Thế Giới

Nữ đại gia thẩm mỹ 55 tuổi gây sốc khi cưới chồng kém 30 tuổi và trao của hồi môn $7.8 triệu USD

Saturday, 12/09/2026 - 09:53:54 AM

Nữ doanh nhân ngành làm đẹp Trung Quốc Yu Wenhong vừa khiến dư luận xôn xao khi kết hôn với người chồng kém mình 30 tuổi. Đáng chú ý, bà đã hào phóng trao tặng gia đình nhà trai khối của hồi môn khổng lồ trị giá lên tới $7.8 triệu USD.

viendongonline.com

Mới đây, truyền thông châu Á và mạng xã hội Trung Quốc đang đổ dồn sự chú ý vào đám cưới đặc biệt của bà Yu Wenhong, một nữ doanh nhân 55 tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Không chỉ gây kinh ngạc bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 30 tuổi với người chồng trẻ sinh năm 2001, bà Yu còn khiến dư luận trầm trồ khi trao tặng gia đình nhà trai món quà cưới và của hồi môn có tổng trị giá lên đến hơn $7.8 triệu USD (tương đương khoảng 193 tỷ đồng). Cuộc hôn nhân này một lần nữa đưa tên tuổi của người đàn bà quyền lực nhưng cũng đầy tai tiếng này trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận trái chiều.

Hành trình từ thợ xăm chân mày đến bà trùm ngành làm đẹp

Bà Yu Wenhong sinh năm 1971 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế hết sức bình thường, bước ngoặt cuộc đời ập đến khi cha bà qua đời sớm. Để phụ giúp mẹ và nuôi em trai ăn học, Yu Wenhong đã phải bươn chải kiếm sống từ năm 18 tuổi. Công việc đầu tiên của bà là một kỹ thuật viên xăm lông mày dạo. Nhờ sự khéo léo, nhạy bén với xu hướng làm đẹp và ý chí kiên định, bà dần tích lũy được vốn liếng và kinh nghiệm để tự mở cơ sở thẩm mỹ riêng.

Đến năm 2004, nhận thấy tiềm năng khổng lồ từ thị trường chăm sóc sắc đẹp cao cấp, bà Yu đã thành lập tập đoàn Young Merry Real International tại Hong Kong. Doanh nghiệp này nhanh chóng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và trị liệu chống lão hóa. Chỉ một năm sau đó, vào năm 2005, mạng lưới cửa hàng đối tác và chi nhánh nhượng quyền của bà đã bùng nổ lên con số hơn 150 cơ sở trên khắp cả nước. Sự thành công vượt bậc này đã đưa Yu Wenhong từ một cô gái nghèo vùng nông thôn trở thành một trong những nữ triệu phú tự thân quyền lực nhất ngành thẩm mỹ xứ tỷ dân.

Bê bối liệu trình "Búp bê sứ" và vụ trốn thuế $20.7 triệu USD

Sự nghiệp của Yu Wenhong không chỉ có hào quang mà còn gắn liền với rất nhiều tranh cãi pháp lý và chuyên môn. Tập đoàn của bà từng bị giới y khoa chỉ trích khi giới thiệu liệu trình làm đẹp mang tên "Búp bê sứ". Phương pháp này được quảng cáo là sử dụng huyết thanh tự thân của khách hàng để tiêm ngược lại vào da mặt nhằm kích thích tái tạo tế bào. Mỗi liệu trình như vậy có mức giá cắt cổ lên tới $2,200 USD (khoảng 15.000 NDT) nhưng hiệu quả và độ an toàn thực tế vẫn là một dấu hỏi lớn đối với các cơ quan quản lý y tế.

Đỉnh điểm của những bê bối là vào năm 2022, khi bà Yu Wenhong bị cơ quan thuế Trung Quốc sờ gáy. Nữ doanh nhân bị cáo buộc cố tình che giấu khoản doanh thu cá nhân khổng lồ lên tới $660 triệu USD (khoảng 4.7 tỷ NDT) thông qua các tài khoản ngân hàng cá nhân của nhân viên nhằm trốn tránh nghĩa vụ quốc gia. Kết quả là bà bị phạt và buộc phải nộp lại số tiền thuế trốn lên tới $20.7 triệu USD (khoảng 147 triệu NDT). Vụ việc này đã gây chấn động giới kinh doanh làm đẹp và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng mà bà dày công xây dựng.

Đời tư ồn ào và cuộc hôn nhân thứ sáu với trai trẻ kém 30 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh thăng trầm, đời tư của nữ doanh nhân 55 tuổi này cũng là một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính. Trước khi đến với người chồng hiện tại, bà Yu đã trải qua 5 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở tuổi 45, bà từng gây xôn xao khi hẹn hò và có con chung với Rolando Lekaj - một nam người mẫu mang quốc tịch Albania kém bà 20 tuổi. Cặp đôi đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ trước khi đường ai nấy đi. Bà Yu luôn xây dựng cho mình hình ảnh một phụ nữ độc lập, mạnh mẽ trên mạng xã hội với triết lý: "Phụ nữ phải tự chủ tài chính và làm chủ vận mệnh của chính mình".

Đến cuối năm 2025, bà Yu Wenhong tiếp tục tìm thấy tình yêu mới bên Liu Yuchen (thường gọi là Renren), một nam người mẫu sinh năm 2001 từng làm việc cho công ty của bà. Khoảng cách tuổi tác lên tới 30 tuổi không thể ngăn cản cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2026. Để minh chứng cho tình yêu và tiềm lực tài chính của mình, bà Yu đã không ngần ngại chi ra khoản tiền hồi môn khổng lồ trị giá $7.8 triệu USD để trao cho nhà trai. Đám cưới xa hoa của họ nhanh chóng phủ sóng khắp các trang tin tức và diễn đàn mạng xã hội, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều về giá trị thực sự của tình yêu thời hiện đại.

Bình luận: Cuộc hôn nhân đầy táo bạo của nữ tỷ phú Yu Wenhong cho thấy định kiến về tuổi tác và giới tính trong hôn nhân đang dần bị phá vỡ bởi sức mạnh của sự tự chủ tài chính. Tuy nhiên, việc phô trương của cải quá mức cũng đặt ra câu hỏi liệu đây là một câu chuyện cổ tích tình yêu đích thực hay chỉ là một chiêu trò đánh bóng tên tuổi tinh vi của giới siêu giàu.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT