Hậu Trường Showbiz

Justin Bieber hát tặng Selena Gomez giữa nhà hàng

Sunday, 22/11/2015 - 01:08:45 PM

“Khi đang ngồi uống nước ở quầy bar, thì Justin Bieber bất ngờ xuất hiện và vừa đánh piano vừa hát... Justin Bieber hát "My Girl" cho Selena Gomez. Tôi có đang mơ không? Thật giống như một phép màu.”

BEVERLY HILLS – Tối 20 tháng 11, một người hâm mộ đã bất ngờ nhìn thấy những giây phút rất lãng mạn của Justin Bieber và Selena Gomez tại một nhà hàng ở Beverly Hills. Fan hâm mộ này đã chia sẻ đoạn video ghi cảnh Justin hát bài "My Girl" trước mặt Selena, và sau đó vừa đánh piano vừa hát bản hit "Sorry" của anh dành cho Selena. Người hâm mộ đăng kèm chú thích: “Khi đang ngồi uống nước ở quầy bar, thì Justin Bieber bất ngờ xuất hiện và vừa đánh piano vừa hát... Justin Bieber hát "My Girl" cho Selena Gomez. Tôi có đang mơ không? Thật giống như một phép màu.”


Không những thế, người hâm mộ này còn được Justin Bieber đến tận nơi xin ngồi chung để trò chuyện. Cô gái này và một số người bạn đã chụp một bức ảnh cùng Justin, và người cầm máy chính là Selena. Trước đây, một số fan cũng từng thấy Justin và Selena khá tình cảm bên nhau tại nhà hàng của khách sạn Montage. Hiện chưa rõ có phải là cặp đôi đã tái hợp hay không, nhưng các fan của họ đang vô cùng mừng rỡ.

Bác sĩ bỏ quên kéo mổ trong bụng bệnh nhân
THỔ NHĨ KỲ - Bà Hanim Ozgul, 67 tuổi, sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải chịu đau đớn suốt 5 năm do bác sĩ bỏ quên kéo trong bụng bà sau ca phẫu thuật tử cung. Bà Ozgul bị ung thư tử cung và được phẫu thuật vào năm 2010. Sau ca mổ, bà phàn nàn về những cơn đau bụng khó chịu, tuy nhiên các nhân viên y tế cho rằng, đó là một phần của quá trình hồi phục, và chỉ khuyên bà rằng hãy ráng tập đi bộ nhiều thì từ từ sẽ khỏi.

Dần dần, tình trạng của bà Ozgul càng lúc càng trầm trọng, và bà đã tìm đến một bệnh viện khác. “Tôi đến một bệnh viện khác, bác sĩ nói rằng cơ thể tôi có dấu hiệu nhiễm trùng, kết quả X-quang cho thấy có một chiếc kéo trong bụng tôi,” bà Ozgul nói. Con trai bà Ozgul cho biết, mẹ anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, và khẳng định gia đình anh sẽ kiện đến cùng để đòi bồi thường.

Nga tặng chó cho Pháp để thay thế chó Diesel đã hy sinh
MOSCOW – Chính phủ Nga đã bày tỏ sự đoàn kết với Pháp trong chiến dịch chống khủng bố theo một cách khác lạ nhất từ trước tới nay. Chú chó Diesel, 7 tuổi, thành viên đội đặc nhiệm RAID, đã qua đời trong cuộc bố ráp khủng bố tại Saint-Denis, khiến cả thế giới tiếc thương. Và nước Nga, vốn cũng là nạn nhân của IS, đã bày tỏ sự cảm thông với Pháp bằng cách: tặng cho nước Pháp một Diesel mới.
Chú chó con tên Dobrynia đã được chính phủ Nga "cử" đến Paris để thay thế cho Diesel đã chết. Dobrynia sẽ được huấn luyện để tiếp tục công việc dò tìm chất nổ của người tiền nhiệm 7 tuổi. Cái tên Dobrynia của chú chó được đặt theo một hiệp sĩ trong sử thi của Nga, và là biểu tượng cho sự dũng cảm, lòng tốt vô điều kiện.
Trước đó, cảnh khuyển Diesel đã thiệt mạng trong vụ bố ráp ngày 18 tháng 11, sau khi một tay khủng bố kích nổ trái bom tự sát. Cả thế giới đã tưởng nhớ "anh hùng 4 chân" bằng cách sử dụng hashtag #JeSuisDiesel -Tôi là Diesel, trên các trang mạng xã hội.

 

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

ĐỌC THÊM

MỚI CẬP NHẬT