Ngày thứ Năm, một nhân viên của Sở cảnh sát Paris đã dùng dao giết chết 3 cảnh sát và 1 nhân viên văn phòng, ngay tại sở làm ở trung tâm thủ đô Pháp, trước khi bị bắn chết tại hiện trường.
Người dân đang tụ tập bên ngoài vòng dây ngăn chặn của cảnh sát tại thủ đô Paris, trong lúc nhà chức trách điều tra vụ đâm chết bốn người tại sở cảnh sát ngày thứ Năm, 3 tháng 10, 2019. (Getty Images)
PARIS – Ngày thứ Năm, một nhân viên của Sở cảnh sát Paris đã dùng dao giết chết 3 cảnh sát và 1 nhân viên văn phòng, ngay tại sở làm ở trung tâm thủ đô Pháp, trước khi bị bắn chết tại hiện trường.
Kẻ tấn công là một người đàn ông 45 tuổi, là nhân viên điện toán (IT), đã làm việc tại sở cảnh sát từ năm 2003, theo Công tố viên Paris Remy Heitz cho biết. Hiện chưa rõ động cơ vụ tấn công, và nhà chức trách vẫn đang kiểm tra xem liệu sự việc có liên quan đến khủng bố hay không. Những người chết bao gồm 3 nam và 1 nữ. Một người khác cũng bị thương và đã được giải phẫu.
Sự việc bắt đầu trong một phòng làm việc và sau đó lan rộng ra những nơi khác trong sở cảnh sát. Hãng truyền thông Pháp BFM TV nói rằng kẻ tấn công vừa cải đạo sang Hồi giáo vào 18 tháng trước. Tổng Thống Emmanuel Macron đã đến thăm sở cảnh sát Paris trong 2 tiếng để thể hiện sự hỗ trợ tinh thần.
Sở cảnh sát nằm trong một khu vực lịch sử của Paris, tại hòn đảo trên sông Seine, và nằm rất gần nhà thờ Đức Bà. Cảnh sát đã xét nhà của kẻ tấn công, và các nhà điều tra chống khủng bố đang đánh giá sự việc. Vợ của nghi can đã bị cảnh sát tạm giữ, nhưng chưa bị truy tố.
Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Chritophe Castaner cho biết, kẻ tấn công giao thiệp tốt với đồng nghiệp, chưa bao giờ có cử chỉ bất thường, và không hề có dấu hiệu gì báo trước cho vụ tấn công. Một cảnh sát nói rằng kẻ tấn công từng có mâu thuẫn với cấp trên của anh ta. Một lãnh đạo công đoàn cảnh sát cho rằng vụ giết người có thể chỉ là một vụ án hình sự, không phải là một hành động khủng bố.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.