Hoa Kỳ

Xe bus của ban nhạc rock gặp tai nạn, 2 người chết

Sunday, 22/11/2015 - 01:10:22

Ban nhạc cũng lập một trương mục quyên tiền trên trang GoFundMe, và đã quyên góp được $115,000 Mỹ kim, để chi trả cho chi phí y tế và các tổn thất khác trong vụ tai nạn.


LOS ANGELES – Hai tài xế thiệt mạng và 10 hành khách bị thương, trong vụ tai nạn 2 xe tông đối đầu, xảy ra tại West Texas, giữa một xe tải và 1 xe bus đang chở một ban nhạc rock. Trong tai nạn xảy ra lúc hơn 9 giờ sáng thứ Năm, chiếc xe bus tư nhân – chở theo ban nhạc The Ghost Inside, một nhóm nhạc tại Los Angeles – đang chạy hướng Tây, thì tông trúng 1 xe tải đang chạy về hướng Đông. Nhà chức trách vẫn đang xác định nguyên nhân tai nạn.

Tài xế xe bus Gregory Hoke, 31 tuổi, cư dân Round Rock, và tài xế xe tải Steven Cunningham, 64 tuổi, cư dân Las Cruces, tiểu bang New Mexico, đã chết ngay tại hiện trường. Toàn bộ 10 hành khách trên xe bus đều bị thương và được đưa đến các bệnh viện khác nhau. Ban nhạc lẽ ra sẽ biểu diễn tại West Hollywood vào Chủ Nhật, nhưng đã phải hủy chuyến lưu diễn Hoa Kỳ của mình, và đang trả lại tiền vé cho khán giả.

Ban nhạc cũng lập một trương mục quyên tiền trên trang GoFundMe, và đã quyên góp được $115,000 Mỹ kim, để chi trả cho chi phí y tế và các tổn thất khác trong vụ tai nạn.

Mèo robot làm bạn với người già
RHODE ISLAND – Hãng sản xuất đồ chơi Hasbro, có trụ sở tại Pawtucket, tiểu bang Rhode Island, vừa chế tạo ra loại robot mèo tinh xảo có tiếng “gừ gừ”, “meo meo” và những chuyển động rất giống mèo thật. Những chú robot mèo này được thiết kế chủ yếu để làm bạn với các cụ già - những người không muốn sống cô đơn, nhưng không đủ sức khỏe, sự kiên nhẫn hay tiền bạc để nuôi thú cưng.

Robot mèo có nhiều thiết bị tinh vi, nên có thể phát ra tiếng kêu giống mèo, cũng như có phản ứng khá tự nhiên khi có người chạm vào. Chúng sẽ làm vui lòng chủ nhân khi biết giơ chân vẫy, lúc lắc đầu, và kêu “meo meo” nho nhỏ. Chúng cũng không bao giờ cào xước tay người hay lạnh lùng bỏ đi khi cáu giận. Những “thú cưng” robot này có màu lông đa dạng, từ màu kem, màu bạc cho đến màu trắng muốt hay vàng sẫm.

Tai nạn nhảy dù tại Arizona, 1 người chết
ARIZONA – Một học viên đang học nhảy dù đã thiệt mạng, và 1 huấn luyện viên đã bị thương, trong một tai nạn nhảy dù tại Arizona, theo lời nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Bảy vừa qua. Cảnh sát Pinal County cho biết, chiếc dù đã bị trục trặc khiến cho 2 người cùng nhảy dù đã tiếp đất rất mạnh, khi đi thực hành tại Maricopa.

Nhân viên cứu hỏa đến hiện trường lúc 10:30 sáng, và xác định người nữ học viên 26 tuổi đã tử vong. Người huấn luyện viên cùng nhảy dù với cô – một người đàn ông 40 tuổi – bị gãy hai chân, nhưng được cho là sẽ sống sót. Huấn luyện viên này làm việc cho hãng Skydive Phoenix, cơ sở đang quản lý một khu vực nhảy dù tại Maricopa, cách Phoenix 34 dặm về phía Nam.

Người huấn luyện viên và nữ học viên đã thực hiện một cuộc nhảy dù đôi. Theo đó, người học viên được cột phía trước huấn luyện viên bằng một dây đai. Dây đai này cột vào người học viên tại 4 điểm, gồm hai vai và hai bên hông. Theo hãng Skydive Phoenix, những người tham gia nhảy dù đôi phải từ 18 tuổi trở lên, và nặng dưới 230 pound.

Trên trang facebook của mình, hãng Skydive Phoenix cho biết, nữ học viên đang thực hiện lần nhảy thứ hai, và chiếc dù chính đã không bung ra. Chiếc dù phụ đã bung ra, nhưng gặp phải một cơn gió xoáy, khiến cả hai người rơi mạnh xuống đất. Sự việc đang được cơ quan Hàng không liên bang FAA điều tra.

Bé 15 tháng sống sót kỳ diệu sau 1 tuần đói khát
TENNESSEE – Một cô bé 15 tháng tuổi đã sống sót kỳ diệu sau 1 tuần không có thức ăn và nước uống, sau khi bà ngoại – cũng là người duy nhất chăm sóc bé – đã qua đời trong nhà mà không ai hay biết. Mẹ của bé Brier Rose Ineichen, cô Tracy Ineichen, đang bị giam tại nhà tù Blount Conty, nên phải nhờ mẹ của cô, bà Annette Ineichen, 58 tuổi, sống ở Maryville County, tức bà ngoại của Brier, chăm sóc bé dùm.
Cô Tracy không nghe tin tức gì từ mẹ của cô từ ngày 7 tháng 11, nên người mẹ 28 tuổi này đã nhờ bạn trai, anh Anthony Waldo, ghé qua nhà để xem tình hình. Anh Waldo đến nhà họ ở Maryville vào lúc hơn 1 giờ trưa ngày 14 tháng 11, thì thấy cổng khóa nhưng cửa nhà thì mở. Từ cửa sổ, anh trông thấy bé Brier nằm trong giường nôi và kêu khóc.

Waldo ngay lập tức gọi cảnh sát, sau đó gọi cả Tracy Ineichen và được cô đề nghị phá cổng xông vào nhà. Khi đã vào được bên trong, Waldo không thể mở cửa nhà tắm, nhưng thông qua một lỗ hổng trên cửa, anh nhìn thấy một người đang nằm trên sàn nhà. Khi cảnh sát đến giúp mở cửa phòng tắm, họ phát hiện ra đó là thi thể bà Annette Ineichen.

Ngay trong chiều 14 tháng 11, Brier Rose Ineichen được đưa đến bệnh viện trong tình trạng suy dinh dưỡng và mất nước, nhưng sẽ sống sót. Đây được coi là một phép màu, vì bà ngoại Annette – người duy nhất chăm sóc Briber – có lẽ đã mất trước đó có lẽ cả tuần lễ.

Hiện tại, sức khỏe Brier đã dần bình phục. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết của bà Annette, nhưng nhiều khả năng là do nguyên nhân tự nhiên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT