Bình Luận

Từ vụ Trump trục xuất bà Melissa Tran về Việt Nam, TÌM HIỂU TRỤC XUẤT và "Hệ Lụy"

Monday, 22/12/2025 - 03:19:57 AM

Nói cho cùng, thì mỗi cuộc đời đều đã có số định trước. Chỉ có ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ mà thôi. Nếu sai, thì trả bằng mọi giá. Trả cho hết và tạo thêm phúc đức để thay đổi. Còn nếu vì đó mà dấn sâu trong sai lầm, từ cái sai này đến cái sai khác, thì cái vòng lẫn quẫn vay trả, trả vay nó cứ xoắn theo muôn kiếp, thế thôi.

Melissa Tran

Hiện tại có rất nhiều tranh cãi trái chiều nhau vấn đề "Trục Xuất" gây mâu thuẫn giữa cộng đồng, gia đình, bằng hữu...

Bài viết này mục đích để cho thấy cái lẽ giữa tình và lý.

Mỗi người khi đọc sẽ có cảm xúc, có suy nghĩ riêng.

Tuy nhiên, NẾU đặt mình vô cái thế trung lập, bỏ "cảm tính" ra ngoài... thì mới có thể hiểu được thực tế của vấn đề.

Xử cái lý cũng phải có cái tình...

Đúng vậy. Nhưng nếu nói tới "Cái Tình," thì NÊN nghĩ "Cái Tình" cho CẢ HAI PHÍA.

Nếu chỉ muốn "Cái Tình" cho một phía nào đó, thì chắc chắn sẽ Mất Cân Bằng.

Chẳng hạng như khi xử án mà cân nhắc "Cái tình" cho bên hung thủ, thì cũng PHẢI cân nhắc "Cái Tình" cho phía nạn nhân cho nó công bằng.

NẾU Thấy TỘI NGHIỆP cho hung thủ có gia đình đau thương, thì bỏ mặc phía nạn nhân CŨNG CÓ gia đình đau thương hay sao???

Cho nên, KHI ĐÃ chấp nhận chọn để làm gì, thì PHẢI chấp nhận MỌI HẬU QUẢ sau đó, dù có nhận hậu quả ra sao cũng PHẢI CHỊU. Thua thì chung.

Nhiều trường hợp, KHI Nhận Hậu Quả Do chính mình gây ra, thì có những kẻ "đạo đức bằng miệng" ta thán giùm rằng là sao phải chịu "Bất Công" đến như vậy? Là "Tội nghiệp" quá, là đau buồn quá... (cho người đang phải trả giá do chính họ TỰ TẠO RA(?)

Các vị quên rằng, khi nhún tay vô một quyết định gì, thì mỗi cá nhân đã đủ tuổi trưởng thành PHẢI TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH.

Đơn giản thế thôi.

Còn nói về phần "tâm linh", sự "may rủi", tính về "duyên nghiệp", thì dĩ nhiên có người tin, và cũng có kẻ không tin.

Tin hay không thì thực tế vẫn không thay đổi.

Nghĩa là ở đời, tùy theo duyên nghiệp mà quả trổ ra.

Có người dù chọn sai đường đi, họ vẫn còn có cơ hội "làm lại" dù họ ở bất cứ nơi đâu trên trái đất.

Cũng có người, khi đã sa hố thì không còn đường quay lại.

Second chance, cơ hội làm lại không phải ai cũng có. Và điều này cũng là chuyện thường ở đời...

Cho nên, mỗi cá nhân phải tự trả giá cho sai lầm của mình, bất cứ đó là cái giá ra sao thì cũng do chính mình tạo ra.

Có quay ra uất hận bất cứ ai, hay đổ lỗi cho bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không thay đổi được cái giá phải trả.

Khi ai đó tin vào nghiệp quả thì cách họ ứng xử với mọi sự sẽ giúp họ dễ vượt qua, hay dễ chịu đựng.
Còn ai vung vẫy kêu gào thì cũng không thay đổi được gì.

Cho nên: Làm sao để hiểu công tâm, và đúng đắn về hệ lụy của "Trục Xuất" là điều cần cân nhắc để những người trong cuộc bước tiếp, hay để những người ngoài cuộc có thể trợ giúp một cách hiệu quả, hơn là chỉ ngồi kêu than, uất hận, đổ lỗi...

Dĩ nhiên là bất cứ vấn đề nào cũng đều có nhiều mặt của nó, mặt "pro Vs con" (mặt tốt và thiếu sót).

Tuy vậy, khi một người đã trên 18 tuổi, thì đã đủ suy nghĩ, biết nhận thức giữa phải trái, đúng sai.

"Không thể đỗ thừa" bất cứ ai, hay bất cứ "hoàn cảnh" nào, kể cả nhiều người ("đổ thừa") do "tuổi trẻ bồng bột" cho sự lựa chọn của chính mình.

TẠI SAO?

Vì NẾU đổ thừa do "hoàn cảnh", đổ thừa cho "Tuổi trẻ bồng bột", hay đổ thừa cho bất cứ lý do gì... thì những người bào chữa hay tự bào chữa đó NÊN nghĩ rằng:

- Ngoài kia có rất nhiều "Tuổi trẻ bồng bột"...
- Ngoài kia cũng có rất nhiều "Hoàn cảnh" như mình, hoặc thậm chí tệ hơn mình...
- Ngoài kia có rất nhiều người vật lộn với mất mát đau thương của riêng họ...

Nhưng người ta chọn "chấp nhận hoàn cảnh." ("Chọn Không Phạm Tội").

Thế nên, NẾU có trách cứ thì phải:

- Tự trách bản thân mình đã chọn sai theo bản năng ích kỹ tham lam của chính mình... (Trộm cắp, cướp giựt, etc.,)
- Tự trách mình GIAN LẬN, KHAI MAN để ăn chùa phúc lợi xã hội...
- Tự trách bản thân đã chọn làm sai vì bất chấp, bất cẩn... (Gây hấn, đánh lộn, v.v...)
- Tự trách đã chọn sai để gây hại cho cộng đồng, (Sử dụng và buôn bán chất cấm, v.v.. và v.v...)
- Tự trách đã chọn "vô trách nhiệm," (Thà lái xe khi có chất kích thích, KHÔNG nhờ ai chở giúp hoặc bỏ tiền đi xe về...) và nhiều nhiều vấn nạn khác nữa...

TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ BIẾT UỐNG BEER RƯỢU ĐỀU BIẾT LUẬT CẤM DRINK & DRIVE. Nhưng vì nhiều lý do, kể cả làm vẻ ta đây, và sỹ diện đã CHỌN cầm lái trên đường...

NHIỀU người đã gây biết bao đau thương cho NHIỀU gia đình vì vấn nạn DUI - DWI này.

Cho dù những ai CHƯA gây sát thương thì VẪN là VÔ TRÁCH NHIỆM, BẤT CHẤP SINH MẠNG người khác, do ích kỹ do thiếu giáo dục....

TẠI SAO

- Khi đi chơi ăn nhậu thì biết hưởng, biết vui rồi bất chấp sanh mạng người khác?
- Khi bất cẩn gây thương tích cho cộng đồng, cho xã hội,
- Khi tham lam trộm cướp, lấy công sức của người ta...
- Khi muốn thỏa mãn thú tính xâm hại người khác...
- Khi sử dụng hay buôn bán chất độc hại, và muôn trùng việc khác, thì lại "không đắn đo suy nghĩ" cho xã hội, cho cộng đồng, cho Người khác?

Rồi khi thời khắc gánh hậu quả thì lại kêu ca, than thở, chê trách hệ thống thế nọ thế kia?

Có biết bao nhiêu "Tuổi trẻ bồng bột" ngoài kia, đang PHẢI gồng gánh, cưu mang cha mẹ bịnh hoạn, cưu mang em út khi bị cha mẹ bỏ rơi....

HỌ VẪN CHỌN CHẤP NHẬN SỐ PHẬN

HỌ VẪN CHỌN KHÔNG LÀM SAI....

Cho nên ĐỪNG ĐỔ THỪA do "Tuổi trẻ bồng bột." Mà hãy trung thực nhìn nhận TẠI BẢN THÂN vô trách nhiệm, bất chấp, và ích kỹ chỉ biết mình mà ra...

NHẬP GIA PHẢI TÙY TỤC!

Khi Tự Ý (Không ai ép, thậm chí bán mạng bán tài sản để tìm đường xin vô Mỹ) để tị nạn, hay để tìm cuộc sống khác thì có suy nghĩ rằng chỉ cần Mỹ chấp nhận cho vô để được sống và được bảo bọc theo luật pháp "Nhà người ta" là đủ mãn nguyện.

Thế thì "phải" chấp nhận "Tùy theo Tục".

Trong cái TÙY TỤC đó CÓ cả "Tục lệ" (Luật) Khai trừ, đuổi ra, trả về...

Nhiều kẻ VIỆN CỚ ĐÃ TRẢ XONG NỢ TỘI gây ra (Đã Ở tù xong) là SAI. Vì món nợ đó CHƯA TRẢ ĐỦ... Mới trả có một nửa (1/2) mà thôi.

Rồi lu loa lên là "Mỹ KHÔNG nhân đạo, KHÔNG tình người..."

Vậy thì PHẢI chứa chấp những kẻ TẠM TRÚ trong nhà mà họ còn TỰ CHỌN đi con đường SAI để đi thì mới là "Nhân Đạo" à?

Dù ở hoàn cảnh nào, dù khổ ra sao, cũng không có quyền buông thả, bất chấp...

Nếu đã làm thì chấp nhận mọi hậu quả...

HÃY NHỚ KỸ, Gia đình người ta CÒN con cái của người ta (Một đất nước thì CÒN PHẢI LO cho công dân của nước bản địa)... Những người đến "Xin trợ giúp", đến "Ở NHỜ" là đã NẶNG GÁNH cho người ta (Cho đất nước) rồi...

Ở mà còn phá phách, làm phiền, KHÔNG chung tay xây đắp, còn BÒN RÚT, GIAN LẬN phúc lợi, còn chửi bới, còn chê bai, còn đi nói xấu, v.v...

Thì AI MUỐN GIÚP những kẻ BẠC TÌNH, BẠC NGHĨA như vậy?

Và Vì trong bộ luật KHI XIN VÔ NHÀ người ta, thì CÒN CÓ phần "NẾU CHƯA ĐƯỢC CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN là THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH (Trở thành Công Dân) thì VẪN là kẻ TẠM TRÚ.

NẾU còn là kẻ "Tạm Trú" mà còn KHÔNG chịu NHẬP GIA TÙY TỤC, (Phạm Luật) thì SẼ bị TRẢ VỀ nơi sản xuất...

Cho dù những kẻ Ở NHỜ mà KHÔNG biết có luật này, thì cũng NÊN sống tử tế khi NHỜ người ta.

Và cho dù KHÔNG biết có luật thì VẪN phải TRẢ GIÁ khi phạm vào.

Trên thực tế, không có chuyện "Không biết không có tội", Không biết cũng vẫn phải TRẢ ĐỦ.

Nói dài ra là NẾU quý vị cho ai vô nhà Ở TẠM thì họ PHẢI tuân thủ những quy định TRONG NHÀ của quý vị... NẾU họ cứ làm tổn hại hay làm theo ý họ, thì quý vị có tiếp tục chứa chấp những kẻ này hay không?

Và rồi:

Cho dù sau khi mình được công nhận là "thành viên chính thức" trong gia đình (Công dân Mỹ) trong nhà người ta thì cũng vẫn phải "Tùy Tục" của nhà người ta.

Và cũng PHẢI CHUNG TAY vun đắp cho căn nhà càng vững chải...

Khi vô nhà người ta để ở được cưu mang, giúp đỡ thì DĨ NHIÊN PHẢI CHUNG TAY ĐỂ GÌN GIỮ và XÂY ĐẮP ngôi nhà chung cho tốt. Đây là hữu lý hữu tình.

Không có chuyện người ta bỏ công xây dựng, rồi cưu mang ai đó, để rồi sau khi lọt vô, ở lâu ngày, đã không chung tay gầy dựng tiếp, lại còn bòn rút, đòi hỏi vô lý, lại đòi ép người ta phải đổi này, đổi kia theo ý mình, rồi TỰ CHO là có đóng góp, rồi đòi phải làm này, làm kia theo ý mình mà Không thấy vô lý sao?

ĂN CÂY NÀO RÀO CÂY NẤY, hữu lý hữu tình

Ở đâu thì phải chăm lo chổ đó, bổn phận là phải vậy.

Không phải bỏ ra một, thì muốn hốt lại mười rồi còn đòi hỏi vô lý.

Khi đòi không được thì chửi rủa, nói xấu, chê bai, chà đạp.

Nếu không chấp nhận "tùy tục nhà người ta" thì rời đi, về nhà mình mà sống.

Ai lại vô nhà người ta, được cưu mang, được giúp đỡ

Ai đó CỐ Ý KHÔNG CHỊU HIỂU vấn nạn hôm nay là DO TỰ CHUỐC LẤY.

Đám lý sự cùn, dùng các vấn nạn này để tuyên truyền mà chúng KHÔNG nghĩ tới những NẠN NHÂN của những kẻ gây tai ương họ CŨNG CHẤN THƯƠNG TÂM LÝ CHỒNG CHẤT.

Ngoài những người tạm gọi là "phạm sai lầm nhẹ" như gây hấn đánh lộn, hay những tội KHÔNG gây ảnh hưởng lớn như TRỘM VẶT ra, thì những tội hình sự như h..ã.m hi..ế.p, dziết người, cướp của... rất nhiều thì AI BỊ SỐC?

Còn DUI - DWI là DO BẤT CHẤP SINH MẠNG NGƯỜI KHÁC, Tội này mà bị TRẢ VỀ là ĐÚNG TỘI, ĐÚNG QUẢ BÁO.

Dù chưa làm chết người thì là MAY cho họ lắm rồi.

Còn những cases DUI DWI đã gây tai nạn sát thương thì sao?

SỢ TRẢ QUẢ, SỢ SỐC, SỢ THÌ SỐNG CHO ĐÚNG. ĐỪNG ĐỢI KHI BỊ TRỤC XUẤT thì THAN THỞ.

TỰ HỌ CHUỐC LẤY MÀ THÔI.

Mấy cái đài giẻ rách, tuyên truyền nhảm nhí, rồi chính những kẻ này sẽ cũng "bị trả" một ngày nào đó... và họ sẽ QUÊN những cái nghiệp họ tự tạo hôm nay...

Cái vòng lẫn quẫn như thế....

(Fb Tj Nguyen)

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT