Thế Giới

Xác phụ nữ Việt còn nguyên vẹn, tính về VN tháng Năm

Thursday, 24/04/2014 - 08:49:50

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết bà đã nhận được tin tìm được thi thể con bà là Phan Ngọc Thanh thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Nam Hàn trong tuần qua. Cô Phan Ngọc Thanh, 29 tuổi, lấy chồng Nam Hàn và mất tích cùng với chồng con trong chiếc phà. Con gái 5 tuổi của hai vợ chồng đã được cứu sống. Gia đình đã lâm nạn



Bên phải là cháu ngoại Yeon của bà Nga ở Nam Hàn, và bà Nga hiện đang ở Cà Mau.

Thảm kịch đắm phà tại Nam Hàn

CÀ MAU - Bà Nguyễn Thị Nga cho biết bà đã nhận được tin tìm được thi thể con bà là Phan Ngọc Thanh thiệt mạng trong vụ đắm phà ở Nam Hàn trong tuần qua. Cô Phan Ngọc Thanh, 29 tuổi, lấy chồng Nam Hàn và mất tích cùng với chồng con trong chiếc phà. Con gái 5 tuổi của hai vợ chồng đã được cứu sống. Gia đình đã lâm nạn trên đường về quê nội của chồng để sinh sống.

Bà Nga sống tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Bà nói với báo chí địa phương, “Tối thứ Tư (23-4), cô thông dịch viên đi cùng con gái út (Phan Ngọc Hạnh) và chồng tôi (Phan Văn Chạy) ở bên Nam Hàn gọi điện thoại về nói đã tìm thấy xác Thanh. Thông tin phía bên đó báo về, do nơi bị chìm phà nước lạnh nên thi thể không bị biến dạng nhiều. Vì vậy khi thấy thi thể Thanh thì con gái út tôi nhận ra. Hiện thi thể con gái tôi được đưa vào kho lạnh bảo quản.”

Bà Nga cũng cho biết hiện gia đình đang bàn bạc với gia đình bên nhà chồng Phan Ngọc Thanh khi tìm được thi thể chồng và con của Thanh thì mới quyết định an táng Thanh tại quê chồng hay đưa về Việt Nam.

Thanh lấy chồng là Nam Hàn hơn tám năm và sinh được hai con. Ngày định mệnh16 tháng Tư, 2014, Thanh cùng gia đình đi chuyến phà Sewol để đến đảo Jeju thì phà bị nạn, chỉ có duy nhất bé Kwon Ji Yeon 5 tuổi của gia đình được cứu sống.

Bà Nga nói thêm trong nước mắt về con gái đã mất, “Con Thanh nó gởi tiền về cho tôi xây cất nhà lại. Nó nói đầu tháng Tư âm lịch này sẽ về thăm gia đình và ăn mừng nhà mới. Không ngờ nó vắn số.”

Tại Nam Hàn, các viên chức cho biết gần 10 giờ đêm thứ Tư, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Phan Ngọc Thanh. Cô sinh ngày 28/2/1985, quê tại Cà Mau, lấy chồng và nhập quốc tịch Nam Hàn ngày 10/7/2013 với tên mới là Han Yun Ji, sống tại thủ đô Seoul. Hai con của cô với chồng Hàn là con trai Kwon Hyuk Kyu (6 tuổi), con gái Yeon.

Thanh là con gái thứ tư trong gia đình có năm anh em. Cuộc sống khó khăn, học hết lớp Sáu, Thanh đã nghỉ học đi nhặt cá vụn, vá lưới thuê kiếm tiền phụ giúp cha mẹ ở Cà Mau.

Gần chín năm trước, Thanh lên Sài Gòn làm công nhân may. Sau đó thì cô gặp người đàn ông Nam Hàn lớn hơn 24 tuổi tên là Han Yun Ji. Hai người nhanh chóng làm đám cưới và sống tại Seoul.

Thanh cùng gia đình đã quyết định chuyển đến Jeju để sinh sống và cả gia đình đã mang hết hành lý lên chuyến tàu Sewol định mệnh.

Sau khi tai nạn xảy ra, bé gái Yeon đã được cảnh sát cứu sống khỏi chiếc phà chìm và hiện đã được cô ruột đón về gia đình. Xác của người cha và anh của bé gái Yeon chưa được tìm thấy.

Khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bé Yeon nói trong tình trạng hoảng loạn, “Mẹ và anh mặc cho con một chiếc áo phao và đẩy con lên.”

Trong khi cha và em gái út của cô Thanh đã đến Nam Hàn để nhận xác, tại nhà ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, mẹ của cô đã đặt một bàn thờ ngay trước cửa nhà để cầu khẩn cho vợ chồng con gái út.

Trong tám năm lấy chồng xa, Thanh có về thăm gia đình hai lần cùng chồng và hai con. Hàng xóm cho biết, chồng chị Thanh đối xử rất tốt với gia đình bên vợ.

“Con rể tôi là người hiền lành và yêu thương vợ con. Nhiều lần tôi gặng hỏi Thanh về cuộc sống gia đình, Thanh luôn miệng khen chồng và anh em nhà chồng. Lần về nhà vợ chơi, thấy gia đình tôi khó khăn thiếu thốn, chồng Thanh liền mua món đồ nhỏ từ cây quạt máy đến tủ lạnh cho gia đình,” bà Nga kể.

Theo lời bà Nga, vợ chồng cô Thanh có đón cha và em sang Nam Hàn chơi. Nhà của họ nằm cách phi trường quốc tế Incheon khoảng 10 phút đi taxi. Vợ chồng Thanh làm nghề trang trí nội thất.

Quê của chồng cô Thanh ở đảo Jeju, nơi đó có vườn cam lớn của cha mẹ để lại. Những năm trước, có người bà con trông coi. Cuối năm ngoái, những người này trả lại vườn nên vợ chồng Thanh quyết định rời thành phố để về quê.

“Thanh mới chụp ảnh vườn cam gửi về cho gia đình xem và nói sẽ đón tôi sang đó chơi khi thu hoạch cam,” bà Nga kể với báo chí hôm thứ Năm.

“Nó cũng nói giữa tháng Tư âm lịch sẽ cùng chồng con về Việt Nam thăm gia đình. Sáng 15 tháng Tư, Thanh gọi điện cho gia đình nói rằng đã gửi xe cùng đồ đạc trên phà Sewol, vợ chồng với hai con sẽ mua vé máy bay ra đảo. Vậy mà...,” bà Nga ngưng nói, mắt ngấn lệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT