Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Xúc cảm tuyệt diệu từ đêm ra mắt CD Hương Xưa của ca sĩ Vũ Anh

Friday, 26/06/2015 - 10:47:57

Điểm nhấn mà Daniel Vũ và ban nhạc để lại trong cảm xúc của khán giả là sự “ăn ý” với nhau, các thành viên của ban nhạc hòa hợp với nhau trong từng giai điệu.

Bài BĂNG HUYỀN

Vào ngày kỷ niệm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tối thứ Sáu, 19-6-2015 tuần qua, tại hí viện The Alexandra Nechita center for Art, Lutheran High School of O.C., thành phố Orange, ca sĩ Vũ Anh, một cựu quân nhân VNCH thuộc binh chủng Hải quân, cùng hai con là dương cầm thủ Daniel Vũ, ca sĩ Christine Thùy Hương, và các ca sĩ khách mời Diễm Liên, Phạm Hà, Cát Lynh, Cee Nario, đã cống hiến cho các khán giả một chương trình văn nghệ thật đặc sắc, nhân dịp ra mắt CD “Hương Xưa.” Đây là CD giới thiệu tiếng hát của Vũ Anh qua một số ca khúc trữ tình Việt Nam tiêu biểu được chính Daniel Vũ đệm đàn, hòa âm cho bố.

Ca sĩ Vũ Anh và con gái, ca sĩ Christine Thùy Hương cùng song ca “Ô Mê Ly” mở đầu buổi diễn. (Băng Huyền/Viễn Đông)



Mở đầu đêm nhạc, ca sĩ Vũ Anh cùng con gái, ca sĩ Christine Thùy Hương đã hòa giọng thật tuyệt, gửi tặng khán giả ca khúc tươi sáng, rộn ràng của cố nhạc sĩ Văn Phụng, “Ô Mê Ly.” Tiếng hát của hai cha con ca sĩ Vũ Anh, cùng phần hòa thanh của ban nhạc, đặc biệt là tiếng đàn dương cầm thánh thót của Daniel Vũ (anh cũng đảm nhận phần hòa âm hầu hết các ca khúc trong buổi diễn), như đưa khán giả thỏa sức bay bổng, thỏa sức phiêu bồng trong không gian bao la trên cánh đồng với gió lướt, mây trắng, đám lúa xanh nõn nà bát ngát.


Ca sĩ Christine Thùy Hương song ca cùng ca sĩ Cee Nario ca khúc Tonight, kết hợp vũ đạo với các vũ công. (Băng Huyền/Viễn Đông)




Người nghe trong một tâm trạng thoáng đạt, cảm giác thật say sưa như muốn nhún nhẩy theo nhịp điệu rộn ràng của tiếng hát, cung đàn. Dường như mọi buồn phiền, hệ lụy cuộc đời nhẹ nhàng trôi đi hết khi thưởng thức nhạc phẩm “Ôi Mê Ly.”
Sau phần mở màn tuyệt vời của mình, ca sĩ Vũ Anh đã nhường lại sân khấu trong phần 1 chương trình cho các ca sĩ khách mời và cô con gái Christine Thùy Hương trình diễn những ca khúc nhạc dance sôi động do chính cô sáng tác, vừa hát vừa vũ đạo cùng các vũ công.

Các ca sĩ khách mời

Với chất giọng soprano cao vút, giàu cảm xúc, ca sĩ Diễm Liên mang lại cảm giác day dứt, xốn xang cho người nghe khi thể hiện “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” (Thơ: Minh Đức Hoài Trinh, Nhạc: Phạm Duy), khi mở đầu ca khúc, Diễm Liên hát rất nhẹ nhàng, khắc khoải để rồi sau đó cao độ lại cuộn trào, dâng lên liên tục. Nếu người hát không có giọng ca khỏe, âm vực rộng và kỹ thuật điều hòa làn hơi tốt, thì chênh, phô, lạc giọng sẽ là điều tất yếu. Nhưng với ca sĩ Diễm Liên, khi cô lên những nốt cao rất tròn, đẹp mà không gặp trở ngại gì. Qua đến ca khúc “Không thể và có thể” (sáng tác Phó Đức Phương), là một bài hát giàu tính triết lý, có rất nhiều nốt cao nên đòi hỏi người hát có cao độ, trường độ thật tốt cũng như lối hát phải thật tinh tế và tình cảm, tiếng hát của Diễm Liên cao vút, ngân vang, nhấn nhá, khiến người nghe không tránh khỏi cảm giác “nổi da gà” khi nghe cô hát ca khúc này.
Giọng hát của ca sĩ trẻ Cát Lynh dẫu chưa thật nổi bật khi thể hiện ca khúc “Một Thuở Yêu Người” (nhạc ngoại lời Việt) và “Bang Bang” (ca khúc tiếng Anh), nhưng vẻ trẻ trung, xinh đẹp của cô tạo một điểm nhấn thật dễ thương cho chương trình.


Ca sĩ Phạm Hà (Băng Huyền/Viễn Đông)



Chất giọng nam trung khỏe khoắn, trữ tình của Phạm Hà thật nồng nàn, sâu lắng khi thể hiện “Hymne A L'amour,” “Riêng một góc trời” và “Besame Mucho,” những ca khúc trên cũng như một số ca khúc trong chương trình đều đã được hòa âm mới, người nghe thấy một chất jazz nhẹ nhàng, phóng khoáng, xen lẫn giai điệu pop giản dị, trẻ trung.
Bên cạnh sự phối hợp giữa những giai điệu Việt Nam đơn giản, mượt mà hòa với âm hưởng của nhạc pop, jazz và R&B trong phần hòa âm của những ca khúc do ca sĩ Vũ Anh, Diễm Liên, Phạm Hà, Cát Lynh và ca khúc Việt do Christine Thùy Hương trình diễn; Thì chương trình còn có phần trình diễn nhạc Hip hop với lối hát Rap “nói như hát,” “hát như nói” của ca sĩ Cee Nario trên nhạc nền soundtrack thu sẵn.
Những ca khúc Cee Nario hát có nhịp điệu đơn giản, ca từ rất vần điệu, những quãng ngắt nghỉ, điểm nhấn để tạo sự liền mạch mà người nghe không cảm thấy bị hụt hẫng, cùng kỹ năng thay đổi nhịp đột ngột, tăng tốc ở một nhóm từ hay một vài câu trong ca khúc, thậm chí rất nhanh đến nỗi người nghe không thể đoán hay nhận ra ca từ. Phần trình diễn của anh đã nhận được những tràng pháo tay, tiếng huýt sáo hưởng ứng của những khán giả trẻ (chiếm một phần ba trong khán phòng của buổi diễn) thật nồng nhiệt.


Ca sĩ Cát Lynh (Băng Huyền/Viễn Đông)



Sự tán thưởng của các khán giả trẻ dành cho ca sĩ Christine Thùy Hương cũng nồng nhiệt không kém khi cô xuất hiện trong trang phục gợi cảm, vừa hát vừa nhảy thật sôi động những sáng tác của mình dưới nền nhạc thu sẵn. Đầu tiên là phần Mashup (Gồm ba liên khúc Take Me, You Want It, Carnival), ca khúc What Love Is và cô song ca cùng ca sĩ Cee Nario ca khúc Tonight. Cô vừa hát vừa khuấy động sân khấu bằng những động tác đẹp mắt kết hợp cùng các vũ công với những động tác vũ đạo nhuần nhuyễn để làm “nóng” sân khấu.

Màn trình diễn đặc sắc của ca sĩ Vũ Anh

Nhưng đợi chờ nhiều nhất với các khán giả trong chương trình chính là phần 2 của buổi diễn, với sự xuất hiện của ca sĩ Vũ Anh hát đơn ca và song ca cùng con gái, ca sĩ Christine Thùy Hương.
Dù đã ngoài 70 tuổi, đã trải qua sáu lần giải phẫu trên đầu vì đứt mạch máu não, nhưng giọng Tenor sáng, dày, đẹp, có màu sắc riêng của ca sĩ Vũ Anh vẫn tuyệt diệu vô cùng. Nhiều khán giả và bản thân người viết vô cùng ngạc nhiên và cảm động biết bao khi chứng kiến sự nhớ nhớ quên quên của ca sĩ Vũ Anh lúc giới thiệu tên ca khúc, luôn được con gái “nhắc tuồng” và có tờ giấy để dưới chân ông. Nhưng khi ông hát, ca từ trơn tru tuôn chảy thuộc nằm lòng, ông đắm chìm trong lời ca, “sống” trong âm nhạc và thăng hoa thật sự.

 

Ca sĩ Vũ Anh thả hồn mình theo tiếng hát khi thể hiện “Hương Xưa.” (Băng Huyền/Viễn Đông)



Có thể nói màn trình diễn của ông đã để lại dấu ấn tuyệt đẹp với các khán giả. Khi hát những ca khúc đơn ca như “Tiếng Quê Tôi,” “Hương Xưa,” “Anh Sẽ Về,” “Bài Ca Ngợi Quê Hương,” “Hải Ngoại Thương Ca,” “Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn,” giọng nam cao của ca sĩ Vũ Anh lên những nốt cao không chói gắt, có sự rung ngân truyền cảm rất riêng. Với cách ngắt nhả chữ, nhả câu chuẩn xác, kỹ thuật luyến ngắt chuyển từ một nốt cao ngân dài sang các nốt khác mà không làm gián đoạn dòng cảm xúc liền mạch.
Nhưng điều đặc biệt ở ca sĩ Vũ Anh chính là ông có ý thức sử dụng lối hát nghiêng về cảm xúc hơn là phô trương kỹ thuật thanh nhạc; ông hát như để trải lòng mình từ những rung động chân thành, từ sự thẩm thấu kỹ lưỡng nội dung tác phẩm. Có lẽ đó cũng là lý do khiến tiếng hát ông dễ dàng chinh phục trái tim người nghe, chuyển tải đến người nghe gần hơn với cái "hồn" trong từng ca khúc.
Còn khi ca sĩ Vũ Anh song ca cùng con gái các ca khúc “Bến Thương,” “Tiếng Sáo Thiên Thai,” “Tiếng Hát Đường Xa,” giọng nam cao mạnh mẽ vững chãi của ông hòa quyện và nâng đỡ giọng nữ nồng nàn, da diết, mạnh mẽ của Christine Thùy Hương. Giọng hát của hai bố con hòa quyện và nâng đỡ nhau khiến cho bài hát mang màu sắc riêng và chạm đến trái tim người nghe một cách dễ dàng, ngọt dịu, thiết tha, khiến người nghe như được ru hồn mình trong những ca khúc trữ tình vượt thời gian của nhạc Việt.
“Quá tuyệt!" là nhận xét chung của hầu hết các khán giả có mặt trong khán phòng sau khi được thưởng thức một không gian nghệ thuật tuyệt vời với những miền cảm xúc mà cha con ca sĩ Vũ Anh và các nghệ sĩ khách mời mang lại.


Ca sĩ Diễm Liên hát “Kiếp Nào Có Yêu Nhau.” (Băng Huyền/Viễn Đông)




Như đúng tiêu chí của đêm nhạc, ấm cúng, giản dị nhưng sang trọng, sân khấu của buổi diễn bài trí đơn giản. Phần lớn dành chỗ cho ban nhạc, ngoài những tiết mục của ca sĩ Christine Thùy Hương biểu diễn các ca khúc do cô sáng tác bằng tiếng Anh, kết hợp với nhảy múa cùng các vũ công, còn thì các tiết mục chỉ có tiếng hát của ca sĩ. Nhưng khán giả đã đắm say theo miền cảm xúc âm nhạc mà họ mang lại.

Thăng hoa với ban nhạc và tài hòa âm của Daniel Vũ

Đặc biệt là phần trình diễn của ban nhạc, gồm Daniel Vũ đàn dương cầm, đảm nhận phần hòa âm của chương trình; Art Pacheco biểu diễn Drum, tiếng đàn Guitare của Ngọc Lê, Bass của Nate Atwater và Percussion của Eric Samson.
Dưới đôi tay điêu luyện của Daniel Vũ, anh đã biến cây dương cầm trở thành một nhạc cụ biết hát và có thể hát bằng nhiều giọng khác nhau. Cách chơi đàn của anh thật thoải mái, phóng khoáng, tràn đầy xúc cảm và giàu năng lương vô ngần. Khi anh lướt đôi tay mình trên phím đàn như thể anh đang tâm tình với nó bằng những ngón tay ve vuốt để tìm những cảm xúc từ cây dương cầm. Tiếng đàn của anh trong trẻo như pha lê, những thanh âm ngọt ngào thoát ra từ một phong cách lịch lãm, tinh tế và sâu lắng, cũng như khả năng xử lý những tiết tấu phức tạp với những cung bậc tình cảm lúc hân hoan, réo rắt, có lúc lại mượt mà, mềm mại, thiết tha.


Nghệ sĩ dương cầm Daniel Vũ say sưa bên phím đàn. (Băng Huyền/Viễn Đông)



Điểm nhấn mà Daniel Vũ và ban nhạc để lại trong cảm xúc của khán giả là sự “ăn ý” với nhau, các thành viên của ban nhạc hòa hợp với nhau trong từng giai điệu. Không chỉ vậy, họ còn dành chỗ để từng thành viên được solo, tung tẩy, ngẫu hứng đúng chất Jazz. Mỗi nhạc cụ thể hiện những đoạn solo khi thì reo lên rộn rã rồi bỗng lắng diệu, mỗi nghệ sĩ trên nhạc cụ của mình đã thay đổi âm sắc, đặc tả những ngây ngất và sâu thẳm của lòng người, để rồi hòa trộn các âm sắc ấy lại với nhau, khiến cả khán phòng dường như nín lặng vì say sưa.



Hai bố con ca sĩ Vũ Anh hòa giọng hát ca khúc “Tiếng Hát Đường Xa” kết thúc đêm nhạc. (Băng Huyền/Viễn Đông)


Suốt hơn hai giờ, từ bài mở đầu thật độc đáo “Ô Mê Ly” của hai cha con ca sĩ Vũ Anh đến kết thúc đêm nhạc là ca khúc cũng đặc sắc không kém do hai bố con ca sĩ Vũ Anh song ca “Tiếng Hát Đường Xa,” khán giả không ngừng vỗ tay khi ca sĩ vừa cất lời, khi kết thúc bài hát. Những cái nắm tay rất chặt như không muốn rời, những nụ cười trìu mến dành cho các nghệ sĩ, nhất là ca sĩ chính của đêm nhạc.
Cảnh mọi người ở lại để mua CD “Hương Xưa” của ca sĩ Vũ Anh, để được chụp hình lưu niệm bên ca sĩ Vũ Anh và người bạn đời của ông, bà Mến Vũ, mà theo lời chia sẻ rất chân thành của ông, nếu không có hiền thê của ông thì chương trình đã không thể thành hình và được khán giả ủng hộ rất đông (hầu như khán phòng của hí viện với khoảng 700 ghế không còn ghế trống).


Hiền thê của ca sĩ Vũ Anh cùng phu quân, hai con và các nghệ sĩ trong ban nhạc chào khán giả kết thúc buổi diễn. (Băng Huyền/Viễn Đông)



Đẹp biết bao sự hy sinh hết mình của bà trong việc trợ giúp cho ba cha con suốt quá trình luyện tập các tiết mục chuẩn bị buổi diễn, cũng như bản thân bà đã liên lạc với bạn bè gần xa, với các cơ quan truyền thông để quảng bá buổi diễn. Dù đêm nhạc đã kết thúc, nhưng dư âm đẹp và cảm xúc ngọt ngào của buổi diễn sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí những khán giả của chương trình.
(bh)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT