Thế Giới

Xác chết giấu trong ga xe lửa suốt 1 tháng

Tuesday, 02/06/2015 - 08:24:43

Một nhân viên giấu tên của nhà ga kể lại: "Chúng tôi thấy có mùi bất thường từ chiếc vali. Do sau 1 tháng không có ai đến nhận hành lý đã mất, chúng tôi đã mở chiếc vali ra và hoảng hốt khi nhìn thấy một mái tóc.”

Lại rơi trực thăng ở Nepal, 4 người chết
KATHMANDU - Một trực thăng tư nhân, tham gia cứu nạn tại khu vực bị động đất ở Nepal, hôm thứ Ba đã rơi xuống đông bắc thủ đô Kathmandu, làm ít nhất 4 người thiệt mạng. "Chúng tôi đã thu hồi 4 thi thể tại hiện trường", đại diện quân đội Nepal cho biết. Nơi trực thăng rơi là ở quận Sinhupalchowk, cách thủ đô Kathmandu khoảng 60 cây số về phía Đông Bắc.
Theo một số nguồn tin, trực thăng cứu nạn đã chạm vào đường dây điện trước khi rơi xuống. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Chiếc trực thăng gặp nạn là loại trực thăng 9N AJP. Quận Sindhupalchowk, giáp vùng Tây Tạng của Trung Quốc, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau hai trận động đất xảy ra ngày 25 tháng 4 và 12 tháng 5, làm hơn 8,700 người chết. Một chiến dịch hỗ trợ quốc tế đã được thực hiện để giúp đỡ Nepal sau thảm họa.
Trước đó, hôm 12 tháng 5, một trực thăng UH-1Y Huey của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, chở 6 binh sĩ thuộc lực lượng này cùng 2 binh sĩ Nepal, đã rơi xuống khu rừng ở quận Dolakha. Toàn bộ 8 người trên trực thăng đều thiệt mạng.

Xác chết giấu trong ga xe lửa suốt 1 tháng
TOKYO – Một chiếc vali đã bị bỏ lại ở khu hành lý ký gởi của một nhà ga tại Nhật, và sau đó được chuyển vào khu vực "tài sản bị mất". Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, chiếc vali đã được mở ra do nhân viên nhà ga báo cáo nó bốc mùi "bất thường".
Khi vali được mở, mọi người đã hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy một thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy. Sự việc xảy ra tại nhà ga xe lửa chính của thủ đô Tokyo, một trong những ga xe lửa đông người nhất thế giới. Cảnh sát Nhật đang cố nhận diện nạn nhân.
Một nhân viên giấu tên của nhà ga kể lại: "Chúng tôi thấy có mùi bất thường từ chiếc vali. Do sau 1 tháng không có ai đến nhận hành lý đã mất, chúng tôi đã mở chiếc vali ra và hoảng hốt khi nhìn thấy một mái tóc.”
Cảnh sát Tokyo đang xem lại camera an ninh tại nhà ga để tìm người đã để lại chiếc vali. Nạn nhân được mô tả là nữ, 70-90 tuổi, cao khoảng hơn 1.3 mét, bị nhét vào chiếc vali nhỏ màu vàng kích thước chỉ 70 x 50 cm vào ngày 26 tháng 4. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Hàng chục cá voi mắc cạn trên đảo của Scotland
SKYE - Tổng cộng 21 con cá voi pilot đã bị mắc cạn trên hòn đảo Skye của Scotland vào đêm thứ Hai. Ba trong số 21 con cá voi đã chết trước khi các nhân viên cứu nạn đến hiện trường. Ngay sau khi đến được đảo Skye, các nhà nghiên cứu sinh vật biển đã tìm mọi cách để đưa 18 con cá voi quay lại biển.
Tuy nhiên, vào sáng thứ Ba, 13 con cá voi lại bị mắc cạn trở lại, trong đó 6 con đã chết. Trong số những con cá voi đã chết có 1 con cá voi đang mang thai. Hiện, các nhân viên cứu nạn đang chạy đua với thời gian để cứu sống 7 con cá voi còn lại. Hiện, vẫn chưa rõ tại sao những con cá voi này lại bơi vào vùng biển của đảo Skye. Tuy nhiên, một giả thuyết được đặt ra là rất có thể chúng đã đi theo 1 con cá voi bị bệnh vào vùng nước cạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT