Thể Thao

World Cup: Giã từ Nam Mỹ, Âu Châu sẽ tiếp tục thắng giải

Friday, 06/07/2018 - 10:04:20

Trong trận thứ nhì ngày thứ Sáu, Brazil đã bị Bỉ đá bay ra ngoài mặc dù Brazil là đội từng được tiên đoán sẽ thắng lớn năm nay. Còn đâu trận phục thù giữa Brazil và Đức. Hai anh này đều khăn gói rời Nga mặc dù từng được tiên đoán sẽ đụng độ trong trận chung kết.

Neymar đang bị đội Quỷ Đỏ Bỉ bao vây trong trận Bỉ thắng 2-1. (Getty Images)

Kết quả của hai trận đấu tại giải World Cup 2018 trong ngày thứ Sáu đã để bồi hai cú đấm đau thương cho hai đội tuyển từ Nam Mỹ Châu, đồng thời tặng cho Âu Châu phần thưởng được tiếp tục thắng giải này thêm bốn năm. Sau khi Uruguay và Brazil bị loại, giờ đây World Cup chỉ còn toàn các đội Âu Châu: Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Anh, Nga và Croatia. Sau ngày thứ Bảy thì trong bốn đội vòng bán kết có Pháp và Bỉ.



Antoine Griezmann, số 7, bên phải, đang mừng với các đồng đội sau khi ghi bàn trái thứ nhì cho đội Pháp. (Getty Images)

Lần cuối cùng Nam Mỹ thắng World Cup là vào năm 2002 tại Nhật Bản. Khi đó Brazil đã hạ Đức và mang vinh quang về Châu Mỹ La Tinh. Rồi từ đó đến nay các đội thắng World Cup đều từ Âu Châu: Ý thắng năm 2006 tại Đức, Tây Ban Nha thắng 2010 tại Nam Phi, Đức thắng 2014 tại Brazil.

Trong trận đầu tiên ngày thứ Sáu, đội Uruguay đã thật sự yếu vì thiếu cao thủ Edinson Cavani. Anh này đã ghi bàn cho Uruguay trong trận thắng Bồ Đào Nha, nhưng rồi bị thương và không thể ra sân trong trận đại chiến với Pháp, và rồi Uruguay đại bại trong não nề, vì từng ra quân rất hăng say, đầy khí thế, nay đành dừng chân trước đội Pháp đang mỗi lúc một đá dữ dằn hơn (hạ Argentina 4-3 nhớ không).

Pháp là đội đầu tiên vào bán kết, sau khi hạ Uruguay 2-0. Pháp đã thực hiện được một điều mà chưa có đối thủ nào có thể làm đối với Uruguay: ghi bàn. Uruguay từng là đội có dàn phòng thủ mạnh nhất tại World Cup năm nay. Suốt mấy trận, không đội nào phá lưới của Uruguay cho đến trận Uruguay thắng Bồ Đào Nha 2-1.
Đến trận này thì Pháp không chỉ ghi bàn một lần mà tới hai lần. Bàn thứ nhì một phần là do lỗi của thủ môn Fernando Muslera. Anh đã sơ xẩy trước một cú sút tuy khá mạnh của Antoine Griezmann nhưng vẫn có thể chụp được. Banh bay bổng lên cao và lọt lưới rất... vô duyên.

Cú ghi bàn đầu tiên là do Raphael Varane tạo lập ở phút 40 trong hiệp nhất, trước khi Pháp tiếp tục tấn công trong hiệp nhì và rồi cú làm bàn của Antoine Griezmann.

Không chỉ thủ môn, mà các cầu thủ của Uruguay đã đá cẩu thả, khác hẳn phong cách đá có kỷ luật hơn trong mấy trận trước (giới cá độ thế nào cũng cho là Uruguay đã... bán độ. Muốn bán cũng không dễ đâu bạn).
Sự việc vắng bóng Edinson Cavani là một thiệt thòi lớn cho Uruguay, vì anh là tay ghi bàn trội nhất của đội từ Nam Mỹ này.

Qua trận này, Pháp cho thấy phong độ cao hơn so với mấy trận trước, kể cả trận thắng Argentina. Còn Uruguay thì có lẽ thời đại vòng son đã đến lúc chấm dứt, vì các ngôi sao hiện nay đều đã lớn tuổi, khó trở lại trong giải World Cup sắp tới. Luis Suarez đã 31 tuổi, Cavani cũng 31 tuổi, còn Diego Godin và Muslera còn “già hơn” ở tuổi 32.

Trong trận thứ nhì ngày thứ Sáu, Brazil đã bị Bỉ đá bay ra ngoài mặc dù Brazil là đội từng được tiên đoán sẽ thắng lớn năm nay. Còn đâu trận phục thù giữa Brazil và Đức. Hai anh này đều khăn gói rời Nga mặc dù từng được tiên đoán sẽ đụng độ trong trận chung kết.

Chiến thắng ngựa về ngược này chứng tỏ Bỉ là một đội đáng gớm chứ không phải vừa. Trong trận trước, Bỉ từng bị Nhật dẫn trước 2-0 để rồi Bỉ vùng lên giành phần thắng ở phút chót với điểm 3-2.
Đội Bỉ với biệt danh Quỷ Đỏ đã làm cho Brazil bị te tua trong hiệp nhất, khi Bỉ dẫn trước 2-0. Nào ai dám nghĩ Bỉ có thể làm như vậy với một đội có nhiều danh thủ đang ở tột đỉnh của tài năng. Kevin De Bruyne đã mang phần thắng về cho Bỉ.

Trong hiệp nhì, Bỉ đã bảo vệ khung thành nhiều lần trước sự tấn công hàng loạt của Brazil mà nhiều lúc tưởng chừng Brazil sẽ gỡ huề.

Thủ môn Thibaut Courtois là người hùng của Bỉ, khi anh phá nhiều trái sút của Brazil kể cả một cú đá đúng hướng ở phút thứ 94, khiến cho Brazil và danh thủ Neymar phải chịu thua.
Với chiến thắng này, đây là lần thứ nhì trong lịch sử Bỉ được đấu ở vòng bán kết. Lần trước là vào năm 1986.
Đối thủ kế tiếp của Bỉ là nước hàng xóm Pháp. Đây sẽ là một trận gay cấn vào lúc 11 giờ trưa thứ Ba tuần tới (giờ California).

Còn trong ngày thứ Bảy, Anh sẽ đụng Thụy Điển lúc 7 giờ sáng, và Nga đấu Croatia lúc 11 giờ.
Với quá nhiều kết quả bất ngờ trong giải World Cup năm nay, nào ai biết chắc trong các đội còn lại thì đội nào sẽ thắng lớn? Nga chăng? Giỡn hoài. Mà cũng coi chừng, không chừng đúng vậy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT