Nơi đây một thời từng là một thị trấn vùng biên giới hoang vắng, ảm đạm, gần như bị quên lãng ngoài dòng trôi của thời gian, với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, khói bếp bám đen trên các mảng tường.
Nơi đây một thời từng là một thị trấn vùng biên giới hoang vắng, ảm đạm, gần như bị quên lãng ngoài dòng trôi của thời gian, với những ngôi nhà gỗ cũ kỹ, khói bếp bám đen trên các mảng tường. Tuy nhiên, theo năm tháng, nhờ có người đưa sáng kiến, làng Zalipie đã thay đổi, trở thành một ngôi làng xinh xắn, rực rỡ như một lăng kính vạn hoa đủ màu sắc. Giờ đây, Zalipie được xem là bảo vật của miền nam Ba Lan.
Mỗi ngôi nhà trong làng đều được trang trí với các họa tiết rực rỡ muôn màu, được sơn vẽ bằng tay một cách cầu kỳ bởi những người phụ nữ của làng. Trước đây, ngôi làng Zalipie khá buồn tẻ với những màu sắc ảm đạm. Nét đặc trưng của làng là những mảng tường bám muội than, đầy bồ hóng, bởi dân trong làng chủ yếu dùng lò và than củi để đun nấu, sưởi ấm.
Để thay đổi bề ngoài của ngôi làng, những phụ nữ tại đây đã cùng nghĩ ra ý tưởng sơn trắng lại tường nhà, nhưng rồi màu sơn trắng vẫn để lộ những mảng bồ hóng lâu năm bám trên tường một cách dai dẳng. Để các ngôi nhà đều trở nên đẹp đẽ trong dịp Giáng sinh và năm mới, những phụ nữ trong làng lại quyết định dùng sơn màu vẽ hình các khóm hoa lên tường, ở những chỗ sơn trắng không thể che lấp nổi các mảng bám lâu ngày.
Nay mỗi căn nhà trong làng Zalipie đều được trang trí bằng các họa tiết hoa văn rực rỡ, có những ngôi nhà thậm chí phủ đầy hoa. Không ngừng lại ở bên ngoài ngôi nhà, các phụ nữ còn trang trí luôn cả các bức tường trong nhà, thậm chí cả chuồng gà, chuồng ngựa, nhà của chó, và các công trình công cộng.
Làng Zalipie từng một thời rất hoang vắng, nhưng kể từ khi được thay đổi diện mạo. Ngôi làng ở miền nam Ba Lan này ngày càng trở nên nổi tiếng. Giờ đây, đa số các gia đình trong làng Zalipie đều không còn dùng bếp lò truyền thống nữa, nhưng họ vẫn giữ thói quen trang trí nhà cửa rực rỡ trước mỗi dịp lễ quan trọng trong năm.
Làng Zalipie còn tổ chức một cuộc thi vẽ thường niên để người dân trong làng trổ tài họa sĩ. Những người tham dự chủ yếu đều là nữ giới. Cuộc thi vẽ hoa được tổ chức thường niên tại làng Zalipie kể từ năm 1948, và cho tới giờ, hoạt động này vẫn còn rất hấp dẫn dân làng.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Du lịch Nhật Bản: Đền Oyamazumi trên “Hòn đảo quốc bảo” của tỉnh Ehime
Omishima là hòn đảo lớn nhất của Tỉnh Ehime, Nhật Bản, nằm trên tuyến đường đạp xe Shimanami Kaido. Nơi đây có Đền Oyamazumi, ngôi đền cổ nhất ở tỉnh ...
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...