Chuyện Khắp Nơi

Gấu Wojtek trở thành “người lính” đặc biệt của quân đội Ba Lan trong thế chiến 2

Thursday, 12/03/2026 - 08:21:20 PM

Giữa sự tàn khốc của chiến tranh, câu chuyện về Wojtek cho thấy đôi khi lòng trung thành và tình đồng đội lại xuất hiện từ những nơi không ai ngờ tới.

viendongonline.com

Trong lịch sử của World War II, có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ và khó tin. Nhưng có lẽ ít câu chuyện nào đặc biệt như câu chuyện về “người lính” mang tên Wojtek — một con gấu nâu Syria nặng hơn 200 kg phục vụ trong quân đội Ba Lan.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1942. Trong lúc di chuyển qua Iran, các binh sĩ của Polish II Corps phát hiện một chú gấu con mồ côi. Không nỡ bỏ lại giữa vùng hoang dã, họ quyết định mang chú về nuôi.

Chú gấu nhỏ nhanh chóng trở thành thành viên đặc biệt của đơn vị. Nhưng vì được nuôi dưỡng giữa những người lính đang sống trong môi trường chiến tranh căng thẳng, Wojtek dần hình thành những thói quen vô cùng… kỳ lạ.

Thức uống yêu thích của chú là bia. Các binh sĩ thường đưa cho chú chai bia và Wojtek có thể uống cạn một cách khoái chí. Chú còn thích cả thuốc lá; đôi khi những người lính đưa cho chú một điếu thuốc đang cháy, Wojtek sẽ hít một hơi rồi… nuốt luôn cả điếu.

Chú gấu cũng rất thích vật lộn với các binh sĩ, ngủ trong lều cùng họ và nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của cả đơn vị.

Khi đơn vị Ba Lan được lệnh lên tàu sang Ý để chiến đấu chống lại Đức Quốc xã cùng quân đội Anh, một vấn đề lớn nảy sinh. Các tàu vận tải của Anh có quy định nghiêm ngặt: không được phép mang thú cưng.

Để giải quyết, những người lính Ba Lan nghĩ ra một cách vô cùng độc đáo: tuyển quân chính thức cho chú gấu.

Wojtek được phong cấp bậc binh nhì, có số hiệu quân nhân và sổ lương như một người lính thực thụ. Vì vậy, theo quy định, người Anh buộc phải cho “binh nhì Wojtek” lên tàu.

Nhưng Wojtek không chỉ là linh vật.

Trong trận chiến khốc liệt Battle of Monte Cassino, đơn vị pháo binh Ba Lan phải liên tục vận chuyển những thùng đạn pháo nặng khoảng 45 kg dưới làn hỏa lực dữ dội của quân Đức.

Theo lời kể của các cựu binh, Wojtek đã đứng bằng hai chân sau, dang hai tay ra để những người lính đặt các thùng đạn lên. Sau đó chú bình tĩnh mang chúng đến vị trí pháo binh mà không làm rơi một quả nào.

Hình ảnh con gấu khổng lồ vác đạn giữa chiến trường nhanh chóng trở thành huyền thoại. Đến mức đơn vị 22nd Artillery Supply Company đã chính thức đổi biểu tượng của mình thành một con gấu đang mang quả đạn pháo.

Sau chiến tranh, Wojtek được thăng cấp lên hạ sĩ. Chú sống phần đời còn lại trong một vườn thú tại Edinburgh, nơi nhiều cựu binh Ba Lan thường xuyên đến thăm người đồng đội đặc biệt của mình.

Câu chuyện về Wojtek đến nay vẫn được nhắc lại như một biểu tượng của tình bạn, lòng trung thành và tinh thần đồng đội — ngay cả trong những thời khắc khốc liệt nhất của chiến tranh.

TH

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT