Bình Luận

Hollywood: Bi kịch gia đình Reiner và màn chính trị hóa cái chết khi “nhân tính” chỉ là cái cớ để tấn công Trump

Tuesday, 16/12/2025 - 10:31:49 PM

Hãy nhìn vào sự đạo đức giả của những kẻ “cuồng chống”. Rob Reiner là biểu tượng của phong trào chống Trump cực đoan. Ông ta gọi Trump là “Hitler”, “fascist”, “kẻ phân biệt chủng tộc”, và từng tweet mong Trump “chết đi” hoặc “bị tù tội”

Reiner
Ảnh vợ chồng Rob Reinet và đứa con nghịch tử (AI)

Hai ngày qua, cái chết bi thảm của đạo diễn nổi tiếng Rob Reiner – người đứng sau các bộ phim kinh điển như The Princess Bride và When Harry Met Sally – cùng vợ là nhà sản xuất Michele Singer Reiner, đã nhanh chóng bị biến thành vũ khí chính trị trong tay phe cực tả nhằm công kích cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo thông tin từ cảnh sát Los Angeles, đây không đơn thuần là một thảm kịch gia đình. Giới chức xác định vụ việc mang dấu hiệu án mạng, với nghi phạm chính là Nick Reiner (32 tuổi) – con trai của hai nạn nhân. Nguyên nhân tử vong được cho là do vết thương dao đâm, và Nick Reiner đã bị bắt giữ, giam không được bảo lãnh, chờ điều tra về cáo buộc giết người.

Cảnh sát cho biết Nick Reiner phải “chịu trách nhiệm” về cái chết của cha mẹ mình.

Nghiện ma túy – phần bị cố tình bỏ qua của câu chuyện

Nick Reiner không phải là một cái tên xa lạ với giới chức xã hội. Anh ta có lịch sử nghiện ma túy nặng nề từ thời thiếu niên, từng vô gia cư, nhiều lần cai nghiện từ năm 15 tuổi, và thậm chí tự công khai câu chuyện của mình trên truyền hình vào năm 2016.

Thế nhưng, thay vì nhìn thẳng vào bi kịch ma túy đang tàn phá xã hội Mỹ, một bộ phận truyền thông và giới hoạt động chống Trump đã chụp lấy cái chết này, khoác áo “nhân tính”, rồi lái câu chuyện sang việc lên án Trump vì phản ứng của ông trước vụ việc.

Sự đạo đức giả của những kẻ “cuồng chống”

Điều mỉa mai nằm ở chỗ: Rob Reiner chính là một trong những biểu tượng chống Trump cực đoan nhất Hollywood. Ông từng gọi Trump là “Hitler”, “phát xít”, “kẻ phân biệt chủng tộc”, thậm chí công khai mong Trump “chết đi” hoặc “vào tù”. Reiner không chỉ tweet, mà còn sản xuất phim tài liệu chống Trump, biến ông thành trung tâm của mọi cơn thù hận chính trị cá nhân.

Vậy nếu thật sự tin vào câu “nghĩa tử là nghĩa tận”, thì tại sao chính những người này lại im lặng trước việc một số nhà báo và nghệ sĩ cánh tả ăn mừng cái chết của Rush Limbaugh – một người ủng hộ Trump – khi ông qua đời vì ung thư năm 2021, thậm chí gọi đó là “kẻ phân biệt chủng tộc chết đáng đời”?

Tiêu chuẩn kép ở đâu cũng rõ ràng đến trần trụi.

Phản ứng của trump và sự bóp méo có chủ đích

Chỉ những ai từng bị công kích, chửi rủa suốt nhiều năm như Trump mới hiểu được phản ứng của ông. Ngay cả những chính trị gia Cộng Hòa từng chỉ trích Trump, ông vẫn không truy cùng đuổi tận, điều đó cho thấy hệ thống dân chủ Mỹ vẫn vận hành, trái ngược hoàn toàn với luận điệu “Trump mất nhân tính” mà phe cuồng chống cố tình thổi phồng.

Với họ, mọi thứ đều có thể quy về một kết luận duy nhất: Trump là ác quỷ. Từ một dòng tweet đến chính sách quốc gia, tất cả chỉ nhằm thỏa mãn Trump Derangement Syndrome (TDS).

Bi kịch thật sự: ma túy và hàng trăm ngàn cái chết

Trong khi mải mê chính trị hóa cái chết của người khác, phe chống Trump cố tình làm ngơ trước con số kinh hoàng:

-> 105,007 người Mỹ chết vì quá liều ma túy năm 2023

-> 80,000 người trong năm 2024, theo số liệu CDC

Đó mới là bi kịch quốc gia thực sự – nơi nhân tính bị biến thành công cụ chính trị, còn đạo đức chỉ được mang ra khi “nạn nhân là phe ta”.

Cái chết của gia đình Reiner là điều đáng thương xót. Nhưng đừng dùng nó để che đậy lòng thù hận một chiều, và càng không nên né tránh câu hỏi cốt lõi: vì sao Trump liên tục đánh mạnh vào ma túy, tội phạm và nhập cư bất hợp pháp – trong khi chính những bi kịch như thế này lại có liên quan trực tiếp đến ma túy?

Không ai muốn tin vào “nghiệp quả”, nhưng có những sự thật không thể tiếp tục bị bịt miệng bằng đạo đức giả.

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT