Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ chỉnh hướng dòng chảy tự nhiên của một số con sông, để lượng nước không được nông dân Ấn Độ sử dụng sẽ không chảy về phía Pakistan.
NEW DELHI - Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ chỉnh hướng dòng chảy tự nhiên của một số con sông, để lượng nước không được nông dân Ấn Độ sử dụng sẽ không chảy về phía Pakistan.
"Trong 70 năm qua, nước thuộc về Ấn Độ và nông dân tại Haryana đã chảy về Pakistan. Modi sẽ chấm dứt tình trạng này và mang nước về cho các gia đình,” Thủ Tướng Modi tuyên bố hôm thứ Ba trong cuộc gặp cử tri ở bang Haryana.
Ông Modi khẳng định sẽ thực hiện lời cam kết này, và cho biết "công việc nhằm hiện thực hóa lời hứa này đã được khởi động.” Ấn Độ và Pakistan chia sẻ nguồn nước từ 6 con sông chảy qua lãnh thổ 2 nước, theo Hiệp ước Các nguồn nước Indus ký năm 1960. Theo đó, Ấn Độ kiểm soát nguồn nước từ sông Ravi, Beas và Sutlej, trong khi Pakistan có toàn quyền sử dụng nước sông Indus, Chenab và Jhelum.
Hiệp định ký năm 1960 chưa từng bị vi phạm suốt gần 60 năm qua, bất chấp hai nước đã trải qua 3 cuộc chiến tranh. Mặc dù vậy, khoảng 5% nước trên các con sông thuộc quyền sử dụng của Ấn Độ chảy về phía hạ nguồn thuộc lãnh thổ Pakistan hàng năm. Nhiều thành phố Ấn Độ đang bị thiếu nước trầm trọng, do mùa mưa khô hạn bất thường. Ít nhất 21 thành phố, trong đó có cả thủ đô New Delhi, sẽ cạn kiệt nước ngầm vào năm 2020, khiến khoảng 100 triệu người bị thiếu nước.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.
Một cô Nam Hàn bị Elon Musk giả mạo lừa tới $50,000 qua Instagram
Dù được cảnh báo từ lâu, nhưng các màn kịch lừa đảo bằng công nghệ deepfake vẫn khiến nhiều người mắc bẫy.
Chuyện gì đã xảy ra khiến 160 con cá voi khổng lồ nằm la liệt trên bờ biển với khoảng hơn chục con đã không còn sống
Những người dân đang tắm biển bất ngờ gặp 160 con cá voi mắc cạn ở bãi biển phía Tây nước Úc đang khiến không ít người xót xa