Văn Nghệ

Vui xuân Đinh Dậu qua chiều nhạc thính phòng Xuân Mơ

Friday, 27/01/2017 - 09:57:10

Đây cũng là chương trình thứ ba để kỷ niệm một năm hoạt động trong lãnh vực âm nhạc của Sống Entertainment.

Bài BĂNG HUYỀN

Tại rạp Saigon Performing Arts Center, vào ngày Chủ Nhật, 22 tháng Một, 2017 bốn ca sĩ Ý Lan, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hà Trần cùng ban nhạc The Brothers Bands đã đem đến hai xuất diễn (1 giờ trưa và 7 giờ tối) cho khán giả chương trình chiều nhạc thính phòng chủ đề “Xuân Mơ” nhiều thăng hoa, cảm xúc, luyến nhớ và giàu giá trị nghệ thuật. The Brothers Bands gồm có Hoàng Bảo (piano), Đình Giang (keyboard), Ngọc Trác (guitar), Duy Luân (Bass), và A Dzìn (trống).

Chị Khánh Hòa gửi lời tri ân khán giả và các mạnh thường quân bảo trợ chương trình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Đây cũng là chương trình thứ ba để kỷ niệm một năm hoạt động trong lãnh vực âm nhạc của Sống Entertainment. Và dù chương trình diễn ra trong ngày Chủ Nhật mưa bão, khán giả không ngồi kín rạp, nhưng tình cảm của khán giả dành cho bốn ca sĩ, cho Sống Entertainment thì thật tuyệt vời qua những tràng pháo tay và những tiếng reo, huýt sáo khen ngợi các tiết mục phần nào làm ấm lên không khí trong nhà hát.

Điểm nhấn với tứ ca và song ca

Được chọn để mở màn buổi diễn, hai nhạc khúc “Cánh Thiệp Đầu Xuân” (Minh Kỳ & Lê Dinh), “Anh Cho Em Mùa Xuân” (Nhạc Nguyễn Hiền, thơ Kim Tuấn) qua bốn tiếng hát Ý Lan, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hà Trần như đem cả khung trời mùa Xuân của thập niên 1960 từ quê nhà đến với những người Việt ly hương. Giai điệu rộn ràng, ca từ vui tươi trong mỗi bài hát cũng chính là lời chúc tốt đẹp nhất mà các ca sĩ và ban tổ chức muốn gửi tặng đến khán giả. Chỉ tiếc là màn trình diễn này trong xuất hai mà người viết có mặt thưởng thức, đã không hoàn hảo. Vì chiếc máy nhắc lời hai ca khúc trên, đặt dưới chân ca sĩ ngay trên sân khấu đã bị “đứng hình,” nên các ca sĩ đang hát được nửa bài đã “loạng choạng” vì không thuộc lời. Nhưng bù lại cho màn mở đầu không được như ý này, 21 tiết mục còn lại đã đem đến cho người nghe trọn vẹn vẻ đẹp giai điệu âm nhạc và ca từ đầy mỹ cảm.

                                   ca sĩ Thanh Hà trong phần đơn ca. (Băng Huyền/ Viễn Đông)
 

Vẻ đẹp của bốn giọng hát Ý Lan, Thanh Hà, Ngọc Anh, Hà Trần mỗi người một vẻ, họ không chỉ đưa khán giả về với khoảng trời của kỷ niệm xa xưa với những ca khúc quen thuộc, gắn với tên tuổi của từng người trong phần đơn ca, chương trình còn có một điểm nhấn là song ca. Nghe từng ca sĩ hát thì đã nhiều. Nhưng với “Xuân Mơ” khán giả còn được nghe song ca Ngọc Anh- Hà Trần (ca khúc Chị Tôi của Trọng Đài), Ý Lan- Thanh Hà (Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên, Cho Lần Cuối của Lê Uyên Phương) đã tạo dâng cảm xúc thật đặc biệt cho người nghe.

                                       Ca sĩ Ngọc Anh trong phần đơn ca. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Quyện giữa giọng nữ trầm dữ dội, mạnh mẽ Ngọc Anh và nữ cao, giàu biểu cảm Trần Thu Hà cùng kể lại câu chuyện “tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan,” về vận mệnh đa đoan của “Chị Tôi” đối lập giữa sự tài hoa và lận đận đường trần. Hay với “Bản Tình Cuối” của Ngô Thụy Miên, “Cho Lần Cuối” của Lê Uyên Phương qua phần song ca của giọng nữ cao nũng nịu Ý Lan và giọng nữ trung trầm nồng nàn Thanh Hà.

Các cặp ca sĩ Ngọc Anh- Trần Thu Hà, Ý Lan- Thanh Hà đã khiến người nghe lặng đi vì xúc động và vang lên những tràng pháo tay vang dài tán thưởng khi bài hát kết thúc. Trong phần song ca, từng người lúc thì hát đơn, rồi hát bè, hát đuổi, tạo nên màn hòa giọng tuyệt vời với vẻ đẹp đủ đầy trầm bổng giao hòa.

Có lẽ khán giả sẽ còn “đã” hơn nếu có thêm những bài song ca trong chương trình, chỉ tiếc với “Xuân Mơ,” phần song ca chỉ 2 bài, phần tứ ca cũng chỉ 2 bài, quá ít so với phần chính hát đơn ca của từng người.

Các tiết mục đơn ca qua từng tiếng hát

Không lựa chọn những ca khúc mới trong phần đơn ca của mình cả bốn ca sĩ hát những ca khúc đã từng "sống" rất lâu trong lòng khán giả yêu nhạc, chỉ có cảm xúc từ giọng hát hòa với âm nhạc, giai điệu của những bản nhạc làm mê say lòng người. Trong không gian âm nhạc thính phòng, bao trùm những giai điệu quen thuộc, đã từng là kỷ niệm của không ít khán giả, và với họ, mỗi bài hát tưởng chừng như các tác giả đã nói hộ nỗi lòng mình.Vì vậy không chỉ có những tràng pháo tay khen tặng từ người nghe, mà người viết còn nghe thấy xung quanh nơi mình ngồi có những tiếng hát nhẩm theo mỗi ca khúc khi ca sĩ trình diễn trên sân khấu.

Ca sĩ Thanh Hà được chọn để mở đầu phần đơn ca trong phần 1. Chị đưa khán giả về với khoảng trời của “Sa Mạc Tình Yêu” (Lời Việt Khúc Lan), đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy lắng đọng với “Em Đến Thăm Anh Đêm 30” (Vũ Thành An, Thơ Nguyễn Đình Toàn) và qua đến phần 2, vẻ đẹp của giọng hát Thanh Hà thật dữ dội khát khao khi ca “Power of Love,” rồi bùng cháy, bốc lửa với “You Dont Have Say You Love Me.”
Nối tiếp tiếng hát Thanh Hà trong phần 1, giọng trầm khàn quyến rũ của Ngọc Anh như mật ngọt đã khiến trái tim khán giả gần như tan chảy và hòa quyện vào từng câu khi nghe chị hát “Mùa Xuân Không Còn Nữa” (Lam Phương) “Je Taime” (nhạc ngoại), “Trái Tim Tôi Mùa Thu” (Bích Phương) và qua đến phần 2 để kết phần đơn ca của chương trình, chị hát “Đoản Khúc Cuối Cho Em” (Hoàng Trọng Thụy), “Đêm Buồn” (Diệu Hương), chất giọng khàn nhưng cực kì mạnh mẽ đượm nồng cảm xúc của Ngọc Anh khiến mỗi câu từ của ca khúc càng trở nên da diết hơn, suy tư, ám ảnh hơn, và cũng quá đỗi nồng nàn, đầy đam mê.

Các ca sĩ và thành viên ban tổ chức chào khán giả khép lại đêm nhạc “Xuân Mơ.” (Băng Huyền/ Viễn Đông)
 

Được chọn để kết thúc phần 1 chương trình, giọng hát Ý Lan dù đã 60 tuổi, nhưng từ vẻ ngoài đến giọng hát của mình, chị vẫn thủy chung với vẻ trẻ trung và điệu đà, nũng nịu quen thuộc với khán giả. Khi thì chị ngọt ngào lúc thì dữ dội, mạnh mẽ qua các ca khúc Phố Buồn (Phạm Duy), Ngàn Thu Áo Tím (Hoàng Trọng & Vĩnh Phúc), “Kỷ Vật Cho Em” (Phạm Duy), và Gái Xuân (Từ Vũ), “Mình Ơi” (Diệu Hương) trong phần 2.

                                        ca sĩ Ý Lan trong phần đơn ca. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Giọng hát sâu lắng, da diết, vừa mạnh mẽ khát khao vừa đa cảm yếu mềm cộng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Hà Trần (Trần Thu Hà) đã xuất sắc chạm sâu vào trái tim người nghe qua các ca khúc “Ngậm Ngùi” (Nhạc Phạm Duy thơ Huy Cận), “Chiếc Lá Cuối Cùng” (Tuấn Khanh) và Hà Trần quá đỗi mãnh liệt, cuốn hút khi mở đầu phần 2 chương trình với “Ảo Ảnh” (Y Vân), “Mẹ Tôi” (Trần Tiến), “Mùa Hè Đẹp Nhất” (Đức Huy).
Trong “Xuân Mơ,” bài nào Hà Trần hát cũng đều tuyệt vời, nhưng có lẽ đọng lại sâu trong trái tim người nghe nhiều nhất vẫn là những lời thổn thức chân thành, tha thiết khi thể hiện vẻ đẹp của giai điệu miên man, nhẹ nhàng, ca từ mộc mạc ý nghĩa ca khúc “Mẹ Tôi” của Trần Tiến. “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. / Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?”

Những điểm cộng cho chương trình

Không chỉ làm hài lòng người nghe qua bốn giọng ca đặc sắc, căng đầy cảm xúc, các ca sĩ còn giao lưu thật ý nhị, vừa phải với các khán giả khi giới thiệu bài hát tiếp theo của mình, giúp thêm cho MC Hoàng Trọng Thụy trong phần giới thiệu tiết mục càng thêm sinh động. Làm đẹp cho các giọng ca trong chương trình của ban nhạc The Brothers Bands đã xuất sắc làm tròn vai trò của mình.

Ở không gian hoàn toàn dành cho âm nhạc này, khán giả có cơ hội được thưởng thức những cung bậc thanh âm đầy sáng tạo, lay động của của các thành viên trong ban nhạc. Họ đã biến những sáng tác vốn quen thuộc với người nghe trở nên mới mẻ, hiện đại hơn khi được phối lại, thêm thắt những tiết tấu mới, âm thanh điện tử nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ vốn có. Phụ họa thêm cảm xúc cho người nghe qua từng ca khúc còn là những hình ảnh minh họa được thực hiện công phu, đẹp mắt.

                                    Ca sĩ Trần Thu Hà trong phần đơn ca. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Sau khi khán giả đã được chìm đắm trong suy tư, trải nghiệm, hoài cổ với những ca khúc đơn ca, song ca, bốn ca sĩ trở lại trong màn tứ ca đầy sức sống, tươi trẻ, rộn ràng để khép lại đêm nhạc “Xuân Mơ.” Bốn giọng hát cùng hòa giọng gửi đến lời chúc xuân tuyệt đẹp cho khán giả với nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương. Vẻ tươi vui, rộn ràng của điệu nhạc Valse lúc bổng lúc trầm, giúp người nghe cảm nhận tràn đầy không khí mùa xuân đã vào gõ cửa từng nhà mang theo những câu chúc mừng xuân mới là một cái kết với đủ cung bậc đẹp nhất của mùa xuân cho chương trình.

                                      Song ca Thanh Hà và Ý Lan. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Chỉ trong một năm mà Sống Entertainment đã thực hiện được ba show nhạc thính phòng giá trị “Giọt Tình Xuân,” “Giọt Tình” và “Xuân Mơ” và nhận được nhiều thương yêu từ khán giả, như lời chia sẻ của chị Khánh Hòa (Đồng sáng lập Sống Magazine, NXB Sống và Sống Entertainment, Chủ nhiệm Sống Entertainment, CEO Sống Entertainment và NXB Sống) trong đêm nhạc, “Một năm ngắn như đốt ngón tay nhưng chúng tôi đã thực hiện được ba chương trình, kỳ công này chắc chắn không phải đến từ chúng tôi, mà đến từ sự thương yêu và đón nhận của quý vị, những người sống và yêu âm nhạc, xin cho phép chúng tôi gửi lời tri ân những tâm hồn quý báu này.”

                                   Song ca Ngọc Anh và Trần Thu Hà. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Sau thành công nối tiếp của “Xuân Mơ,” người yêu nhạc từ nay sẽ hy vọng được thưởng thức thêm những chiều nhạc thính phòng đặc sắc khác mà Sống Entertainment sẽ tiếp tục gửi đến người yêu nhạc tại Quận Cam trong năm 2017 này. (bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT