Thể Thao

World Cup nữ: Mỹ thắng Đức, Copa America: Paraguay đại bại

Tuesday, 30/06/2015 - 08:46:30

Đội Paraguay thì bề nào giáp trận cũng với tư thế ung dung hơn. Mình là dân “cắc ké” mà vào đến bán kết để đọ sức với “kỳ nhông” thì nội việc đó không cũng đã như là một chiến thắng!

Chuyện túc cầu


Bài THANH NGUYỄN

Trận tại Montreal, Bắc Mỹ

Bốn phía khán đài Olympic Stadium, có khả năng chứa 60,000 chỗ, kể như chật cứng. Có tin trong khu vực sân đấu là số người hiện diện chỉ lên đến trên dưới 50,000. Loa phóng thanh giới thiệu nghi thức cử hành quốc ca, Mỹ trước, Đức sau, bằng tiếng Pháp rồi mới qua tiếng Anh. Ở cái xứ Québec với dân gốc Pháp từ lâu đời và bấy nay cứ lăm le đòi xin được được xé lẻ để được độc lập tự trị thì cái vụ tiếng Pháp mở màn trận đấu như vậy cũng dễ hiểu.



Hậu vệ Kelley O'Hara (áo trắng) của Mỹ ăn mừng cú làm bàn thứ nhì trong trận thắng Đức 2-0. (Nicholas Kamm/Getty Images)

Đội USA dàn quân theo 4-4-2. Đội Đức theo 4-2-3-1. Sắp xếp ra sao thì cứ như vậy mà làm; vào trận một cái là Đức xua quân tấn công. Phía Mỹ cũng biết là Đức quen lối chơi như vậy cho nên mới phòng thủ bằng hàng trung và hậu vệ kín như thế nhưng tất nhiên là chỉ lấy thế thủ làm căn bản nhưng thừa cơ thì rồi đâu cũng vào đấy, tức là 4-4-2 biến thành 3-3-4 gì đấy thì cũng chỉ trong khoảnh khắc.
Đôi bên cứ thế thay phiên nhau tấn công, đề phòng địch phản công để kịp thời rút về, rồi lại phản công. Tất nhiên là vẫn có những giây phút mỗi bên đều vây hãm khung thành của nhau và xem chừng như có cơ hội làm bàn đến nơi thế nhưng đâu lại vào đó và cứ thế chuyển quân qua lại như một màn kéo cưa từ hiệp 1 qua đến phút đầu của hiệp 2.
Phút 67. Nhưng những dịp “xém” làm bàn thì trước sau gì cũng phải đến một lúc mà “xém” trở thành sự thật! Và ấy là vào phút thứ 67, nhưng lại không phải do giao banh, chuyền banh gay cấn gì khá hơn là một màn cầu thủ Krahn của Đức ngáng chân Morgan của Mỹ một cách trái phép trong vùng cấm địa của Đức. Carli Lloyd sút cú phạt đền thành công. Mỹ gác Đức 1-0.
Bị gác, Đức quyết tâm gỡ nhưng phía Mỹ cũng quyết tâm bảo vệ bàn thắng, không để cho hòa, nhất là có được thủ môn cỡ như Hope Solo. Và vì lo gỡ cho nên đội Đức đấu trong tư thế như bị thúc bách, không còn gắn bó mạch lạc như trong hiệp 1, trong khi phía Mỹ có được cái thế để đấu bình tĩnh và mạch lạc hơn.

Các nữ cầu thủ Hoa Kỳ ăn mừng sau chiến thắng bất ngờ trong trận đấu với Đức tại giải vô địch thế giới World Cup nữ diễn ra ở Montreal, Canada ngày thứ Ba. Mỹ sẽ đấu chung kết với một trong hai đội Anh hoặc Nhật sau trận đấu ngày thứ Tư. (Hình: Franck Fife/Getty Images)



Phút 83. Để kết cuộc cho đến phút 83 thì banh trong vùng cấm địa của Đức, Carli Lloyd lừa được banh và chuyền cho OHara, cô này sút lọt lưới.
Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu. Mỹ sẽ chung kết với đội nào thắng trong trận bán kết ngày 1/7 ở sân Edmonton trong vùng Alberta, tức là Nhật hoặc Anh.

Trận tại Conception, Nam Mỹ

Với trận bán kết hôm thứ Ba của giải Copa America ở Chile thì đội Argentina và đội Paraguay đụng trận với nhau lần thứ nhì. Trận trước, ngày 13/6 ở vòng loại, đôi bên hòa nhau 2-2. Từ đầu đến giờ, trước trận này, Paraguay đấu 4 trận, hòa 2 và thắng 2. Trận thắng sau cùng là thắng Brazil ở vòng đá luân lưu mới là ác liệt. Ác liệt ở chỗ suốt 90 phút đấu Brazil không làm gì được hơn là hòa 1-1 với Paraguay và đến màn đá luân lưu thì thua, kéo nhau về nước.
Còn Argentina thì bấy nay cũng đã đấu 4 trận, thắng 2, hòa 2. Người ta không “mổ xẻ” đội Paraguay gì nhiều vì một cái đội mà FIFA xếp vào hàng 85 mà lọt được vào đến đây thì cũng đã là oanh liệt hết cỡ. Nhưng Argentina, hạng 3 thế giới, thì mới là “vấn đề”! Vấn đề trước hết ở chỗ đấu 4 trận thì đá lọt lưới
Được vỏn vẹn đúng 4 bàn. Đội trưởng cùng cột trụ của đội là Messi thì đấu đá chẳng có gì đáng chê trách thế nhưng muốn cho cậu ta làm bàn thì đám trung vệ phải có những tay kết hợp đồng điệu với Messi như khi cậu ta đấu với đội ngũ Barcelona.
Huấn luyện viên Gerardo Martino của đội biết và thấy rõ điều đó. Bởi thế mà Messi đấu chung với đội ngũ quốc gia thì không như cậu ta đấu với Barcelona. Sau trận tứ kết với đội Colombia mà rốt cuộc, không làm được gì nhau suốt 90 phút đấu để rồi phải giải quyết bằng vòng đá luân lưu thì cậu Messi than: “Thiệt là khó mà tin là tôi gặp nhiền trở ngại như thế trong việc làm bàn khi đấu với đội tuyển quốc gia.” Bởi thế mà có hâm mộ đội ngũ Argentina đến mấy thì vào trận bán kết này người ta cũng chỉ có thể có thái độ “chờ-đấy-xem-sao” chứ chả có ai dại gì mà quyết đoán!
Đội Paraguay thì bề nào giáp trận cũng với tư thế ung dung hơn. Mình là dân “cắc ké” mà vào đến bán kết để đọ sức với “kỳ nhông” thì nội việc đó không cũng đã như là một chiến thắng!
Đội ngũ Argentina có một lô một lốc những Messi, Mascherano, Angel Di Maria, Zabaleta, Rojo, Aguero, Banega, Higuain, Pastore, Tevez … có mặt ở những câu lạc bộ bóng đá lừng danh nhất Âu Châu.
Đội Paraguay họa chăng chỉ có tiền đạo Raul Bobadillo, 28 tuổi, là đấu cho đội Đức Augsburg, và tiền đạo Derlis Gonzalez – cái cậu 21 tuổi một mình làm 2 bàn thắng trong trận tứ kết với Brazil- là đấu với đội Basel bên Thụy Sĩ.

Messi tranh banh với Carcers và Ortiz của Paraguay trong trận bán kết Argentina thắng Paraguay 6-1 bên Chile. (Nelson Almeida/Getty Images)

Bobadillo nói, “Đội chúng tôi không có được những cầu thủ cỡ như Brazil, Argentina hay một số đội tuyển quốc gia khác người ta có.” Paraguay đấu với Argentina là chỉ có trông vào sự quyết tâm của mình!
Vào trận. Sân Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo tại thành phố Conception đông nghẹt khán giả quanh bốn mặt khán đài. Trời tối, sương mù tỏa xuống. Trời lạnh ở mức 50 độ F. Đội Argentina với biệt hiệu là Albiceleste, tức trắng và xanh da trời, mặc áo sọc trắng xen kẽ với sọc xanh da trời. Đội Paraguay với biệt danh Albirroja, tức là trắng và đỏ thì mặc áo sọc trắng xen kẽ sọc đỏ. Chả biết đội Paraguay có e ngại gì trọng tài Ricci người Tây Ban Nha hay không vì hôm rồi đây Paraguay “lỡ thắng” đội Brazil ở vòng đá luân lưu trong tứ kết!
Vào trận được ít phút là Argentina như đã làm chủ được tình thế. Paraguay vẫn giao banh và tiến banh vững vàng và chính xác thế nhưng đội ngũ Argentina hôm nay đấu trông khác hẳn với những trận từ đầu đến giờ. Có lẽ tại giờ phút quyết định đã điểm. Đã 22 năm nay Argentina không thắng một giải Copa America nào hết.
Phút 14. Từ một cú đá tự do sau khi Di Maria của Argentina bị đốn ngã, chính Di Maria sút về hướng khung thành Paraguay. Rojo của Argentina đón được banh trước cấm địa, sút thẳng vào lưới.
Phút 26. Banh trong cánh phải sân Paraguay. Nhận được banh trước cấm địa, Javier Pastore của Argentina sút thẳng vào một góc lưới, làm bàn thắng thứ 2 cho đội. Huấn luyện viên Martino hôm trước nói rằng ông không thích thấy cảnh Argentina đấu với Paraguay vì xưa kia ông đã từng làm huấn luyện viên cho Paraguay nhiều năm liền. Nhưng thấy Pastore làm bàn thắng thứ 2 thì ông vẫn nhe răng cười thật tươi, chả có vẻ lấn cấn gì về chuyện ân tình cũ!
Phút 42. Banh trước cấm địa Argentina từ một cú đánh đầu của một cầu thủ Paraguay ở gần giữa sân, ngược về cho đồng đội Lucas Barrios. Cậu này sút từ xa mà thủ môn Romero của Argentina vẫn đỡ không được. Tỷ số bây giờ là 2-1. Ai nấy đều thấp thỏm vì trận ở vòng loại thì cũng cái kiểu Argentina dẫn trước rồi Paraguay gỡ hòa sau đó.
Phút 47. Nhưng mới vào hiệp 2 một cái là Paraguay đã bị choáng váng bởi cú sút lọt lưới của Di Maria. Tỷ số vào cuối hiệp 1 đang có vẻ phấn khởi cho Paraguay thì chưa chi đã vọt lên 3-1.
Phút 52. Banh trong cấm địa Paraguay. Messi chuyền cho Pastore. Pastore sút, thủ môn đỡ văng ra, Di Maria nhào tới sút tiếp vào lưới. Tỷ số giữa đôi bên là 4-1.
Kể từ giây phút đó, Paraguay chả khác gì một chiếc thuyền bị vỡ khoang, nước cứ ngập và thuyền cứ đắm.
Phút 53. Lại Di Maria làm thêm 1 bàn. Tỷ số là 5-1.
Phút 82. Nhận được banh của Messi trong cấm địa Paraguay, Gonzalo Higuain sút một cú chớp nhoáng lên nóc bên trong của lưới.
Trọng tài Ricci người Tây Ban Nha thấy chẳng có lý do gì kéo dài thêm sự đau khổ của Paraguay cho nên dứt 90 phút là ông ta khoát hai tay, thổi hồi còi kết thức trận đấu.
Sau 22 năm không đem về được cái giải Copa America, phen này Argentina tràn đầy hy vọng. Với điều kiện là Chile sẽ chịu để cho Argentina vác cái cúp về nước! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT