Một người lao xe vào đám đông người đi bộ ở TP Modena – Ý, sau đó vung dao, khiến 8 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-5 (giờ địa phương), một vụ tông xe nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm TP Modena, miền Bắc nước Ý.
Chiếc ô tô di chuyển với tốc độ cao (ước tính ít nhất 62miles/giờ) đột ngột tăng tốc, lao thẳng lên vỉa hè đường Via Emilia, ngay cạnh nhà thờ nổi tiếng của thành phố.
Nghi phạm được xác định là Salim El Koudri (31 tuổi), một công dân Ý gốc Morocco, sinh ra tại tỉnh Bergamo (gần TP Milan) và hiện sống tại tỉnh Modena (miền Bắc nước Ý).
Truyền thông Ý cho biết người này đã tốt nghiệp ngành kinh tế, đang thất nghiệp và chưa từng có tiền án tiền sự.
Tuy nhiên, tỉnh trưởng tỉnh Modena, bà Fabrizia Triolo, cho biết El Koudri từng được chuyển đến một trung tâm sức khỏe tâm thần vào năm 2022 để điều trị rối loạn nhân cách phân liệt. Thế nhưng sau đó đã "biến mất không dấu vết".
Theo các nhân chứng và Thị trưởng TP Modena, ông Massimo Mezzetti, tài xế dường như đã cố tình lao xe lên vỉa hè, đâm trúng một chiếc xe đạp trước khi tông trực diện vào đám đông người đi bộ.
Lực đâm quá mạnh khiến nhiều người bị hất văng. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi lao sầm vào cửa kính của một cửa hàng.
Theo đài BBC, vụ việc đã làm 8 người bị thương (gồm 5 phụ nữ và 3 đàn ông). Trong số đó, có các ca chấn thương rất nặng được chuyển đến bệnh viện Maggiore ở TP Bologna cấp cứu, bao gồm một người phụ nữ bị dập nát hai chân.
Tờ The Guardian dẫn lời một nhân chứng may mắn thoát nạn cho biết tài xế lúc đó có biểu hiện như đang phê ma túy hoặc say xỉn, dù cơ quan chức năng chưa xác nhận điều này.
Ngay sau khi bước ra khỏi chiếc xe, nghi phạm đã lập tức cầm dao và tìm cách bỏ chạy.
Khi phát hiện nghi phạm lẩn trốn sau những chiếc xe đang đậu rồi bất ngờ quay lại vung dao tấn công, một nhóm khoảng 4 đến 5 người qua đường rượt đuổi theo.
Ông Luca Signorelli, một người trong nhóm truy đuổi, đã bị nghi phạm dùng dao nhắm trúng đầu và ngực nhưng vẫn cùng những người khác kiên quyết áp sát, khống chế thành công hung thủ trước khi giao cho cảnh sát.
Thị trưởng Mezzetti đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người dân dũng cảm vây bắt nghi phạm. Ông chia sẻ bản thân vô cùng bàng hoàng và khẳng định nếu đây là một cuộc tấn công cố ý thì tính chất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên tiếng mô tả vụ việc là "hết sức nghiêm trọng", đồng thời gửi lời thăm hỏi và bày tỏ sự đồng lòng đối với các nạn nhân cùng gia đình của họ.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Matteo Salvini chỉ trích nghi phạm trên mạng xã hội X và gọi đây là một "tội phạm thế hệ thứ hai".
Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ chính xác của nghi phạm.
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Trúng số hàng chục tỷ, nữ tài xế công nghệ vẫn giả nghèo, giấu kín bí mật với cả gia đình và tiếp tục chở khách mỗi ngày
Nữ triệu phú vừa “đổi đời” chọn cách giữ kín bí mật này với tất cả mọi người, hàng ngày vẫn đi làm công việc mà cô vốn không hề ...
Vụ đánh bom rúng động giữa trung tâm Bangkok khiến hơn 140 người thương vong: Toà tuyên án
Vụ đánh bom đền Erawan tại trung tâm Bangkok đã gây chấn động dư luận vào năm 2015.
Hơn 120 fan BTS bị lừa khi mua vé concert với tài khoản "sumsum", số tiền lên tới gần 38,000 USD
Hơn 120 người hâm mộ BTS tại Thái Lan được xác định là nạn nhân của một vụ lừa đảo đặt vé concert qua mạng xã hội X, với tổng ...
Đăng clip khoe vàng ròng trong nhà, nữ Youtuber 100.000 người theo dõi gặp đại hoạ lúc nửa đêm
Một nữ YouTuber tại Ấn Độ với hơn 100.000 người theo dõi đã trở thành nạn nhân của vụ trộm có chủ đích. Cảnh sát nghi ngờ những video khoe ...
Một bác sĩ hai lần chứng kiến "người chết sống lại" và cái kết
Điều gì xảy ra trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết? Hai lần tận mắt chứng kiến bệnh nhân "trở về", một bác sĩ vẫn chưa thể quên ...