Thế Giới

Xác chết đột nhiên ngồi dậy trên giàn thiêu

Friday, 26/12/2014 - 08:19:50

Trước đó, cụ ông 72 tuổi Deepak Singh đã bất ngờ bị ngất xỉu ngay tại nhà trước mắt người thân sau khi ông đi chăn bò trở về. Họ đã gọi bác sĩ đến kiểm tra, và bác sĩ tuyên bố là cụ đã qua đời vì tim đã ngừng đập, đồng thời yêu cầu gia đình chuẩn bị hậu sự.

Người nhà đỡ ông cụ dậy sau khi biết cụ vẫn còn sống.


BHIWADA – Tưởng đã chết, nào ngờ chưa chết. Những người đến dự lễ an táng một ông cụ ở Ấn Độ đã hoảng hồn khi nhìn thấy xác chết cử động, xong ngồi bật dậy ngay trên giàn hỏa thiêu.
Theo tin của nhật báo Indian Times, một ông cụ được xác định là đã chết ở thành phố Bhiwada thuộc tỉnh bang Rajasthan, bỗng nhiên sống lại và rất may là ngồi dậy trên giàn hỏa thiêu ngay trước khi gia đình chuẩn bị châm lửa để hỏa táng ông.
Trước đó, cụ ông 72 tuổi Deepak Singh đã bất ngờ bị ngất xỉu ngay tại nhà trước mắt người thân sau khi ông đi chăn bò trở về. Họ đã gọi bác sĩ đến kiểm tra, và bác sĩ tuyên bố là cụ đã qua đời vì tim đã ngừng đập, đồng thời yêu cầu gia đình chuẩn bị hậu sự.
Nghe vậy, gia đình cụ Singh đã chuẩn bị một giàn thiêu để hỏa táng cụ theo truyền thống của người Ấn Độ, và trước lúc châm lửa, họ thực hiện một nghi lễ theo phong tục địa phương, trong đó người thân đồng loạt hô vang những lời khấn để cầu cho linh hồn ông được siêu thoát.
Tuy nhiên, có lẽ những lời hô ồn ào này đã khiến cụ Singh “sống lại” và ngồi nhỏm dậy ngơ ngác nhìn mọi người đang chuẩn bị cho lễ hỏa thiêu mình.
Người cháu ngoại Banda Nalwa của cụ kể lại câu chuyện khó tin trên, “Hôm đấy ông tôi vừa đi chăn bò về thì bất ngờ bị gục xuống đất. Lúc tôi xem mạch, tim của ông không còn đập và ông cũng không còn thở nữa.”
Sau khi bác sĩ địa phương xác nhận là cụ đã qua đời, gia đình liền chuẩn bị tổ chức tang lễ theo phong tục của người Hindu cho cụ.
Nalwa kể tiếp, “Khi chúng tôi hô lớn những lời cầu nguyện, tôi bỗng thấy cơ thể của ông động đậy. Lúc đầu tôi cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng bất ngờ ông mở mắt và ngồi bật dậy.”
Sau cơn hốt hoảng, người nhà đã cùng nhau giúp cụ Singh rời khỏi giàn hỏa thiêu và tuyên bố hủy đám tang. Mọi người trong nhà vẫn thầm cảm ơn trời đất khi họ chưa châm lửa vào giàn hỏa thiêu, nếu không không biết chuyện gì đã xảy ra.
Về phần mình, cụ Singh vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông cụ này nói, “Tôi biết đôi lúc tôi là gánh nặng của mọi người, nhưng tôi hy vọng lần sau họ hãy đợi tôi chết hẳn rồi mới châm lửa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT