Bạn thích bài này?
Font-Size:
Xích lô tồn tại giữa Sài Gòn
(VienDongDaily.Com - 31/12/2011)
Không nghề nghiệp, không vốn liếng thì biết làm gì hơn, mà đạp xích lô đưa khách thì có gì sai đâu mà bị cấm?
Hoàng Bảo/Viễn Đông


Xích lô đậu lén ngay góc đường trước khách sạn Continental để chờ đón du khách
ngoại quốc - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông

Du khách ngoại quốc đến Sài Gòn du lịch, thường hay chọn xích lô để đi thưởng ngoạn vòng vòng thành phố bởi vì đi lại bằng xích lô là một trong những nét đặc thù trong sinh hoạt của người Sài Gòn trước đây. Ngày nay, nhà cầm quyền đã cấm không cho xích lô hoạt động tuy nhiên vẫn còn một số ít vẫn hành nghề này để kiếm sống. Những khi bị công an bắt bớ, nhìn thấy họ đạp xe để chạy trốn xe hơi của cảnh sát mà tội nghiệp làm sao! Bề ngoài, Sài Gòn rất tráng lệ. Thế nhưng người dân Sài Gòn vẫn còn nghèo lắm. Không nghề nghiệp, không vốn liếng thì biết làm gì hơn, mà đạp xích lô đưa khách thì có gì sai đâu mà bị cấm?



Đạp xích lô cũng phải canh công an bắt bớ - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Thấy vài du khách đứng chụp hình trước Nhà Hát Thành Phố, hai người đạp xích lô
này dắt xe rề rà mời mọc - ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông


Sự mời mọc chỉ được đáp lại bằng những cái lắc tay từ chối 
ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông



Xích lô được sơn mới để nhìn vào thấy sạch sẽ nhằm thu hút du khách 
ảnh: Hoàng Bảo/Viễn Đông
Hoàng Bảo/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/xich-lo-ton-tai-giua-sai-gon-egmES3h8.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo