Theo truyền thông, mạng xã hội Instagram chính là "thủ phạm" phá hủy ngôi làng đẹp nhất thế giới này. Nhiều người tin rằng nó là nguồn cảm hứng của ngôi làng phủ đầy tuyết và thơ mộng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Frozen của Disney.
Làng Hallstatt ở Áo Quốc (Unsplash)
ÁO - Làng Hallstatt ở Áo, nơi được coi là ngôi làng đẹp nhất thế giới, hiện đã “chịu hết nổi” du khách khi đón tới 10,000 người mỗi ngày, và tổng cộng khoảng 1 triệu lượt khách mỗi năm. Thị Trưởng Alexander Scheutz đã phải cầu xin khách du lịch tránh xa làng Hallstatt.
Chính quyền thậm chí từng đóng lối vào làng để ngăn du khách, nhưng không có kết quả. Ông Scheutz nói: "Hallstatt là một phần quan trọng của lịch sử văn hóa, nhưng nó không phải là một bảo tàng. Chúng tôi muốn giảm ít nhất 1 phần 3 lượng du khách, nhưng không thực sự có cách nào.”
Theo truyền thông, mạng xã hội Instagram chính là "thủ phạm" phá hủy ngôi làng đẹp nhất thế giới này. Nhiều người tin rằng nó là nguồn cảm hứng của ngôi làng phủ đầy tuyết và thơ mộng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Frozen của Disney.
Kể từ khi phim chiếu vào năm 2013, nơi đây mỗi ngày đón khoảng 10,000 du khách. Trung bình mỗi năm, Hallstatt đón khoảng 1 triệu lượt khách. Khách du lịch đến đây selfie và thi nhau chụp ảnh cưới quanh ngôi làng đẹp như tranh vẽ này. Một số người thậm chí còn tự ý vào nhà riêng của người địa phương để sử dụng nhà vệ sinh. Một chủ quán cà phê địa phương cho biết, "Mẹ tôi thức dậy vào buổi sáng và thấy vài du khách Trung Quốc trong phòng ngủ của bà.”
Tuy vậy, không phải ai cũng đồng ý với việc hạn chế du khách. Một số người địa phương vẫn coi Hallstatt là "mỏ vàng” khi họ kiếm được nhiều tiền từ du lịch. "Mỗi khách sạn ở đây có giá từ 300 đến 400 Euro. Sử dụng nhà vệ sinh công cộng có giá 1 Euro một lượt. "Bạn hãy thử tính xem con số là bao nhiêu khi có 4,000 người dùng toilet mỗi ngày,” một người dân nói.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.