Thể Thao

Ý đại bại ở trận vòng loại World Cup với Tây ban Nha

Saturday, 02/09/2017 - 08:22:35

Trước hết cầu thủ người nước mình có xuất chúng thì các đội lớn họ mới rước về. Rồi sau đó thì đến phiên huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sàng lọc thêm một lượt nữa để lên danh sách những tinh hoa nhất của đất nước.

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy, vòng loại World Cup vẫn tiếp tục với 3 trận bên Phi châu và 9 trận bên Âu châu.
Hai trận đáng chú ý bên Phi châu là giữa Gabon với Côte d'Ivoire và Senegal với Burkina Faso. Lý do: Côte d'Ivoire đứng nhất ở nhóm C và Burkina đứng đầu nhóm D. Côte d'Ivoire thắng Gabon 3-0, tiếp tục đứng đầu nhóm; Burkina Faso hòa 1-1 với Senegal cho nên vẫn tiếp tục đứng đầu nhóm D. Ai đứng đầu nhóm thì có nghĩa là cho đến hết tháng Mười mà vẫn ở nguyên vị trí đó là kể như được đi Nga năm 2018 để đấu vòng 32.


Hai fans nhí của đội Tây Ban Nha trong trận với Ý ngày 2/9 ở sân Bernabeu tại Madrid. (Getty Images)

Cùng ngày, trong số 9 trận bên Âu châu thì đáng chú ý là ba trận vì có sự tham dự của ba đội là Tây Ban Nha đầu nhóm G, Serbia đầu nhóm D và Ukraine đầu nhóm I. Đến hết tháng Mười, ai khác hậu xét, còn riêng mấy đội vừa nêu mà vẫn đứng đầu nhóm thì cũng lại chắc chắn được đi Nga để đấu vòng 32. Kết quả trong ngày, TBN thắng Ý 3-0, Serbia thắng Moldovia 3-0, và Ukraine thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0.

Nhưng trong số 12 trận ngày thứ Bảy, trận thú vị, gay cấn nhất là trận Tây Ban Nha - Ý. Trong nhóm G của các vòng loại bên Âu châu, TBN đứng đầu với 16 điểm và Ý đứng nhì cũng với 16 điểm; kém hạng vì kém tổng số bàn thắng tính từ tất cả những trận trước đây. Nhân đây thì tưởng cũng cần cập nhật luôn tổng số trận của 210 đội đấu vòng loại từ 12 tháng Ba 2015 cho đến nay là 714.

FIFA xếp đội tuyển TBN vào hàng thứ 11 thế giới và Ý vàohàng thứ 12; tức là sát nút. Một khi mà chênh lệch về thứ hạng như vậy thì ta cứ coi như đôi bên "ngang ngửa"!


Tiền đạo Isco của đội Tây Ban Nha, người ghi 2 bàn thắng trong trận với đội Ý ngày 2/9 bên TBN. (Getty Images)

Chỉ có điều là theo dõi trận đấu diễn ra ở sân Bernabeu của đội Real Madrid tại thủ đô TBN với tuyệt đại đa số khán giả mặc màu áo đỏ của đội tuyển TBN thì sau chừng mươi mười lăm phút, người xem rất dễ có cảm tưởng là đội TBN đấu với hạng gì đâu tuốt luốt bên dưới bảng xếp hạng của FIFA chứ không còn là một đội hạng thứ 12 thế giới.

Tất nhiên đội tuyển Ý không thuộc loại xoàng khi đấu với đội TBN, bởi đội TBN có banh nơi chân bao lâu xuyên suốt trận đấu thì đội Ý cũng giữ banh được cỡ đó, tuy sự khác biệt rõ rệt nhất là TBN chuyền banh chính xác và hiệu quả, trong khi đội Ý về mặt đó là không bằng. Chuyền banh mà kém nhau thì làm sao có được sự phối hợp đồng bộ, liên tục cho đến khâu quan trọng nhất là đến trong cấm địa, trước khung thành của nhau?


Hậu vệ Sergio Ramos của TBN đỡ cú banh trước khung thành mình với thế đá vòng ngược qua đầu trong trận với Ý ngày 2/9. (Getty Images)



Vào trận được chừng bốn năm phút thì cầu thủ De Rossi của Ý đốn ngã cầu thủ TBN Koke chừng 5 mét trước ranh cấm địa. De Rossi lãnh cái thẻ vàng; TBN được hưởng cú đá tự do tại vị trí Koke bị đốn ngã. Sergio Ramos của TBN đứng ra sút; banh bay bổng lên khỏi xà ngang.

Phút thứ 12, Bonucci của Ý đốn ngã Inesta của TBN cũng ở vị trí như De Rossi bị phạt cách đấy ít phút. TBN lại được hưởng cú đá tự do. Lần này thì Isco đứng ra sút quả banh vòng qua đầu hàng rào người cản và bay vào góc lưới bên trong khung thành mé bên trái, trên cao. Thủ môn Buffon bay theo đúng hướng nhưng với tay không kịp đường banh. TBN gác Ý 1-0.


Một fan của đội Ý trong trận với Tây Ban Nha ngày 2/9. (Getty Images)

Người ta dự kiến là Ý sẽ dồn công sức để gỡ, nhưng gỡ đâu không thấy, chỉ thấy phe TBN mỗi lúc một thêm nguy hiểm, còn phe Ý thì đấu đá kém hẳn.

Và thế là cho đến phút thứ 40 thì lại Isco có banh trước làn ranh cấm địa Ý. Ba bốn cầu thủ Ý vây quah Isco nhưng cậu này luồn lách, lựa thế và sút từ cách làn ranh cấm địa thẳng vào góc phải của lưới.
TBN gác Ý 2 bàn trắng trước khi hiệp 1 kết thúc sau 45 phút với hồi còi của trọng tài Bjorn người Hòa Lan.
Qua hiệp 2, đội Ý càng cố gắng dồn sức tần công vì bề nào cũng đã bị gác đến 2 bàn trắng, nhưng dàn phòng thủ của Tây Ban Nha rất hữu hiệu. Lát nữa ta sẽ trở lại khía cạnh này.

Đội Ý chưa gỡ được bàn nào sau hơn nửa tiếng của hiệp 2 thì phút thứ 77, TBN phản công, Ramos tiến banh về hướng cấm địa Ý bên cánh trái, Morata - người vừa được huấn luyện viên Lopetegui cho ra thay Iniesta vào phút thứ 72- chạy theo song song bên cánh trái. Dàn phòng ngự của Ý tương đối vắng vì bao nhiêu người đã dồn lên phía trước để lo tấn công; Ramos chuyền ngang quả banh, Morata đón được và sút mạnh vào nóc lưới bên trong.

Tây Ban Nha gác Ý 3 bàn trắng. Và đến đấy thì kể như kết quả trận đấu đã được định đoạt dứt khoát.
Với chiến thắng oanh liệt này, đội TBN nay có 19 điểm, tiếp tục đứng đầu nhóm G. Ý tuy vẫn chỉ có 16 điểm nhưng vẫn tiếp tục đứng nhì vì anh hạng ba là Albania chỉ có 12 điểm.

Người ta tính là TBN chỉ còn ba trận nữa mà nếu thắng hai, hòa một là đủ điểm để chắc chắn được đi Nga vì tiếp tục đứng hạng nhất. Còn đội Ý với ba trận còn lại thì phải thắng cả ba để còn được đấu với 8 đội hạng 2 cao điểm nhất trong 9 nhóm từ A đến I.

Tức là "chuyện đâu vẫn còn đó"!
Nhưng điều đáng phân tích từ trận TBN-Ý trong ngày thứ Bảy 2/9 là khi ta trở lại với thành phần đội ngũ của Tây Ban Nha để coi xem tại làm sao mà đội Ý, hay rồi nay mai các đội cao cường khác cũng sẽ gặp khó khăn khi đụng trận với đội Tây Ban Nha.


Tiền đạo Alvaro Morata (bên trái) của TBN, người ghi bàn thắng thứ 3 trong trận với Ý ngày 2/9. (Getty Images)

Khi xem đá banh thì ta thường có nhận định là cầu thủ này giỏi, cầu thủ kia không giỏi bằng. Thế nhưng là dân ghiền bóng đá cho đến mấy thì người ta cũng khó có thể tự coi mình như sành sõi về mặt đó hơn huấn luyện viên các đội tuyển quốc gia. Mấy ông đó ăn xong rồi là chỉ có mỗi việc căn bản là đi xem các trận có cầu thủ người nước mình ở các đội lớn người ta đấu.

Trước hết cầu thủ người nước mình có xuất chúng thì các đội lớn họ mới rước về. Rồi sau đó thì đến phiên huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sàng lọc thêm một lượt nữa để lên danh sách những tinh hoa nhất của đất nước.

Ta hãy điểm mặt các cầu thủ trong đội tuyển TBN ở trận với đội Ý trong ngày thứ Bảy, và ta chỉ cần để ý đến sự thể là những lúc không về đấu cho đội quốc gia thì họ đấu cho đội nào trên thế giới:

- Thủ môn De Gea (giữ gôn cho Manchester United bên Anh)
- Hậu vệ Ramos (hậu vệ của Real Madrid)
- Hậu vệ Carvajal (Real Madrid)
- Hậu vệ Piqué (Barcelona)
- Hậu vệ Jordi Alba (Barcelona)
- Hậu vệ Koke (Atletico Madrid)
- Trung vệ Busquets (Barcelona)
- Trung vệ Iniesta (Barcelona)
- Trung vệ David Silva (Manchester City)
- Trung vệ Saul Niguez (Atletico Madrid)
- Tiền đạo Asensio (Real Madrid)
- Tiền đạo Isco (Real Madrid)
- Tiền đạo Morata (tiền đạo cũ của Real Madrid, Juventus, rồi lại Real Madrid và nay là của đội Chelsea).
- David Villa (tiền đạo của Barcelona, Atletico Madrid, New York City và nay đấu cho Melbourne)
Ba bàn thắng của TBN trong trận với Ý ngày thứ Bảy là do công trạng của Isco và Morata (với sự phối hợp của Ramos).

Isco là người của Real Madrid, đương kim vô địch La Liga bên TBN, vô địch Champions League của Âu châu. Morata năm trước đây vẫn là người của Real Madrid nhưng vì Real nay "thừa" tiền đạo xem ra còn vững hơn cả Morata cho nên đành để cho cậu này đi đầu quân bên Anh với đương kim vô địch Chelsea bên đó. (Không giữ lại được vì như vậy sẽ phải trả lương cho dù ít dùng đến).

Có gì ngẫu nhiên nơi 3 bàn thắng của Tây Ban Nha trong ngày thứ Bảy khi đấu với Ý một khi mà câu thủ của TBN toàn là cỡ đó? Dàn cầu thủ quốc gia của Ý tuy vẫn có những tài năng lọc lựa từ khắp các đội có tên cầu thủ Ý nhưng nhìn chung là không "tầm cỡ" như đội tuyển TBN.
Paris Saint Germain tìm đủ mọi cách để mua Neymar và Mbappé, rồi mua được. Barcelona mất người, tìm đủ mọi cách để mua người về thay thì chỉ mua được ưu tiên 2 là Dembélé của Dortmund chứ không mua được Coutinho của Liverpool. Phải có sao người thì ta mới chạy quanh mấy anh cầu thủ sáng giá đó. Pháp hiện đứng đầu nhóm A của vòng loại World Cup bên Âu châu. Đội Pháp có Dembélé và Mbappé (Real Madrid có ý muốn mua Mbappé). Brazil đứng đầu nhóm duy nhất gồm 10 nước của khu vực Nam Mỹ. Đội Brazil có cả Neymar lẫn Coutinho.
Không có gì ngẫu hiên giữa thành quả một đội và thành phần cầu thủ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT