Hoa Kỳ

Xe hơi lao vào quán kem, 1 người chết

Sunday, 27/04/2014 - 12:02:14

Một phụ nữ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, khi 1 người đàn ông lao xe thẳng vào đám đông đang xếp hàng chờ phía ngoài một quán kem vào chiều Thứ Sáu. Một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang lái chiếc SUV trong bãi đậu xe ở số 8650 đường Beach vào lúc 6 giờ tối. B

Xe hơi lao vào quán kem, 1 người chết

BUENA PARK – Một phụ nữ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương, khi 1 người đàn ông lao xe thẳng vào đám đông đang xếp hàng chờ phía ngoài một quán kem vào chiều Thứ Sáu. Một người đàn ông ngoài 70 tuổi đang lái chiếc SUV trong bãi đậu xe ở số 8650 đường Beach vào lúc 6 giờ tối. Bất ngờ, ông mất kiểm soát chiếc xe và lái thẳng vào dòng người đang xếp hàng bên ngoài quán kem Farrell’s Ice Cream.

Một phụ nữ đã qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện UCI tại Orange. Hai người khác được đưa vào bệnh viện với chấn thương trung bình, và 3 người bị thương nhẹ. Một người thứ 7 được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tại hiện trường, nhưng từ chối không muốn vào bệnh viện. Người tài xế SUV không bị thương và rất hợp tác với cảnh sát. Hiện người này vẫn chưa bị bắt giữ. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến xe lao vào đám đông, và cho biết khi tai nạn xảy ra, người tài xế đang lái xe với vận tốc khoảng 5 đến 10 dặm 1 giờ.

Triển lãm ảnh chụp hiện trường vụ án của cảnh sát LA

LOS ANGELES – Một cuộc triển lãm các bức ảnh ghê rợn, chụp lại hiện trường vụ án của cảnh sát Los Angeles, đã vừa được khai trương vào chiều Thứ Sáu vừa qua. Cuộc triển lãm mang tên “Không chỉnh sửa! Kho ảnh của cảnh sát LA”, bao gồm hơn 80 bức ảnh được chụp trong giai đoạn từ những năm 1920 đến 1960. Rất nhiều bức ảnh trong số này là ảnh lần đầu tiên được tiết lộ cho công chúng.

Các bức ảnh được trưng bày trong khu Paramount tại Hollywood, số 5555 đường Melrose. Một nhà sưu tầm nghệ thuật, ông Eli Broad, bình luận rằng, các bức ảnh này là một phần của nghệ thuật, cho dù chúng có phần đáng sợ. “Nghệ thuật không phải là cái gì đó xinh đẹp. Nghệ thuật là những gì gợi lên cảm xúc, chúng kể lại những câu chuyện, và các bức ảnh của cảnh sát rõ ràng đã làm được việc này,” ông Broad nói.

Tuy nhiên, một số bức ảnh có lẽ sẽ bị cho là quá ghê rợn đối với công chúng. Ví dụ như ảnh một phụ nữ với phần hàm bị sưng to sau khi bị tấn công. Hoặc ảnh chụp cảnh sát đang điều tra vụ khám phá thi thể của Black Dahlia. Ông Merrick Morton, giám đốc cuộc triển lãm, nói rằng việc trưng bày các bức ảnh không có ý xúc phạm đến các nạn nhân, mà chỉ thể hiện một phần của lịch sử LA. “Các bức ảnh này hiện không còn giá trị làm bằng chứng nữa, giờ chúng chỉ đơn thuần là nghệ thuật,” ông Morton nói. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến hết cuối tuần, vé vào cửa là $28 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT