Thế Giới

Bi kịch hỏa hoạn tại Thái Lan: Vợ chồng cùng 30 con mèo tử vong trong căn biệt thự nghi bị rải xăng

Tuesday, 18/08/2026 - 08:16:38 AM

Một vụ cháy thảm khốc tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đã cướp đi mạng sống của một cặp vợ chồng cùng gần 30 con mèo cưng. Cảnh sát hiện đang khẩn trương điều tra sau khi phát hiện nhiều dấu vết nghi vấn như xăng rải khắp nhà và can nhiên liệu 5.3 gallons đặt tại hiện trường.

viendongonline.com

Rạng sáng ngày 17/8, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại căn biệt thự hai tầng rộng khoảng 3,444 sq ft thuộc huyện Mueang, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Sự việc không chỉ cướp đi mạng sống của hai vợ chồng chủ nhà mà còn khiến gần 30 con mèo cưng nuôi trong nhà bị thiệt mạng. Nhận được tin báo vào khoảng 00:30 sáng, Đồn Cảnh sát Bang Si Mueang đã lập tức phối hợp cùng lực lượng cứu hộ từ các đô thị Bang Si Mueang và Bang Krang nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy.

Hiện trường tang thương và nỗ lực dập lửa

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng hai của căn nhà. Lực lượng PCCC đã phải huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng và mất khoảng 30 phút nỗ lực phun nước liên tục mới có thể khống chế hoàn toàn đám cháy.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát tiến vào kiểm tra hiện trường và ghi nhận toàn bộ khu vực tầng hai đã bị thiêu rụi hoàn toàn, các cánh cửa kính vỡ vụn dải rác. Bên trong một phòng ngủ, thi thể của hai vợ chồng được tìm thấy trên giường trong tình trạng bị bỏng nặng. Đáng đau xót hơn, gần 30 con mèo cưng của gia đình cũng đã tử vong do ngạt khói và sức nóng. Lực lượng cứu hộ chỉ kịp thời giải cứu được 2 con mèo còn sống sót và nhanh chóng chuyển chúng đến bệnh viện thú y cấp cứu.

Những manh mối bất thường tại hiện trường: Can xăng 5.3 gallons và bếp than

Điều khiến lực lượng chức năng đặc biệt chú ý là mặc dù tầng trệt của ngôi nhà không bị lửa tàn phá nặng nề, nhưng toàn bộ sàn nhà lại nồng nặc mùi xăng và có dấu vết nhiên liệu bị rải khắp nơi. Ngay sát chân cầu thang dẫn lên tầng hai, cảnh sát phát hiện một can nhựa chứa nhiên liệu dung tích 5.3 gallons (tương đương 20 lít).

Không dừng lại ở đó, trong quá trình khám nghiệm kỹ lưỡng khu vực phòng tắm ở tầng trên, lực lượng điều tra còn phát hiện thêm một bếp than đã qua sử dụng. Sự xuất hiện đồng thời của xăng rải dưới sàn, can nhiên liệu lớn và bếp than trong không gian kín đang dấy lên những nghi vấn lớn về việc đây có thể là một vụ phóng hỏa mưu sát hoặc một bi kịch tự sát đã được chuẩn bị từ trước.

Lời kể của nhân chứng và quá trình xác minh nhân thân

Một người phụ nữ sống kế bên căn biệt thự cho biết vụ cháy bắt đầu bùng phát vào khoảng 23:50 đêm hôm trước. Ban đầu, bà nghe thấy âm thanh lớn như vật nặng rơi xuống, sau đó khói bốc lên mù mạt. Âm thanh nổ lớn thực chất là do phần trần của nhà để xe bị sập xuống. Ngay khi phát hiện bất thường, bà cùng các hàng xóm đã hô hoán, cố gắng gọi điện thoại cho chủ nhà nhưng không ai bắt máy, buộc họ phải gọi ngay cho số điện thoại khẩn cấp.

Do toàn bộ giấy tờ tùy thân và thẻ căn cước của hai nạn nhân đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, danh tính chính thức của cặp đôi vẫn chưa thể xác nhận ngay tại hiện trường. Thi thể các nạn nhân đã được chuyển về Viện Pháp y Trung ương để tiến hành khám nghiệm tử thi và xét nghiệm DNA. Cảnh sát Bang Si Mueang đang tích cực làm việc với Ban quản lý khu dân cư để thu thập thêm thông tin cá nhân và liên hệ với người thân của họ.

Bình luận: Vụ việc không chỉ là một thảm kịch đau lòng gây tổn thất lớn về người và động vật mà còn ẩn chứa nhiều dấu hiệu bất thường mang tính chất hình sự. Sự hiện diện của các vật dụng gây cháy rải rác trong nhà đòi hỏi cơ quan điều tra phải khẩn trương, minh bạch làm rõ động cơ để trả lại sự thật cho các nạn nhân.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT