Người Việt Khắp Nơi

Vui Trung Thu, Hội Thái Bình đề cao văn hóa, nghệ thuật VN

Friday, 19/09/2014 - 09:25:31

Trước giờ khai mạc, ca sĩ Nhã Đoàn trình bày nhạc phẩm Yêu Và Mơ của nhạc sĩ Văn Phụng được mọi người nồng nhiệt tán thưởng.

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Hội Đồng Hương Thái Bình Hải Ngoại do bà Đào Bích Ty làm Hội Trưởng, chiều thứ Bảy, ngày 13 tháng 9, 2014 tại hội trường Viện Việt Học, Westminster, Hội đã tổ chức buổi họp mặt đồng hương, thân hữu Thái Bình và dành cho các em thiếu nhi cuộc thi văn nghệ đàn, hát nhân dịp Tết Trung Thu 2014.

Ban giám khảo, quan khách, thân hữu và phụ huynh cũng như các em tham gia chương trình thi văn nghệ Hội Thái Bình.



Mặc dù thời tiết hôm tổ chức khá nóng (gần 100 độ F), nhưng khá đông đồng hương Thái Bình và thân hữu đã đến tham dự để khích lệ tinh thần các em. Qua phần giới thiệu của bà Hội Trưởng, chúng tôi thấy có giáo sư Lê Quý An, giáo sư Dương Ngọc Sum và giáo sư Vũ Xuân Trinh, cựu thẩm phán Lương Đức Hợp, ông Nguyễn Hữu Thời, đại diện Hội Quảng Ngãi, ông Đặng Trần Hoa, đại diện Hội Hưng Yên, bà Hồng Lan, sáng lập Hội Nhân Ái Thiện Nguyện, bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, cựu Hội Trưởng Trưng Vương và phu quân, chị Thúy Điệp, chị Quỳnh Hoa, CLB Tình Nghệ Sĩ, một số cơ quan truyền thông và rất đông phụ huynh có con em dự thi.
Trước giờ khai mạc, ca sĩ Nhã Đoàn trình bày nhạc phẩm Yêu Và Mơ của nhạc sĩ Văn Phụng được mọi người nồng nhiệt tán thưởng.
Sau nghi thức khai mạc, bà Đào Bích Ty mở lời, “Kính thưa toàn thể quý vị. Trong không khí rất là nóng bức vào mùa Thu nhưng chúng ta có cảm tưởng như chúng ta đang ở vào mùa Hè tại Quận Cam của chúng ta. Tuy nhiên, cái nóng bức này cũng không thể nào giữ chân được quý anh chị đã có lòng với Hội Đồng Hương, Thân Hữu Thái Bình. Hôm nay là ngày rất quan trọng cho cộng đồng người Việt chúng ta, sáng nay có lễ khánh thành tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên phố Bolsa, Ngài là vị anh hùng dân tộc, nhất là quân Tàu đang lăm le xâm lược nước ta thì việc dựng bức tượng Đức Thánh Trần rất có ý nghĩa.”
Bà nói tiếp, hôm nay Bích Ty rất cám ơn quý vị đã hưởng ứng lời mời của Bích Ty từ 2 tuần lễ nay trên Radio, truyền hình và báo chí. Nhìn những hình ảnh các cháu đây, Bích Ty nhớ lại ngày xưa Bích Ty còn bé cũng được bố mẹ đưa đi dự các cuộc vui Trung Thu, và bây giờ mình thấy thương tuổi trẻ quá. Bích Ty rất thích các cháu nhỏ. Bích Ty đã có 5 cháu nhỏ và Bích Ty cố gắng giữ truyền thống tốt đẹp này cho các cháu, để các cháu giữ mãi truyền thông tốt đẹp của cha ông để lại và phát huy tài năng của các cháu. Nếu mỗi cháu thường xuyên được ông bà hay cha mẹ dẫn đi nhà thờ, đi chùa, đi tham dự các sinh hoạt cộng đồng như thế này thì chúng ta tin rằng, các cháu sẽ giữ được cái truyền thống văn hóa của dân tộc mình.
Sau cùng, bà Đào Bích Ty mong mỏi được các bạn trẻ tiếp tay với Hội để phát triển, các vị cao niên, phụ huynh đến với Hội để khuyến khích các em trẻ hầu không phụ lòng những vị tiền bối như bác Chi, người sáng lập ra Hội và nay bà Đào Bích Ty đang thay thế vai trò Hội Trưởng qua nhiệm kỳ thứ 2. Bà Đào Bích Ty cho biết, nhiều cụ nhận được thư mời đã gọi điện thoại cho bà nói: “Tôi rất muốn đi tham dự, muốn lắm nhưng hiện giờ sức khỏe không cho phép.” Nhiều cụ trước đây không vắng mặt trong các lần họp mặt nhưng nay đang phải ở trong các viện dưỡng lão..
Bước qua phần thi đàn và hát. Ban tổ chức mời giáo sư Lê Quý An, cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, làm chánh chủ khảo để nêu gương cho các học sinh. Vì ông nhà giáo này tuy đã cao tuổi, không còn dạy học nữa, chuyển qua làm thương mại nhưng vẫn cố gắng học và đã có văn bằng Tiến Sĩ về Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Quốc Tế Hoa Kỳ, thành viên ban điều hành trường USA Academy of Health Sciences; bà Nguyễn Mộng Tâm, cựu Hội Trưởng Nữ Sinh Trung học Trưng Vương Saigon và ca sĩ Nhã Đoàn trong Ban Giám Khảo. Nhiều em không dự thi cũng đến biểu diễn đàn piano hay mandolin, các thí sinh tham dự có em chưa tới 10 tuổi nhưng đều nói tiếng Việt rành và lễ phép, các em lên cúi đầu chào mọi người, xưng tên tuổi và xin thi đàn hay thi hát.
Kết quả, ban Giám Khảo đã chấm điểm
Hạng Nhất : em Trần Minh Khôi 11 tuổi đàn piano và hát
Hạng Nhì: em Andrew Lê Phan 9 tuổi, đàn piano và hát
Hạng Ba; em Cassidy Đặng 8 tuổi, đàn piano và hát.
Các em trúng giải, mỗi em được thưởng một số tiền mặt. Ngoài ra, bà Đào Bích Ty cũng trao 30 phần quà cho tất cả các em tham dự.
Cuối chương trình, bà Đào Bích Ty mời quan khách, phụ huynh và các em dùng tiệc mừng và bế mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT