Người Việt Khắp Nơi

Vương Kim xin công chúng giúp tìm kẻ giết chồng

Friday, 27/03/2015 - 01:54:47

Vương Kim là vợ của anh David Messerschmitt, 30 tuổi. Đứng trước trụ sở của cảnh sát tại Hoa Thịnh Đốn, Kim nói rằng cô vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời trong vụ sát hại xảy ra hôm 10 tháng Hai, 2015.

Vương Kim tại buổi họp báo trước trụ sở cảnh sát tại Hoa Thịnh Đốn ngày thứ Tư. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Một luật sư ở thủ đô Washington D.C. đã bị đâm chết trong một căn phòng tại một khách sạn nằm trong khu phố Thomas Circle ở gần trung tâm thành phố vào tháng Hai năm nay. Vợ của anh, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, đã khẩn khoản kêu gọi công chúng giúp tìm cho ra người đã giết chồng của cô.
Vương Kim là vợ của anh David Messerschmitt, 30 tuổi. Đứng trước trụ sở của cảnh sát tại Hoa Thịnh Đốn, Kim nói rằng cô vẫn đang tìm kiếm những câu trả lời trong vụ sát hại xảy ra hôm 10 tháng Hai, 2015.
Cùng với sự hiện diện của những thân nhân khác của nh Messerschmitt, Vương Kim nói, “Tôi biết có những người có thể mang lại công lý cho David và tôi, cho các gia đình và bạn bè của chúng tôi, và cho mọi người ở Washington, những người xứng đáng được sống trong sự an toàn.”
Thi thể của Messerschmitt đã được tìm thấy tại Khách Sạn Donovan, trong khu phố 1100 trên đường 14th Street NW. Khách sạn nằm cách chừng một dặm từ DLA Piper, công ty luật quốc tế, nơi anh Messerschmitt đã làm việc. Cảnh sát nói rằng họ không biết lý do tại sao Messerschmitt ở trong khách sạn ấy, hoặc tại sao ông bị giết chết.
Trung úy Anthony Haythe lên tiếng sau khi Kim Vương rời khỏi đó. Ông mô tả cuộc điều tra vẫn đang được tích cực tiến hành. Ông cho biết rằng các thám tử đang xem xét những ứng dụng Internet khác nhau, một phần trong cuộc điều tra của họ. Nhưng ông từ chối cung cấp chi tiết cụ thể.
Một bản khai hữu thệ của cảnh sát, thi hành trát tòa ra lệnh truy lùng, đã được nộp tại Tòa Thượng Thẩm. Bản khai này nói rằng cảnh sát đã gọi điện thoại tới khách sạn, để tìm hiểu xem Messerschmitt có phải là một khách trọ ở đó hay không. Sau đó các nhân viên quản trị khách sạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân, khi họ sử dụng một chìa khóa chính để vào phòng Room 400, theo bản khai cho biết. Không rõ tại sao cảnh sát gọi cho khách sạn.
Cảnh sát được gọi đến khách sạn vào lúc khoảng 11 giờ sáng ngày 10 tháng Hai. Họ tìm thấy Messerschmitt đã chết trong căn phòng ở tầng thứ tư, bị nhiều vết đâm.
Nhà chức trách công bố một bức ảnh và video của một người, mà họ mô tả là một người được quan tâm. Những hình ảnh này đã được ghi lại bên trong khách sạn, vào lúc 7 giờ 45 tối, trước khi thi thể được tìm thấy. Những hình ảnh và video cho thấy một người mặc một chiếc áo khoác trùm đầu màu đen, đi bộ gần một chiếc xe đẩy đựng hành lý của khách sạn. Cảnh sát đang treo một phần thưởng $25,000 Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết tội trong vụ án này.
Cảnh sát D.C. sẽ không cung cấp thêm các chi tiết. Nhưng các thám tử điều tra sát nhân đã xác nhận rằng người được nhìn thấy trong đoạn video an ninh khách sạn là một phụ nữ, và cho biết cô ấy là một người cần được quan tâm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT