Hoa Kỳ

KHOẢNH KHẮC GÂY SỐC: Tom Homan vừa bùng nổ phản ứng trước việc truyền thông cánh tả sử dụng trẻ em để phản đối ICE

Saturday, 07/02/2026 - 07:23:21 AM

Khi sự thật bị bóp méo và trẻ em bị lợi dụng và ông "Trùm Biên Giới" Tom Homan nói thẳng điều mà nước Mỹ cần nghe

ICE

Một khoảnh khắc hiếm hoi, dữ dội và trần trụi đã bùng nổ trước ống kính khi Tom Homan, cựu quyền giám đốc ICE và kiến trúc sư then chốt của chính sách thực thi luật nhập cư thời Tổng thống Donald Trump, công khai phản bác cách truyền thông cánh tả sử dụng hình ảnh trẻ em để chống lại ICE – trong khi cố tình né tránh những bi kịch thật sự mà biên giới mở đã gây ra cho người Mỹ.

Homan không nói bằng khẩu hiệu. Ông nói bằng tên người, bằng thời gian hấp hối, bằng cái chết cụ thể.

“Tại sao các người không chiếu tang lễ của Rachel Morin?” ông hỏi thẳng.
“Tại sao các người không nghe 19 phút Laken Riley giành giật sự sống?”

Mười chín phút. Không phải một con số trừu tượng. Đó là 19 phút một cô gái trẻ bị tấn công, bị hãm hiếp, chiến đấu trong tuyệt vọng để sống sót – và thất bại. Với Homan, đó là điều truyền thông không muốn kể, bởi nó phá vỡ câu chuyện “biên giới nhân đạo” mà họ đã dày công xây dựng.

Trong khi máy quay tập trung vào những cuộc biểu tình có dàn dựng, Homan nhắc lại một thực tế lạnh người: chính quyền trước đã để hơn nửa triệu trẻ em bị buôn lậu vào nước Mỹ, rồi “làm mất dấu” khoảng 300.000 em. Không kế hoạch tìm kiếm. Không truy vết đến nơi đến chốn. Không trách nhiệm.

Chính quyền Trump thì khác. Theo Homan, đã có 145,000 trẻ em được tìm thấy – những đứa trẻ mà chính quyền trước thậm chí còn không bắt đầu tìm. Con số đó không xuất hiện trên các trang nhất. Nhưng với những đứa trẻ được giải cứu, đó là cả một cuộc đời.

Homan cũng thẳng thắn đặt câu hỏi mà giới truyền thông né tránh:
- Vì sao không nói về hơn 250,000 người Mỹ chết vì fentanyl tràn qua biên giới mở?
- Vì sao không nói về số lượng kỷ lục các đối tượng khủng bố bị tình nghi vượt biên?
- Vì sao không nói về làn sóng buôn bán tình dục phụ nữ và trẻ em tăng vọt?

Theo Homan, đây không phải là ngôn ngữ “cứng rắn” – mà là ngôn ngữ của thực tế. Và thực tế đó dẫn đến một kết luận rõ ràng: dưới thời Tổng thống Trump, biên giới Mỹ đang ở trạng thái an toàn nhất trong lịch sử hiện đại. Ít phụ nữ bị hãm hiếp hơn trên hành trình vượt biên. Ít người chết hơn. Ít trẻ em bị rơi vào tay các băng nhóm buôn người hơn. Và nước Mỹ an toàn hơn mỗi ngày.

“Hãy kể câu chuyện đó,” Homan nói. “Tổng thống Trump đang cứu mạng người mỗi ngày.”

Trong một thời đại mà cảm xúc được dàn dựng để che lấp hậu quả, cơn bùng nổ của Tom Homan là lời nhắc nhở cay đắng: lòng trắc ẩn thật sự không nằm ở biểu ngữ, mà ở việc thực thi luật pháp để bảo vệ những người vô tội. Và đôi khi, người dám nói điều đó sẽ bị công kích – vì họ đã chạm đúng vào sự thật.

Hãy cho Tom Homan biết bạn ủng hộ ông ấy và chia sẻ điều này, ông ấy xứng đáng nhận được sự ủng hộ của chúng ta!

Ông ấy là một trong số ít người thực sự quan tâm!

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT