ sát, và tuyên bố rằng ông từng biết thân chủ của ông sẽ không bị kết tội sát nhân ngay khi hồ sơ khởi tố được nạp tại tòa.

Vụ đánh Kim Phạm từng gây chú ý trên toàn nước Mỹ, một phần vì những bản tin đầu tin dường như mô tả sự thờ ơ của những người đứng ở chung quanh. Sau này, cảnh sát đã khẳng định rằng trên một chục người đã tìm cách can thiệp, chứ không phải ai cũng đứng xem mà không can thiệp.

Các viên chức của thành phố đã khuyên người dân không nên xem vụ này qua lăng kính chủng tộc. Thành phố Santa Ana, nơi mà cả hai Brito và Zavala đang sống, có dân số phần lớn là người Latino. Trong khi đó, thành phố Westminster, nơi Kim Phạm từng sống, là nơi có đông người Việt Nam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT