Thế Giới

Sự phẫn nộ lan rộng tại Trung Quốc: Hàng chục giáo viên bị bêu tên trên sân khấu vì điểm số của học sinh

Tuesday, 08/09/2026 - 09:38:41 AM

Một huyện nghèo tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận sau khi bắt buộc hàng chục giáo viên tiểu học và trung học cơ sở đứng lên sân khấu chụp ảnh dưới tấm backdrop mang dòng chữ "nỗi tủi nhục" để chỉ trích thành tích kém của học sinh.

viendongonline.com

Sự việc hy hữu và gây sốc này xảy ra trong một cuộc họp nội bộ do Cục Giáo dục huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức vào cuối tháng 8. Trong phần tổng kết và xử lý các trường hợp có thành tích thấp, hơn 40 giáo viên thuộc các cấp tiểu học và trung học cơ sở đã bị yêu cầu bước lên sân khấu để chụp ảnh tập thể. Phía sau họ là một màn hình lớn hiển thị kết quả thi với điểm trung vị đều ở mức báo động, kèm theo hai chữ Hán lớn mang ý nghĩa "nỗi tủi nhục" nhằm công khai phê bình năng lực giảng dạy.

Ngay sau khi những hình ảnh này bị phát tán lên mạng xã hội, chúng đã nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem và làm bùng nổ một cuộc tranh cãi gay gắt trên diện rộng. Cộng đồng mạng và giới chuyên môn đồng loạt lên án phương pháp quản lý độc đoán, phản giáo dục này của chính quyền địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng hành động bêu tên công khai chẳng khác nào một hình thức sỉ nhục nhân phẩm, giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng của những người làm nghề giáo, đi ngược lại hoàn toàn với đạo lý tôn sư trọng đạo.

Thực trạng giáo dục vùng sâu và áp lực đè nặng lên vai nhà giáo

Huyện Lôi Ba vốn là một khu vực vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn về kinh tế tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi phần lớn trẻ em thuộc nhóm "trẻ em bị bỏ lại" khi cha mẹ phải rời quê hương đến các thành phố lớn để mưu sinh. Một giáo viên trung học tại Thượng Hải đã lên tiếng chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các đồng nghiệp tại Lôi Ba. Trong bối cảnh thiếu vắng sự kèm cặp thường xuyên từ phía gia đình, học sinh thường thiếu động lực học tập, trong khi giáo viên lại không có đủ thẩm quyền hay công cụ đầy đủ để uốn nắn các em một cách hiệu quả.

Việc quy trách nhiệm hoàn toàn lên đầu giáo viên khi điểm số học sinh sụt giảm là một cách nhìn nhận phiến diện và thiếu công bằng. Thay vì hỗ trợ nguồn lực, tìm ra gốc rễ vấn đề hay cải thiện cơ sở vật chất học tập, giới chức giáo dục địa phương lại chọn cách quản lý bằng sự đe dọa và áp lực tâm lý. Điều này không những không đem lại bất kỳ sự cải thiện nào về chuyên môn mà còn làm xói mòn nghiêm trọng nhiệt huyết của đội ngũ nhà giáo đang bám bản mưu sinh.

Phản ứng gay gắt từ dư luận và lời xin lỗi muộn màng

Trước áp lực khủng khiếp từ dư luận và làn sóng phẫn nộ trên cả nước, chính quyền huyện Lôi Ba cuối cùng đã phải lên tiếng xin lỗi công khai. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa thể xoa dịu được sự bất bình của dư luận khi tổn thất về mặt tinh thần đối với các giáo viên đã xảy ra. Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định rằng vụ việc này phản ánh một căn bệnh thành tích trầm kha trong hệ thống quản lý giáo dục tại nhiều địa phương, nơi con số thống kê được đặt lên trên giá trị nhân văn và quyền lợi con người.

Các phương tiện truyền thông lớn tại Trung Quốc cũng đồng loạt chỉ trích cách làm việc thô bạo này, cảnh báo rằng nó sẽ tạo ra hiệu ứng ngược, khiến cho việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên tại các vùng khó khăn trở nên bất khả thi trong tương lai. Để vực dậy nền giáo dục cơ sở, điều cốt lõi không phải là tạo ra những sân khấu bêu nhục mà là xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, nơi giáo viên được tôn trọng và học sinh được thấu hiểu một cách toàn diện.

Bình luận: Vụ việc tại Tứ Xuyên là một hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép về sự lạm dụng quyền lực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục, nhắc nhở chúng ta rằng sự tiến bộ thực sự chỉ có thể đạt được thông qua sự thấu cảm và tôn trọng thay vì những hình phạt mang tính sát thương tâm lý.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT