Chuyện Khắp Nơi

Nữa đời hư vinh... những mẫu chuyện kể thú vị khi Phổ Nghi về Cố Cung từng là mái nhà xưa đầy kỷ niệm tuổi thơ

Friday, 19/04/2024 - 11:04:44

Phổ Nghi chính là hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Hoa, Thanh Triều. Thời thế buộc ông phải thoái vị và xóa bỏ triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Hoa

vua Phổ Nghi
Hình ảnh ngự trên ngai vàng lúc bé và lúc già trở về thăm lại Cố Cung trong Tử Cấm Thành

Năm 1962, Phổ Nghi theo theo một người bạn về thăm lại Cố Cung, nơi từng là nhà của ông và chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ, ông kinh ngạc khi phải mua 2 tệ tiền vé tham quan “nhà của mình”. Trên mạng có nhiều mẩu chuyện thú vị được đồn dựa trên dịp Phổ Nghi về thăm nhà cũ này.

1. Phổ Nghi phát hiện bức tranh được ghi là Quang Tự hoàng đế bị sai.

Khi nhân viên nói Phổ Nghi không hiểu biết thì ông trả lời: “Đúng là tôi không hiểu nhiều về văn hoá lịch sử nhưng tôi vẫn nhận ra cha tôi mà. Tranh các người treo là cha ruột sinh ra tôi, Thuần Thân vương Tải Phong”.
Sau đó, các nhân viên đã treo lại tranh Quang Tự đế theo cố vấn của Phổ Nghi.

2. Khi qua bảo tàng Phổ Nghi thấy một chiếc bình mà chuyên gia ghi là bình hoa.

Ông gọi chuyên gia lại và nói họ đề sai rồi. Khi chuyên gia hỏi lại thì Phổ Nghi đáp là hồi ông còn nhỏ, thái giám dùng bình đó để đựng nước tiểu của ông.

3. Biết được Phổ Nghi đến, có người nhờ Phổ Nghi xem lại văn vật.

Ông nhìn vào một món văn vật và nói đó là đồ giả, hồi nhỏ lúc chơi đùa ông đã làm vỡ đồ thật mất rồi.

Những mẩu chuyện này đều không được xác thực, nhưng từng xảy ra câu chuyện Phổ Nghi giúp người ta xem văn vật và chỉ ra đó là đồ giả. Khi được khen giỏi thì ông nói không phải ông giỏi, là tại món đồ đó không giống với đồ ở nhà ông.

Nghĩ cũng tội, ổng ngồi lên ngai vàng từ hồi còn bé xíu, là bị đẩy lên chứ có phải tranh giành gì đâu. Ngồi chưa ấm mông đã phải chạy đi, đến lúc về nhà của mình thì đã đổi khác lắm rồi...

Câu "Đúng là tôi không hiểu nhiều về văn hóa lịch sử nhưng tôi vẫn nhận ra cha tôi mà" nghe cứ xót xót kiểu gì.

Thời thế thế thời, lên voi rồi xuống chó, không tiếc hay muốn thay đổi gì, chỉ là thấy cũng tội nghiệp ông ghê...

ST

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT