Thể Thao

Ai đấu với ai ở vòng 16 Euro?

Friday, 24/06/2016 - 11:40:33

Xem qua các đối thủ của Pháp cỡ như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, thì cứ tạm coi như cái cúp kia hiện thời vẫn còn cao vời cỡ như trên đỉnh ngọn tháp Eiffel soi bóng trên dòng sông Seine!


Sân Stade de France ở Saint Denis, phía Bắc Paris, nơi trận khai mạc giải Euro 2016 bắt đầu với trận giữa Pháp với Romania, mà nay Romania đã bị loại thì liệu đội Pháp có hy vọng trở lại đây với một đội khác trong trận chung kết hay chăng?

Ai đấu với ai ở vòng 16 Euro?

Bài THANH NGUYỄN

Giải Copa America Centenario bên Mỹ đã có đôi, có nơi có chốn để tính chuyện phải quấy với nhau vào ngày Chủ Nhật tại sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey. Trong khi thứ Bảy 25/6 ở sân bên Glendale, Arizona có trận giữa Mỹ với Colombia tranh nhau hạng Ba, thì bên Pháp mở màn vòng 16 đội với ba trận đầu tiên giữa Thụy Sĩ (hạng 15) với Ba Lan (27), Wales (26) với Bắc Ireland (26) và Croatia (27) với Bồ Đào Nha (8).

Chủ Nhật Euro vòng 16 sẽ tiếp tục với 3 cặp Pháp (17) - Cộng Hòa Ireland (33), Đức (4) - Slovakia (24) và Hungary (20) - Bỉ (2).

Thứ Hai 27/6 đến phiên hai cặp Ý (12) - Tây Ban Nha (6) và Anh (11) - Iceland (34).

Những con số trong ngoặc đơn ở trên là thứ bậc của đội theo bảng xếp hạng của FIFA được cập nhật ngày 2/6/2016.

Việc sắp xếp thành từng cặp như vậy là theo một lịch trình đã được quy định trước từ hồi còn ở vòng loại 24. Cụ thể như người ta đã định trước là đội nào đứng đầu nhóm nào sẽ đấu với đội đứng nhì ở nhóm nào chứ không phải cứ đầu nhóm là đấu với nhau.

Bởi vậy mà Pháp đứng đầu nhóm A chẳng hạn thì lại được cặp với anh hạng Ba của nhóm E nhưng được vào vòng 16 vì đạt tiêu chẩn cao trong số những anh cũng đứng hạng 3 trong cả 6 nhóm tứ A đến F.

Sắp xếp theo kiểu được định trước như vậy, mà không ai biết trước là ai sẽ đứng ra sao ở mỗi nhóm ngay khi các trận chưa bắt đầu ở vòng 24, cho nên chả một ai có lý do gì để phàn nàn.

Vì vậy mà Pháp kể như gặp may vì đụng với anh hạng 33 là Cộng Hòa Ireland, trong khi cái anh cao hạng nhưng lận đận nhất ở 3 đợt đấu của vòng 24 là Bồ Đào Nha thì sẽ đụng trận với Croatia là anh tuy hạng 33 đấy nhưng hôm đấu đợt 3 ở vòng 24 đã thắng Tây Ban Nha, đương kim vô địch từ hai kỳ Euro liên tục 2008, 2012 (4 năm được tổ chức một lần).


Cầu thủ Ari Skulason của Iceland hôn con sau khi Iceland thắng Áo 2-1 ngày thứ Tư. Iceland đã tạo lịch sử vì được vào vòng 16 Euro lần đầu tiên. Vào ngày thứ Hai, Iceland sẽ đá với Anh. (Shaun Botterill/ Getty Images)

Nhìn vào lịch trình giao đấu của 16 đội ở trên thì ta có thể áng chừng như sau:

Pháp - Cộng Hòa Ireland: CH Ireland e khó thoát đội Pháp. Pháp có nhiều triển vọng hơn để vào tứ kết.

Đức - Slovakia: Slovakia e khó thoát khỏi Đức. Đức có nhiều triển vọng hơn để vào tứ kết.

Hungary - Bỉ: Qua các trận ở vòng 24, Hungary đấu rất vững, thế nhưng e khó thắng được Bỉ. Bỉ có nhiều triển vọng hơn.

Ý - Tây Ban Nha: Đây mới thật là trận gay cấn, sôi nổi, khó biết đâu mà lường. Chỉ trừ phi Tây Ban Nha hôm đó đấu "không như bình thường" vì bất cứ một lẽ nào đấy, chứ còn nếu nó đấu bình thường như nó vẫn đấu thì e Ý không có hy vọng.

Anh - Iceland: Từ suốt ba trận của vòng 24, đội Iceland đã không ngừng gây ngạc nhiên. Từ những ngày đầu, khó ai có thể nghĩ là một đội banh của một nước nhỏ với vỏn vẹn trên 320,000 dân với diện tích 103,000 cây số vuông tuốt luốt nơi miệt Bắc của Âu châu lại có thể kềm chân đội Bồ Đào Nha, thắng đội Áo để leo lên hạng nhì của nhóm F, đồng 5 điểm với Hungary nhưng kém hạng vì số bàn thắng.

Báo chí bên Anh mấy hôm nay đang báo động với đội Anh nhà họ là chớ có xem thường cái đội Iceland này! Đội tuyển quốc gia Anh thì xưa nay từng nếm mùi chua cay ở không biết bao nhiêu trận quốc tế rồi. Đã từng thua từ anh cao đến anh thấp hạng hơn mình rồi!

Bởi vậy mà chẳng cần ai khuyên nhủ thì thầy trò nhà ông huấn luyện viên Roy Hodgson cũng đã lẩm nhẩm cầu xin sao cho đừng để cho Iceland nó làm mình bẽ mặt. Mà về mặt tinh thần thì có điều này quan trọng. Iceland có thua Anh, không vào được tứ kết thì ai nấy cũng đều coi như Iceland đã thắng lớn với những gì đạt được cho đến nay. Còn đội Anh ở nhóm B thì còn đứng dưới cả đội Wales hạng nhất , bởi thế mà thua Iceland, không lọt vào được tứ kết thì bẽ bàng không biết chừng nào mà nói!

Tức là về mặt tâm lý thì Iceland có thể ung dung đấu đá tận tình vì "không có gì để mất," còn đội Anh thì có cả cái tiếng tăm lừng lẫy của mình bấy nay (đúng sai cỡ nào lại là chuyện khác) để mà mất! Tức là tình trạng như trong binh thư từ nghìn đời nay đều nói là "Ra trận mà ham sống thì chết, còn coi thường cái chết thì sống!"

Robbie Brady (giữa) của Cộng Hòa Ireland đang vui mừng sau khi ghi bàn đầu tiên trong trận đấu với Ý. Vào ngày Chủ Nhật, Cộng Hòa Ireland sẽ đụng Pháp, một đội cao cấp mà Ireland rất khó sống sót. (Mike Hewitt/ Getty Images)

Nhưng cốt lõi của giải Euro năm 2016 này là ở chỗ cái nước trúng thầu trước đây để được đứng ra tổ chức là nước Pháp kia, cùng với bài quốc ca mỗi lần vào trận "À lồng dằng phăng .." ("Allons enfants de la patrie...") "Nào, con dân của tổ quốc,... ngày vinh quang đã đến nơi rồi!" v.v. thì ai nấy đều nhắm chừng như cái cúp Euro 2016 đã thấy nằng nặng trong tay... Thấy ngày vinh quang như chỉ còn chờ vòng tứ kết, vòng bán kết rồi bán kết nữa là xong!

Chỉ có điều là xem qua các đối thủ của Pháp cỡ như Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Anh, cái đám mà thành ngữ bên Mỹ xuất phát từ một phim truyện là "The usual suspects," ("Những gương mặt tình nghi như thường lệ") thì cứ tạm coi như cái cúp kia hiện thời vẫn còn cao vời cỡ như trên đỉnh ngọn tháp Eiffel soi bóng trên dòng sông Seine!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT