Người Việt Khắp Nơi

Vụ thảm sát ngày sinh nhật con trai - Gia đình họp báo

Tuesday, 26/07/2011 - 07:15:58

ARLINGTON, Texas - Hôm qua Thứ Ba, ngày 26-7-2011, vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà quàn Moore Funeral ở Arlington, Texas, đã có buổi họp báo với sự tham ...

Cộng đồng lập quỹ tương trợ

Băng Huyền/Viễn Đông

3cot-Roller-Rink-Shooting.jpg

Xe cứu hỏa và cảnh sát Grand Prairie đến sân trợt pa-te Roller World, nơi vừa xảy ra 6 án mạng ngày 23-7-2011 - ảnh: Bob Booth/The Forth Worth Star-Telegram


ARLINGTON, Texas - Hôm qua Thứ Ba, ngày 26-7-2011, vào lúc 9 giờ sáng, tại nhà quàn Moore Funeral ở Arlington, Texas, đã có buổi họp báo với sự tham dự của một số cơ quan truyền thông Việt ngữ trong vùng (đài truyền hình SBTN tại Dallas, đài Việt Nam Dallas…) và một số cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ (đài Fox News số 4…) gặp gỡ đại diện thân nhân các nạn nhân trong vụ thảm sát tại buổi tiệc sinh nhật ở sân trượt pa-te The Forum Roller World ở Grand Prairie, Texas cuối tuần rồi. Phía gia đình các nạn nhân gồm có ông Hội Tạ, cha của nạn nhân (chị Trini Đỗ), anh Bình Phạm là chồng của nạn nhân Michelle Tạ, anh Trung Tạ (em trai nạn nhân, hôm đó đi làm, không dự tiệc), anh Minh Hà, anh em họ trong gia đình nạn nhân, một trong những người tham dự tiệc sinh nhật và chứng kiến cảnh thảm sát. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Andy Nguyễn Xuân Hùng, Ủy Viên Khu Vực 2, Hạt Tarrant, Texas, trong vai trò thông dịch cho buổi họp báo, và ông Trí Hoàng, đại diện của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant.
Theo lời ông Andy Nguyễn Xuân Hùng cho phóng viên nhật báo Viễn Đông biết, mục đích chính của buổi họp báo này là sau thảm họa trên, các thân nhân của nạn nhân rất đau khổ mỗi khi được các cơ quan truyền thông tìm cách “săn tin”, bằng mọi cách để tiếp xúc với họ hầu mong được phỏng vấn. Vì vậy trong buổi họp báo này, đại diện của gia đình nạn nhân đã trả lời mọi câu hỏi của các cơ quan truyền thông, để tránh khỏi bị làm phiền cho những lần sau.
Ngoài ra, ông Andy Nguyễn Xuân Hùng, đại diện chính quyền địa phương đang thiết lập một ngân quỹ để bảo dưỡng hai trẻ thơ, con của gia đình nạn nhân (con trai 11 tuổi, con gái 4 tuổi) bất chợt trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đồng thời cũng lập quỹ giúp đỡ cho gia đình nạn nhân chi phí việc an táng các nạn nhân và chữa trị những người bị thương trong thảm kịch này.
Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng nói với phóng viên Viễn Đông: “Tôi nhận được tin này lúc 7 giờ 45 tối Thứ Bảy, ngày 23-7-2011. Tôi rất bàng hoàng khi thấy một cuộc thảm sát như thế lại xảy ra trong cộng đồng Việt Nam. Vì cộng đồng Việt Nam ở đây rất hiền hòa, mọi người sống rất gần gũi và đùm bọc với nhau, đặc biệt là trong địa hạt Tarrant County mà tôi đang đại diện cho vùng này.
Mặc dù rất bàng hoàng và ngạc nhiên, nhưng trong vai trò của tôi, tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh, để làm việc với các cơ quan chính quyền, nhà thương trong vùng, cũng như gia đình các nạn nhân. Để giúp họ vượt qua nỗi đau này”.
Ông Hùng nói thêm: “Hiện giờ, chú tâm của tôi và các nhà lãnh đạo cộng đồng tại đây làm thế nào lo cho những người đang bị thương, đồng thời tìm cách an táng những nạn nhân đã qua đời. Và đặt một vòng tay ôm thật kín để bảo vệ tương lai hai em nhỏ. Đó là trọng tâm chúng tôi đang thực hiện với mong muốn có sự trợ giúp của bà con mình.
Tương lai sẽ còn nhiều vấn đề chúng tôi sẽ làm việc với gia đình để giải quyết, nhưng trước mắt có lẽ sự giúp đỡ của đồng hương là quan trọng hơn hết”.
Ông Andy Nguyễn Xuân Hùng cũng cho biết ông Hội Tạ (cha của nạn nhân - chị Trini Đỗ - nguyên là sĩ quan Quân Lực VNCH cấp bậc đại úy, đi tù cộng sản 6 năm. Vợ chồng ông cùng các con đã đến Mỹ định cư năm 1994, theo chương trình H.O.
Ông Hội Tạ có một người con trai 25 tuổi, tên là Thiên Tạ, lấy vợ cách nay hơn một năm, vợ tên là Nguyễn Thụy Vy mới định cư tại Hoa Kỳ. Cách đây không lâu, anh bị đụng xe, phải nằm nhà thương hơn 1 tháng nay, vợ anh có tham dự buổi tiệc sinh nhật trên, chẳng may cô là một trong những nạn nhân bị bắn chết.
Thảm kịch tối 23-7-2011 tại Grand Prairie đã cướp đi 6 người thân của ông bà Hội Tạ, 3 người con gái, 1 người con trai, 1 người con dâu, 1 con rể (cũng chính là thủ phạm).
Ông Hùng thiết tha nói: “Vì các lý do trên, chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm của quý hội đoàn, đoàn thể, cơ sở thương mại và đồng hương của ít lòng nhiều, giúp đỡ cho gia đình nạn nhân việc an táng và cho hai cháu nhỏ có chút phương tiện để sinh sống về sau”. - (BH)


Mọi đóng góp, check hay money order xin đề tên và gởi về địa chỉ:
VNC of Greater Fort Worth
P.O. Box 183821
Arlington, TX 76096-3821

Phần Memo xin ghi:

Memo: Funeral (dành cho gia đình nạn nhân)
Memo: Trust Fund (dành cho hai cháu nhỏ)



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT