Thể Thao

World Cup: Đức tàn sát Ba Tây 7-1, ai sẽ nạn nhân kế tiếp, Á Căn Đình hay Hòa Lan?

Tuesday, 08/07/2014 - 11:13:05

Chuyện gì đã xảy ra cho đội Ba Tây (Brazil) trong trận bán kết chiều thứ Ba? Tại sao đội tuyển lừng danh của Nam Mỹ lại tan rã mau chóng, đưa đến sự xấu hổ cho hàng triệu người ngay trên sân nhà của họ?



Một phụ nữ đang rơi lệ sau khi trận Đức-Ba Tây kết thúc với hậu quả thê thảm cho Ba Tây hôm thứ Ba.
(Getty Images)
 
SAO PAULO – Chuyện gì đã xảy ra cho đội Ba Tây (Brazil) trong trận bán kết chiều thứ Ba? Tại sao đội tuyển lừng danh của Nam Mỹ lại tan rã mau chóng, đưa đến sự xấu hổ cho hàng triệu người ngay trên sân nhà của họ?

Đây là những thắc mắc được nêu ra sau khi Đức triệt hạ Ba Tây với tỉ số 7-1 trong vòng bán kết của giải World Cup 2014 tại Belo Horizonte.

Trong cuộc tranh giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới mùa hè năm nay, có lẽ không có đội nào phải chịu nhiều áp lực như Ba Tây. Và cũng có lẽ không có đội nào lại tan hàng mau chóng và hoàn toàn như Ba Tây trong trận thua Đức hôm thứ Ba.

Với chiến thắng này, Đức tiến vào chung kết với khí thế hùng mạnh, gây khiếp đảm cho các đối thủ. Đây là lần thứ nhì Đức vào chung kết trong bốn giải World Cup. Lần cuối cùng Đức vào chung kết là vào năm 2002. Lúc đó Ba Tây đánh bại Đức với tỉ số 2-0. Trận thắng vừa qua coi như Đức đã rửa hận và còn để lại vết thương lớn cho Ba Tây mà chắc chắn sẽ còn đau nhức trong nhiều năm tới.

Vào chiều Chủ Nhật này, Đức sẽ đấu với một trong hai đội tuyển Á Căn Đình (Argentina) hoặc Hòa Lan tại Sao Paulo. Hai đội này sẽ đấu với nhau vào chiều thứ Tư hôm nay, 1 giờ trưa theo giờ California.

Trong khi Đức vào chung kết, Ba Tây sẽ đấu với đội thua cuộc trong trận bán kết ngày thứ Tư. Liệu Ba Tây có đủ can đảm để bước vào sân banh để giành hạng ba của giải World Cup?

Sau một tháng bị nhiều áp lực, các tuyển thủ Ba Tây sẽ cần tất cả năng lực, sự quyết tâm và nhất là sự can đảm để vượt bên trên sự xấu hổ để đấu trận giành hạng ba vào ngày thứ Bảy này.

So với các đội tuyển quốc gia khác, đội Ba Tây phải gánh trên vai nhiều áp lực từ ngày chính quyền quyết định chi tiêu một món tiền kỷ lục là $11.5 tỉ Mỹ kim để tổ chức giải Vô Địch Túc Cầu Thế Giới. Đội Ba Tây phải thắng chức vô địch để lý giải cho món tiền chi tiêu quá lớn kể trên.

Và áp lực đó đã quá lớn đối với các cầu thủ trẻ của Ba Tây. Trong trận huề Chile và phải giải quyết cuộc đấu bằng đá phạt luân lưu, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari phải gọi một bác sĩ tâm lý đến làm việc với các cầu thủ của ông trong lúc màn đá phạt diễn ra. Vị bác sĩ này phải vào sân hai lần để nói chuyện và trấn an các cầu thủ mà trong đó có nhiều người đã bật khóc vì không chịu nỗi ý tưởng họ có thể thua cuộc sau một trận đá mà họ không thể hạ Chile trong giờ đấu bình thường.

Đến khi phải đá với Đức, các cầu thủ Ba Tây hầu như không thể chịu đựng thêm nữa, bị xuống tinh thần vì sự vắng mặt của Neymar, một tiền đạo nguy hiểm nhất của Ba Tây hiện nay. Bồi thêm cho vết thương của Neymar, đội trưởng và trung vệ xuất sắc nhất của Ba Tây, anh Thiago Silva, bị treo giò bởi hai thẻ vàng. Thế rồi cuối cùng các cầu thủ này bị suy sụp tinh thần hoàn toàn trong vòng 29 phút đầu tiên của trận đá với Đức. Họ để cho Đức làm bàn 5 trái, nhiều hơn so với những trái làm bàn khác mà họ đã để cho đối phương đá lọt trong năm trận trước khi vào bán kết.

Cầu thủ Thomas Mueller của Đức đã mở màn cho cuộc tàn sát Ba Tây với trái làm bàn đầu tiên ở phút thứ 11. Đây là trái phá lưới thứ năm của Muller tại giải World Cup năm nay. Từ trái phạt góc bên phải do Toni Kroos đá, Muller luồn qua sau lưng hàng phòng thủ dễ dàng và bắn tung trái banh đang từ trên không trung vào lưới vượt ngoài tầm tay của của thủ môn Julio Cesar.

Tình hình càng trở nên tệ hơn, tệ chưa từng thấy cho đội nhà Ba Tây. Tony Kroos làm bàn hai trái, Miroslav Klose và Sami Khedira mỗi người làm một trái trong vòng sáu phút, và Đức dẫn đầu 5-0 trước khi hiệp thứ nhất kết thúc.

Đức đá thêm hai trái trong hiệp nhì trước khi Oscar làm bàn một trái trong mấy phút cuối cùng để cho Ba Tây không lãnh trọn con số Zero.

Trong cuộc họp báo sau đó, huấn luyện viên Scolari nhận hết mọi trách nhiệm về việc đội Ba Tây của ông đã thua thê thảm. Hậu quả của trận này cho thấy các cầu thủ trẻ của Ba Tây vẫn còn là những thiếu niên, chưa thể so sánh với cầu thủ thuộc hạng đàn ông trưởng thành.

Dự đoán về trận Á Căn Đình đấu Hòa Lan

Đây là trận chiến của một đại diện Nam Mỹ và một đại diện Âu Châu được tiên đoán là cân tài cân sức hơn so với trận Đức và Ba Tây.

Khi khởi đầu hành trình vào World Cup, Á Căn Đình từng thi đấu rời rạc, thiếu tập trung và chỉ giành được chiến thắng chật vật trước những đối thủ yếu hơn hẳn như Bosnia, Iran và Nigeria nhờ tài năng thượng thặng của Lionel Messi tại vòng loại. Tuy nhiên càng tiến sâu vào giải Á Căn Đình lại cho thấy sự gắn kết và đá hợp rơ hơn. Mang phong thái của một đội vô địch thế giới.

Chứng minh rõ nhất là trong trận thắng 1-0 trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết. Khi Messi, ngôi sao sáng nhất không đóng vai trò mũi nhọn xung kích trên hàng công mà đóng vai người kiến tạo, đoàn quân dưới quyền của huấn luyện viên Alejandro Sabella vẫn tìm ra người giải quyết trận đấu thay Messi.

Ở trận đá Thụy Sĩ là Di Maria, còn trong chiến thắng trước Bỉ, Higuain sắm vai người hùng. Và khi cần phải bảo toàn thành quả, toàn đội cũng phòng ngự rất chắc chắn và chủ động. Hàng tiền vệ với Javier Mascherano là nhân tố chủ chốt đã chia cắt và phong tỏa rất tốt những pha lên bóng của đối phương.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Hòa Lan lại thể hiện điều ngược lại. Sau trận hủy diệt Tây Ban Nha, đoàn quân của Van Gaal dù vẫn giành chiến thắng nhưng không bảo đảm như trước. Thậm chí đội bóng áo màu cam đã hơn một lần suýt chết như trận thắng 3-2 trước Úc, 2-1 trước Mexico hay mới nhất là việc vất vả hạ Costa Rica bằng đá phạt luân lưu.

Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào đó mà đánh giá thấp Hòa Lan là một sai lầm. Hòa Lan tuy có lúc đá không hay nhưng rất khó bị đánh bại. Vào những thời khắc quyết định, cơn lốc màu da cam vẫn luôn tìm ra được nhân tố tạo ra sự khác biệt, vào vai người hùng. Đó chính là lối đá tập thể chặt chẽ mang đậm dấu ấn của ông thầy lão luyện Van Gaal, người được xem là huấn luyện viên đầy kinh nghiệm nhất trong các huấn luyện viên dự World Cup năm nay.

Cho dù bị đánh giá yếu hơn so với đối thủ nhưng Hòa Lan vẫn có những cơ sở để hạ gục Á Căn Đình. Yếu tố kinh nghiệm và sự đồng đều trong đội hình cùng sự cao tay trong cách vận hành chiến thuật của Van Gaal có thể là sự khác biệt.

Về lực lượng, Á Căn Đình thiếu vắng tiền vệ Di Maria vì chấn thương. Đây sẽ là tổn thất lớn với đội bóng Nam Mỹ bởi họ sẽ mất đi nhân tố gây đột biến cao ở cánh. Trong khi tiền vệ Nigel De Jong và tiền đạo Leroy Fer không thể cùng Hòa Lan dự trận đấu.

Tính theo lịch sử, Hòa Lan có phần trội hơn. Hòa Lan không thua trong năm lần chạm chán gần nhất với Á Căn Đình.

Hòa Lan đã không thua 30 trận, Á Căn Đình đã không thua 18 trong 19 trận gần đây tại World Cup.

Như vậy phải chăng Hòa Lan sẽ là đối thủ của Đức ngày Chủ Nhật này?

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT