Giấc mơ Mỹ là nếu bạn có ước mơ + nghị lực bản thân + tài năng thì không gì không thể biến nó thành thật sự.

Gọi nước Mỹ là “Miền Đất Hứa” thì thiệt ra cũng… không hoàn toàn đúng đâu. Vì ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng đều có mặt tốt và mặt chưa tốt. Mỹ cũng vậy, không phải thiên đường.
Nhưng không phải tự nhiên mà mỗi năm có hàng trăm ngàn hồ sơ xin nhập cư vào Mỹ, rồi ngày nào trước Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ cũng đông nghịt người xếp hàng xin visa.
Nếu tạm gạt chuyện y tế đắt đỏ sang một bên, thì với tui, đây là những lý do chính khiến nhiều người vẫn chọn nước Mỹ:
1. Mỹ cho người ta cơ hội đi học và phát triển bản thân
Trẻ em được học trường công miễn phí từ lớp 1 tới lớp 12. Lên đại học thì có học bổng, có thể vay tiền của chính phủ để học rồi đi làm trả dần. Nếu bạn học đàng hoàng, tìm được việc tốt thì việc trả hết nợ học phí không phải là chuyện ám ảnh cả đời. Điều tui thích nhất là không chỉ trẻ con, mà kể cả bạn đã U40 vẫn có thể xin hỗ trợ học phí để đi học lại, đổi nghề, làm mới bản thân. Đặc biệt, các em bé có khuyết tật được quan tâm rất nhiều, có chương trình hỗ trợ riêng và rất nhân văn.
2. Thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành, sống dễ thở hơn
Mỹ là đất nước có thiên nhiên rất đẹp, nhiều cây xanh, ít bụi bặm, không khí trong lành, thực phẩm cũng sạch hơn. Tui là đứa da ngăm, hồi ở Việt Nam mụn ẩn nhiều lắm, qua đây một thời gian thì mấy cái mụn đó biến mất dần. Ai quen tui hồi ở Việt Nam cũng nhận xét là qua đây nhìn tui xinh hơn (chắc nhờ ck tui thương tui nữa). Ở đây một năm có đủ bốn mùa rõ rệt: thu lá đỏ lá vàng, đông tuyết trắng xóa, hè nắng tới tận 9 giờ tối, xuân thì hoa nở khắp nơi, tha hồ có hình đẹp hehe
3. Nhà cửa rộng rãi, có không gian để sống đúng nghĩa
Nhà ở Mỹ thường khá rộng, đa số đều có sân trước sân sau. Tui may mắn nhà có vườn cũng to, trồng được nhiều thứ, nuôi chó nuôi mèo cho mấy ẻm chạy nhảy thoải mái ( tui có cây chuối nữa :))) ). Điều quan trọng là với người đi làm có thu nhập trung bình, vẫn có cơ hội mua nhà nhờ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, chứ không phải là giấc mơ quá xa vời đâu.
4. Xe hơi là phương tiện cơ bản, không phải thứ xa xỉ
Ở Mỹ, mua và sở hữu xe hơi giống như mua và sở hữu xe máy ở Việt Nam vậy, gần như là nhu cầu thiết yếu. Mua xe khá dễ, nhiều mức giá cho bạn lựa chọn, xe cũ xe mới đều có. Bố tui qua Mỹ mới có 2 năm mà đã đổi tới 3 chiếc xe để phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày rồi, nghe thì hơi buồn cười nhưng đó là sự thật 😄
5. Y tế đắt, nhưng sinh mạng luôn được ưu tiên
Y tế ở Mỹ đúng là rất đắt, cái này không thể chối. Nhưng trong những tình huống khẩn cấp, họ sẽ cứu người trước, không bắt bạn đóng tiền rồi mới chữa. Vào viện là được chữa trị ngay, sau đó bill mới gửi về nhà. Lúc nhận bill thì hơi “đứng hình” chút xíu nhưng nếu có bảo hiểm thì đỡ rất nhiều, còn có thể thương lượng giá và trả góp nữa (có người góp vài lần rồi… im luôn, tui cũng không biết có sao không nha, hehe).
6. Passport Mỹ mở ra rất nhiều cánh cửa vì quyền lực mềm của nó
Sở hữu passport Mỹ, việc đi lại tới nhiều quốc gia phát triển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, gần như không phải lo chuyện visa. Với những ai thích đi đây đi đó, mở mang thế giới quan thì đây là một lợi thế rất lớn.
7. Ở Mỹ, ai cũng có cơ hội công bằng nếu chịu cố gắng
Ở đây, người ta cạnh tranh bằng năng lực thật sự, chứ không phải dựa vào tôn giáo, gốc gác gia đình, quan hệ hay tiền bạc. Qua Mỹ rồi mới thấy, dù bạn đã 30, 40, 50 hay hơn nữa thì vẫn có thể đi học tiếp một cách đàng hoàng. Người xung quanh không nói những câu kiểu “tuổi này lo ở nhà đi”, mà sẽ là “hãy theo đuổi giấc mơ của bạn”. Quan trọng là bạn chịu học và chịu đi tới cùng. Ra trường vẫn có việc làm tốt, không bị soi tuổi, không bị coi thường vì “học trễ”.
8. Ở Mỹ, người ta không săm soi bạn vì giới tính hay ngoại hình
Là một đất nước tự do.
Người Mỹ rất tự tin thể hiện cá tính của mình. Khi tui đi học, giáo viên từng nói một câu mà tui nhớ hoài: “Phụ nữ luôn đẹp, dù ở bất kỳ size nào.” Ở đây, dù bạn ốm hay mập, cao hay thấp, gần như không ai lôi ngoại hình ra để bình phẩm. Hồi ở Việt Nam, tui từng rất tự ti vì chiều cao 1m58 (5ft18), hay bị chê lùn, chê đùi to. Qua đây rồi, mấy cảm giác tự ti đó tự nhiên biến mất lúc nào không hay.
Hôn nhân đồng giới cũng là điều rất bình thường. Tui từng tham dự một lễ cưới của hai anh chàng rất dễ thương, được chính phủ công nhận và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè.
9. Xã hội đề cao năng lực, sự công bằng và trách nhiệm cá nhân
Ở Mỹ, chịu khó học, chịu khó làm thì có tiền, có nhà, có cuộc sống mình mong muốn. Làm công nhân vẫn có thể mua nhà, xin việc không cần quen biết, thăng tiến không cần nịnh nọt. Quyền công dân được tôn trọng, tự do ngôn luận ( bạn chửi tổng thống cũng ko ai nói gì bạn) , ít bị ức hiếp bởi chính quyền. Đặc biệt là khi ai đó, kể cả người có chức quyền, làm sai thì phải nhận trách nhiệm, chứ không phải chỉ “rút kinh nghiệm”.
Kết lại, Mỹ không phải thiên đường, nhưng là nơi cho người ta cơ hội. Cơ hội học lại, làm lại, sống khác đi và hy vọng nhiều hơn. Và thật sư, nơi này đã giúp rất nhiều người đạt được cuộc sống mà họ từng mơ ước. Có lẽ vì điều đó nên người ta nói Mỹ là một " Miền Đất Hứa" chăng?
Fb Vũ Tường Vi
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ: cán cân thăm dò không còn ủng hộ Trump, tả khuynh tiếp tục đánh phá
Hồi hộp trước bầu cử giữa nhiệm kỳ giữa mức tín nhiệm ông Trump suy giảm giữa nhiều scandal trên TruthSocial
Hồ sơ Epstein và khoảnh khắc mặt nạ của giới tinh hoa phương Tây, đặc biệt giới cấp tiến tả khuynh, rơi xuống
Epstein không chỉ phơi bày một cá nhân suy đồi, mà hé lộ một tầng văn hóa quyền lực nơi đạo đức bị trao đổi lấy ảnh hưởng, còn ánh ...
Sống Hèn Quen Thói
Đáng lẽ tôi không viết gì, nhưng có vài điều thấy chướng tai gai mắt nên tôi phải vài dòng.
Viễn cảnh tỉnh bang Alberta của Canada gia nhập Hoa Kỳ: Ottawa đang hoảng loạn vì mất quyền kiểm soát?
Ottawa không sợ Mỹ can thiệp — họ sợ ngày Alberta nhận ra mình không còn cần xin phép để lựa chọn tương lai. Alberta mà là một tiểu bang ...
Hồ sơ Epstein: Năm cha Bảy mẹ, tiết hạnh khả nghi
Cánh tả bị một vố nặng khi yêu cầu mở hồ sơ Epstein. Tổng thống Trump vẫn bình an vô sự trong lúc đó miểng bay trúng nhà Bill Gates, ...