Từ vụ án Lạng Sơn 88, làm sao để vượt qua đại nạn?
Sunday, 30/11/2025 - 06:17:54 PM
Trong thời loạn, điều quan trọng nhất không phải chạy trốn đại nạn, mà là gột rửa tâm mình để không tự kéo bóng tối vào đời.

Tôi thấy nhiều bạn đang quan tâm đến vụ án ở Lạng Sơn. Một số bạn đang tìm xem video, hình ảnh từ vụ án, hoặc hóng nghe tình tiết vụ án. Tôi khuyên các bạn hãy dừng lại. Tôi cảm thấy vụ án này xuất hiện như một màn khảo thí sàng lọc.
Xem thêm vụ án "Lạng Sơn 88" -> https://viendongonline.com/article/ky-an-dao-phu-lay-thu-cap-34lang-son-8834-nguyen-xuan-dat-va-hung-ZLuvlWAF.html
Trên đời này không có gì tự nhiên cả, mọi sự xuất hiện đều có lí do của nó.
Tâm thức của các bạn sẽ nhiễm bẩn bởi vụ án man rợ top đầu thế giới như vậy. Các hình ảnh, tình tiết vụ án sẽ ám ảnh và ghi nhớ trong A Lại Da Thức của các bạn. Nếu các bạn không có đủ sức mạnh tinh thần để gạt nó hoàn toàn ra khỏi đầu, thì tâm hồn sẽ bị vấy bẩn, nhân cách cũng sẽ theo đó vặn vẹo. Ma quỷ cũng theo đó vờn đùa các bạn, các điều không may sẽ đến.
Sự rùng rợn kinh dị như vậy lại xuất hiện vào thời điểm thanh lọc, nên nó khả năng như một cái lưới sàn vậy. Các bạn có thể trốn bao xa hãy trốn bấy xa, đừng vì trí tò mò mà lại gần lật chúng lên.
Vậy các bạn phải chuẩn bị gì cho đại nạn?
Khi đại nạn đến, chúng ta thường hướng dẫn nhau phải trữ gì, chuẩn bị sẵn cái gì, phải trốn đi tới đâu, nhưng đó là pháp thế gian nhìn thấy vậy nên nói vậy. Thứ chủ yếu cứu được các bạn là phước đức chứ không phải là các toan tính. Trong mệnh của các bạn gặp đại nạn thì cho dù các bạn biết trước cũng không tránh được. Chính vì vậy, coi bói toán, bốc quẻ tuy hay mà không hay, tuy thần diệu mà không thần diệu.
Các bạn cứ chuẩn bị, vì Thiên Địa Nhân, 3 yếu tố không thể thiếu một, nhưng cái cốt lõi cuối cùng là người nào xứng đáng thì sẽ vượt qua, người không xứng đáng sẽ bị loại bỏ. Vì vậy tôi muốn nói với các bạn một sự chuẩn bị cho đại nạn một cách căn bản hơn là Trả Nợ.
Hầu hết chúng ta đều là con nợ. Đừng nghĩ các bạn giàu có, không nợ tiền ai thì mình không nợ nần. Có thể các bạn đang nợ máu thịt của chúng sinh vì mỗi ngày phục dụng chúng. Có thể bạn đang nợ cha mẹ vì ơn sinh thành dưỡng dục. Có thể các bạn đang nợ đứa con của mình một ân tình nào đấy trong quá khứ. Các bạn cũng có thể nợ rất nhiều người bởi đã hãm hại họ trong quá khứ.
Những món nợ này là thứ kéo các bạn xuống, nhúng chìm các bạn vào đại nạn.
Đừng nghĩ mình vinh hoa phú quý, đỉnh cao quyền lực, thế là tự mãn, chủ quan. Khi bạn lên đến đỉnh, thì bên kia chính là sườn núi, sườn đồi, hoặc là dốc vực thẳm. Bạn có thể trượt từ từ, cũng có thể rớt thẳng. Thế gian này vạn sự vô thường. Có phước thì các bạn hưởng cho chính mình, phước xài xong rồi thì mời bạn xuống.
Lúc này, nếu ở đỉnh cao kia, các bạn quên mất mình là con nợ, quên mất việc trả nợ thì sau đó chính là những chuỗi ngày đau thương.
Hầu hết chúng ta đều không giàu có, vì vậy cần phải chăm chỉ trả nợ hơn. Thường nhà Phật dạy các bạn gì? Hồi hướng công đức cho chúng sanh mười cõi phải không?
Tâm nguyện đó quá lớn, quá vĩ đại so với độ cao tâm thức của hầu hết chúng ta, trong khi chủ nợ đang bao quanh chúng ta đây này. Các bạn hãy hạ mục tiêu xuống nhỏ hơn, thấp hơn. Hãy tập trung trả nợ cho chủ nợ trước, rồi sau đó khi các bạn đã là bậc tu hành thực sự, nợ nần đã xong, thì hãy cứu nhân độ thế, hồi hướng công đức cho chúng sinh 10 cõi hoặc phát nguyện gì đó.
Mỗi ngày, các bạn hãy làm việc tốt để có phước báu, và dùng ý chí của mình hồi hướng về tổ tiên cửu huyền thất tổ, ông bà mình trước. Vì tổ tiên thường theo phù hộ con cháu. Họ phù hộ vì mong con cháu độ họ. Bạn nhớ tới họ, họ tất sẽ chú ý đến các bạn và theo sau để phù hộ.
Sau đó, các bạn hãy hồi hướng phước báu cho các vị oan gia trái chủ, những chủ nợ chính. Các xui rủi của các bạn, bất hạnh thường đến từ các chủ nợ này. Hãy lo trả cho họ đi đã.
Rồi các bạn hồi hướng cho những người đang phù hộ cho các bạn, cho gia đình các bạn. Như vậy sẽ ngày càng có nhiều người theo phù hộ cho các bạn.
Luật của thế giới này là Nhân Quả. Nguyên tắc của nó là sòng phẳng. Chẳng ai gạt được ai, chẳng ai thoát được nợ.
Cứ như anh Chính nói "Cứ sòng phẳng, méo nó sợ gì". Câu đó rất chính xác, nó là vậy đấy.
Các bạn cứ sòng phẳng, chăm chỉ trả nợ. Vậy tự nhiên đại nạn đến thì cũng sẽ có người mách bảo các bạn để tránh. Chuyến bay các bạn gặp nạn thì có người cản các bạn lên máy bay. Mũi vx có độc thì có người làm bạn lo lắng không yên mà trốn tránh. Bạn không biết, thì có người đưa đẩy bạn đến gặp người biết nghe giảng giải.
Mọi sự tưởng vô tình, nhưng đều có nhân duyên sắp đặt cả.
Phước báu đến từ bố thí, tức là nguyên tắc cho đi.
Bố thí chúng sinh ít phước, không bằng bố thí chúng sinh nhiều phước. Bố thí người nhiều phước không bằng bố thí Thần Phật. Bố thí Thần Phật không bằng bố thí bản tâm.
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Trẻ không chơi, Già đổ đốn dưới góc nhìn của tâm lý học
Vì sao bạn không nên yêu hay cưới những người mà có quá khứ tuổi trẻ lại quá ngoan ngoãn?
Chuyện nhân quả và cái bàn thờ
Thiện ác đáo đầu chung hữu quả, không phải là không có, mà chưa đến lúc quả phải có. Như chính gia đình Thầy, Thầy có dám nói không nhờ ...
GIÀ ... SAO CHO KHỎE
Đau nhức có thể chịu được, nhưng một khi phải xin phép người khác cho từng bước chân của mình, thì đó không còn là tuổi già — mà là ...
Điều bất ngờ giản dị
Người yêu thương thực sự, cho dù ở tuổi nào, cũng có thể tạo nên những cung bậc cảm xúc tràn đầy thương yêu
“Biết điều” không phải khéo mồm, mà là kỹ năng khiến điều đúng được thực thi
Người trưởng thành không nói cho đã miệng, họ nói để đạt kết quả và giữ được đường đi dài.