Thế Giới

Xe bus chở học sinh gặp nạn ở Ý, hơn 10 người thiệt mạng

Saturday, 21/01/2017 - 08:42:25

Tại Hungary, một lá cờ đen đã được kéo lên trước trường Szinyei Merse Pal Gimnazium. Khoảng 60 học sinh đã tập trung trước cổng trường, thắp nến và đặt hoa tưởng niệm, các nạn nhân. Một học sinh cho biết, trường học luôn tổ chức một đợt đi trượt tuyết mỗi năm, với khoảng 50-60 học sinh và một số giáo viên.

Chiếc xe bus cháy đen trong tai nạn. (Hình: Getty Images)

 

VERONA – Vào hôm thứ Bảy, chiếc xe bus du lịch chở các học sinh của một trường học ở Hungary, khi đang trên đường về nhà đã tông vào cột trụ của 1 cây cầu gần thành phố Verona, miền bắc nước Ý, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Có 39 người sống sót sau việc, trong số này có 26 người bị thương, bao gồm một số người bị thương rất nặng. Được biết, chiếc xe bus đang trở về Budapest, Hungary, sau chuyến du lịch tới một khu trượt tuyết ở miền núi nước Pháp. Vụ tai nạn xảy ra tại một giao lộ ở Đông Verona, trên con đường dẫn tới Venice.

Chiếc xe bus đang chở 55 người, đa số là các nam sinh tuổi từ 14 tới 18 tuổi. Do ảnh hưởng từ sự va chạm, chiếc xe bus đã bốc cháy dữ dội. Một số hành khách văng ra khỏi xe, trong khi nhiều người khác bị kẹt bên trong. Một số nạn nhân thiệt mạng đã bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng. Một giáo viên đã nỗ lực giải cứu một số học sinh, và bị phỏng nặng ở lưng trong quá trình này. Lực lượng cứu nạn đã làm việc suốt đêm tại hiện trường.

Theo lời nhà chức trách, tài xế xe bus đã mất kiểm soát, khiến xe tông vào lan can bảo vệ, sau đó tông vào trụ cầu rồi phát nổ. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết thắng xe tại hiện trường. Nhân viên điều tra đang nghiên cứu giả thuyết có thể tài xế đã ngủ gục khi lái xe. Một tài xế xe tải người Slovenia chạy sau xe bus kể rằng ông nhìn 1 bánh xe bus có vấn đề và đã cố gắng báo động với tài xế, nhưng người tài xế đã không phản ứng kịp thời.

Tại Hungary, một lá cờ đen đã được kéo lên trước trường Szinyei Merse Pal Gimnazium. Khoảng 60 học sinh đã tập trung trước cổng trường, thắp nến và đặt hoa tưởng niệm, các nạn nhân. Một học sinh cho biết, trường học luôn tổ chức một đợt đi trượt tuyết mỗi năm, với khoảng 50-60 học sinh và một số giáo viên.
Vào trưa thứ Bảy, những người sống sót và không bị thương đã được đưa đến một khách sạn địa phương, và được cảnh sát lấy lời khai. Nhiều phụ huynh Hungary đã vội vã đến Ý để chăm sóc và đón con của họ về nhà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT