Người Việt Khắp Nơi

Bi kịch tại San Francisco: Phát hiện kinh hoàng trong nhà một người phụ nữ gốc Việt ở Mỹ

Monday, 13/10/2025 - 12:49:10 AM

Gia đình bốn người, trong đó có một phụ nữ gốc Việt, được phát hiện tử vong nghi án mạng tự sát. Một bi kịch gia đình gốc Việt giữa lòng San Francisco – nơi giấc mơ Mỹ đôi khi tan vỡ trong im lặng.

VN
Người Việt đồng hương đã thắp nhan tưởng nhớ trước cửa nhà

Một vụ án mạng nghi tự sát đã khiến cả cộng đồng người Việt tại Mỹ bàng hoàng, sau khi cảnh sát phát hiện bốn thi thể – gồm cha, mẹ và hai con nhỏ – bên trong một ngôi nhà sang trọng ở khu dân cư yên tĩnh phía Tây San Francisco.

Cảnh sát San Francisco cho biết, vụ việc xảy ra tại ngôi nhà số 930 Monterey Blvd. vào sáng thứ Tư, ngày 8/10, sau khi hàng xóm báo tin không thấy gia đình xuất hiện trong nhiều ngày. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ phát hiện thi thể của ông Thomas Russell Ocheltree (57 tuổi), bà Paula Trương (53 tuổi) cùng hai con gái Alexandra (12 tuổi) và Mackenzie (9 tuổi).

Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát nghi đây là một vụ án mạng tự sát, song chưa công bố nguyên nhân cụ thể.

Một gia đình được yêu mến trong khu phố yên bình

Ngôi nhà của họ nằm trên con đường rợp bóng cây, thuộc khu ngoại ô khá giàu có và an ninh. Cặp vợ chồng sở hữu ngôi nhà trị giá $1.3 triệu Mỹ kim, mua cách đây hơn một thập kỷ. Hàng xóm mô tả họ là “một gia đình thân thiện, hiền hòa, nhưng hơi kín tiếng”, thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ trong vườn vào cuối tuần.

“Họ hoàn toàn là một gia đình bình thường, ấm áp,” – bà Bloom, hàng xóm sống cách đó vài dãy nhà, chia sẻ. “Không ai có thể ngờ được điều tồi tệ như vậy lại xảy ra.”

Từ doanh nhân thành đạt đến khủng hoảng tài chính

Theo tờ The Standard, những năm gần đây, bà Paula Trương – người phụ nữ gốc Việt – và chồng Thomas Ocheltree gặp nhiều khó khăn tài chính. Hồ sơ công khai cho thấy họ từng điều hành nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ, bao gồm một xưởng sửa chữa xe châu Âu (Zentrum Motors), quán cà phê và cửa hàng rượu.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp của họ thất bại, dẫn đến nợ nần chồng chất và nguy cơ bị tịch thu nhà.

Ông Paul Bleeg, chuyên gia thuế đã nghỉ hưu tại công ty EisnerAmper, cho biết:

“Paula là một doanh nhân rất năng động và chăm chỉ. Tôi đã làm khai thuế cho cô ấy suốt 15 năm, cho đến khi họ bắt đầu chậm thanh toán và rồi biến mất. Đó là khoảng 5 năm trước.”

Theo ông Bleeg, sự sa sút tài chính của gia đình có thể là “dấu hiệu ban đầu cho một khủng hoảng tinh thần kéo dài.”

Cộng đồng bàng hoàng và tiếc thương

Sau khi tin tức lan ra, nhiều cư dân quanh khu phố đã mang hoa và thắp nến trước cửa nhà nạn nhân để tưởng niệm. Một số người Việt tại San Francisco bày tỏ niềm thương tiếc sâu sắc trên mạng xã hội, cho rằng đây là “một lời cảnh tỉnh đau đớn về áp lực tài chính và tinh thần của người nhập cư”.

Hiện Sở Cảnh sát San Francisco vẫn đang phối hợp với Văn phòng Giám định Y khoa để điều tra nguyên nhân chính xác. Dự kiến kết quả khám nghiệm tử thi sẽ được công bố trong tuần tới.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT