Thể Thao

Ba Lan tưng bừng khai mạc Euro 2012

Thursday, 07/06/2012 - 10:01:10

Euro 2012 sẽ cống hiến cho 16 đội, khán giả và du khách tại chỗ và mọi người say mê túc cầu khắp hành tinh những giây phút giải trí say sưa, tạm quên đi chiến tranh ở Syria, ở Afghanistan.

WARSAW, Ba Lan - Ngày hôm nay Thứ Sáu 08-6-2012, Tổng Cục Túc Cầu Âu Châu và hai nước đăng cai Ba Lan - Ukraine đã long trọng khai mạc giải Túc Cầu Âu Châu lần thứ 14 là Euro 2012. Thủ đô Warsaw tràn ngập cờ xí và du khách từ các quốc gia có đội bóng tranh tài sang Ba Lan và Ukraine, một quốc gia láng giềng cùng đăng cai Euro 2012 với Ba Lan. Euro 2012 được khai mạc trong không khí tưng bừng mở hội với một chương trình văn hóa và nghệ thuật phong phú của Ba Lan rộn ràng với vũ điệu polka, của Ukraine với những màn vũ váy xòe đầy nghệ thuật. Euro 2012 sẽ cống hiến cho 16 đội, khán giả và du khách tại chỗ và mọi người say mê túc cầu khắp hành tinh những giây phút giải trí say sưa, tạm quên đi chiến tranh ở Syria, ở Afghanistan.
Sau lễ khai mạc là hai trận cầu mở màn cho 1 tháng tranh tài giữa 16 đội chia làm 4 bảng, tổng cộng 32 trận, kết thúc bằng trận chung kết vào ngày Chủ Nhật 01-7-2012. Trận đầu tiên Ba Lan và Hy Lạp sẽ thi đấu tại vận động trường nguy nga tráng lệ Olympic Stadium vào lúc 09 giờ sáng California, tức 6 giờ chiều giờ Ba Lan. Trận cầu thứ hai giữa Nga và CH Tiệp sẽ diễn ra lúc 11 giờ 45 cùng ngày.
Nói với trang mạng UEFA.com, ông Michel Platini, chủ tịch Tổng Cục Túc Cầu Âu Châu, đã gửi một thông điệp đi khắp hoàn cầu: “Chúng ta hãy sống giấc mơ túc cầu”. Ông giải thích những cái hay của túc cầu. Theo ông, bóng tròn không chỉ hấp dẫn lúc tấn công mà còn hay ở phòng thủ, nhất là thủ môn, làm sao giữ cho màng lưới còn trinh suốt 90 phút. Tranh tài túc cầu phải có chiến lược, có tiến có thoái, cho dù có thua cũng vẫn được ca ngợi là một đội tranh tài đẹp mắt và có tinh thần mã thượng. Bóng tròn còn hấp dẫn ở chỗ tình cảm tâm tư xúc động khi trào dâng, khi sụt xuống; khi sung sướng sảng khoái, khi thất vọng; khi nghẹt thở, khi vỡ òa của khán giả dõi theo trái bóng lăn chạy trên sân cỏ hay có những cú sút sấm sét, bóng bay vào lưới như phi đạn.
Độc giả hâm mộ bóng tròn, nếu nhà không có cable, có thể đến các tiệm cà phê tọa lạc rải rác vùng Little Sài Gòn để tìm cảm xúc như ông Platini mô tả và có niềm vui chung với những đồng hương say mê túc cầu, thưởng thức những pha làm bàn gay cấn, những giây phút im lặng, những tiếng la hét vỗ tay khi một cầu thủ làm bàn. Khán giả càng đông, bóng tròn càng hấp dẫn với lời bàn khen chê. Liên tiếp trong 12 ngày mỗi ngày 2 trận, một trận lúc 09 giờ sáng và một trận lúc 11 giờ 45 trưa giờ Cali.
Euro 2012 sẽ thành công hay thất bại? Ông Platini ngỏ ý: “Tôi hy vọng mọi người chúng ta sẽ sống với những cảm xúc tuyệt vời trái bóng đem lại”. Ông quả quyết rằng mình sẽ không thất vọng với Euro 2012. Vậy thì khán giả trong sân vận động và khán giả ngồi trước máy TV khắp hoàn cầu mong đợi gì ở Euro 2012? Ông Platini trả lời: “Tôi bảo đảm họ sẽ thưởng thức những trận cầu hay. Tôi có cảm tưởng họ sẽ sung sướng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ được xem một Euro hay tuyệt vời”.
Nhật báo Viễn Đông sẽ tường thuật Euro 2012 hàng ngày. Kính mời quý độc giả theo dõi.


Thứ Bảy, 09-6-2012 (giờ miền Tây Hoa Kỳ):
Hòa Lan gặp Đan Mạch, lúc 9 giờ sáng
Đức gặp Bồ Đào Nha, 11 giờ 45 trưa

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT