Người Việt Khắp Nơi

Cạm bẫy du học Nam Hàn: tấm bằng đại học của Tú Anh và lối thoát sinh tồn tìm đường ở lại quá hẹp đưa đến tai nạn tử vong

Saturday, 20/12/2025 - 07:48:24 AM

Bi kịch của Tú Anh Vũ không chỉ là tai nạn cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo về một hệ thống visa đẩy sinh viên quốc tế vào thế vừa học cao, vừa sống trong sợ hãi và bế tắc mưu sinh. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân.

Tú Anh Vũ
Di ảnh nạn nhân nữ du hoc sinh Tú Anh


Tú Anh Vũ, 25 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong sân của một nhà máy phụ tùng ô-tô ở Daegu vào ngày 28 tháng 10 sau khi ngã từ trên cao trong lúc trốn tránh một cuộc truy quét của cơ quan di trú tại Nam Hàn.
Cái c.h.ế.t của cô đã làm dấy lên sự quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn đối với các quy định di trú mà các nhà phê bình cho rằng đã khiến sinh viên quốc tế có rất ít sự lựa chọn hợp pháp để tự nuôi sống bản thân sau khi tốt nghiệp.

Tú Anh đã ở lại Hàn Quốc bằng visa tìm việc làm D-10 sau khi tốt nghiệp Đại học Keimyung. Visa D-10 chỉ cho phép một số hình thức làm việc bán thời, hạn chế trong các lĩnh vực chuyên môn được định nghĩa hẹp, và chỉ trong những trường hợp ngoại lệ, nhưng cấm lao động chân tay, bao gồm cả công việc trong nhà máy.

Sinh viên tốt nghiệp nước ngoài tại Nam Hàn kỳ vọng sẽ tìm được việc làm chuyên nghiệp với visa E-7, một ngưỡng mà nhiều người gặp thật nhiều khó khăn để đạt được.

Trong cả năm 2023, chỉ có 10% người nước ngoài có bằng cử nhân và 36,3% có bằng tiến sĩ từ các trường đại học Nam Hàn có được visa E-7.

Thương tiếc cái chết của cô, các nhà hoạt động lao động và người thân trong gia đình đã tổ chức các cuộc biểu tình, chỉ trích hệ thống mà họ cho rằng khiến các cử nhân quốc tế khó có thể kiếm sống một cách hợp pháp.

“Tú Anh đã qua đời, nhưng cái c.h.ế.t của con bé sẽ không vô ích,” cha cô, Vũ Văn Sung, nói với tờ The Korea Herald. “Tôi muốn chính phủ điều tra vụ việc một cách kỹ lưỡng, và tôi hy vọng sinh viên nước ngoài và người nhập cư sẽ không gặp bất lợi liên quan đến visa của họ.”

Các nhóm bảo vệ quyền lợi người nhập cư cáo buộc chính phủ coi thường triển vọng việc làm của sinh viên nước ngoài, cả trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp.

Hậu quả là, sinh viên tốt nghiệp buộc phải cạnh tranh gay gắt để giành lấy một lượng việc làm hạn chế. Nhiều người muốn ở lại Nam Hàn cuối cùng phải làm việc trong các nhà máy hoặc lao động chân tay bất chấp nguy cơ vi phạm visa hoặc bị trục xuất.

"Cô ấy có thể đã lo sợ bị trục xuất hoặc không thể theo học cao học trong khi đang chuẩn bị tiếp tục học tại Nam Hàn," Kim Hee-jeong, một nhà hoạt động lao động ở Daegu, cho biết. "Từng trải qua một đợt trấn áp nhập cư trước đây, cô ấy có thể cảm thấy sợ hãi hơn những người khác."

Các nhà vận động cho rằng việc thiếu giấy phép lao động hợp lệ thường khiến sinh viên nước ngoài dễ bị bóc lột tiền lương và vi phạm quyền lao động.

Bộ Tư pháp Nam Hàn, cơ quan giám sát chính sách nhập cư, cho biết họ không chịu trách nhiệm về cái c.h.ế.t của cô ấy, lập luận rằng vụ việc xảy ra sau khi cuộc truy quét đã kết thúc.

TH

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT