Thế Giới

Bạch tuộc vượt ngục khỏi hồ nuôi trong Viện hải dương

Thursday, 14/04/2016 - 11:20:03

Loài bạch tuộc dù to lớn đến mấy cũng đều có thể co rút lại thành một khối chỉ nhỏ bằng kích cỡ miệng của chúng - bộ phận cứng duy nhất trên cơ thể loài động vật này. Sự việc này đã xảy ra từ hồi đầu năm, nhưng đến giờ báo chí New Zealand mới tiết lộ cuộc "vượt ngục" ly kỳ của Inky cho công chúng.


NAPIER – Hôm 12 tháng 4 vừa qua, giới truyền thông đã công bố thông tin về cuộc "vượt ngục" của chú bạch tuộc Inky ở Viện hải dương quốc gia, thuộc thành phố biển Napier, New Zealand. Quá trình trốn chạy của Inky cũng khá gian truân và ly kỳ, y như cuộc đào tẩu của những tên tội phạm khét tiếng trên thế giới. Đầu tiên, chú bạch tuộc lách mình qua một khe hẹp phía trên hồ nước để thoát ra ngoài. Sau đó, nhờ có "thiên thời, địa lợi", Inky nhanh chóng tìm được lối ra trên sàn và may mắn thay, chú ta lại tìm thấy một ống thoát nước trên đất, đường kính 15 cm, dẫn thẳng ra biển.
Có lẽ giờ này, bạch tuộc Inky đang bơi lội trong làn nước biển ngoài khơi Thái Bình Dương. Ông Rob Yarrall, quản lý Viện hải dương, cho biết, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một cuộc đào tẩu của các loài vật trong Viện. Bạch tuộc Inky đã dễ dàng thoát ra ngoài, do nắp hồ nước khi đó đang được mở để nhân viên dọn vệ sinh. Nhân viên tại đây đã phát hiện dấu vết và lần ra đường chạy trốn của Inky.
Inky có kích thước bằng một trái bóng bầu dục, tuy nhiên thân thể ướt và mềm giúp nó có thể chui qua những lỗ hổng bé xíu. Loài bạch tuộc dù to lớn đến mấy cũng đều có thể co rút lại thành một khối chỉ nhỏ bằng kích cỡ miệng của chúng - bộ phận cứng duy nhất trên cơ thể loài động vật này. Sự việc này đã xảy ra từ hồi đầu năm, nhưng đến giờ báo chí New Zealand mới tiết lộ cuộc "vượt ngục" ly kỳ của Inky cho công chúng.

Nam ca sĩ đạp ngã fan nữ lên sân khấu chụp ảnh selfie
TORONTO – Hôm thứ Năm, trên Internet đã lan truyền một video, cho thấy cảnh 1 fan nữ bị nam ca sĩ đạp mạnh ngã nhào xuống đất, khi cô chạy lên sân khấu chụp ảnh selfie. Đoạn video được quay trong chương trình ca nhạc tại nhà hát Mod Club, Toronto, Canada vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Theo đó, do quá phấn khích, 1 fan nữ đã chạy lên sân khấu để chụp ảnh selfie cùng thần tượng. Đúng lúc này, nam ca sĩ Parker Cannon - thủ lĩnh của ban nhạc Hoa Kỳ The Story So Far (TSSF) - đã tung chân đạp cô gái ngã nhào xuống đất.
Hành động bất ngờ của Parker Cannon đã khiến nhiều người choáng váng. Một số người cho rằng, việc cô gái lên sân khấu chụp ảnh là không đúng, nhưng hành động bạo lực của nam ca sĩ Cannon cũng không thể chấp nhận được. Rất may là cô gái trong video không bị thương, tuy nhiên, đại diện nhà hát Mod Club, ông Jorge Dias, cho biết đã cấm ban nhạc này biểu diễn sau khi sự việc xảy ra. "Nhà hát sẽ không bao giờ cho phép ban nhạc này biểu diễn tại đây nữa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi và cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như thế tại nhà hát trong suốt 14 năm hoạt động", ông Jorge Dias nói.
Hiện, ban nhạc TSSF vẫn chưa bình luận gì về sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên Cannon có hành động khiếm nhã như vậy. Trước đó, vào tháng Sáu năm ngoái, nam ca sĩ này cũng đã từng đạp 1 fan nữ ngã nhào khỏi sân khấu, trong 1 liveshow tổ chức ở Houston, Texas.

Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" sinh con gái đầu lòng sau 10 năm kết hôn
SEOUL – Sáng sớm thứ Tư, mỹ nhân không tuổi của phim "Mặt trăng ôm mặt trời" Han Ga In cùng chồng là tài tử điển trai Yeon Jung Hoon đã chào đón con gái đầu lòng tại một bệnh viện phụ sản ở Gangnam, Seoul. Người đẹp sinh năm 1982 kết hôn cùng nam diễn viên hơn cô 4 tuổi vào năm 2005. Vào tháng 4, 2014, đại diện của Han Ga In báo tin nữ diễn viên đang mang thai con đầu lòng sau 9 năm đám cưới. Tuy nhiên, 5 tháng sau đó, Han Ga In sảy thai.
Nữ diễn viên đã phải nghỉ ngơi một thời gian dài và không tham gia các dự án mới do bị sốc tâm lý. Đến tháng 11 năm ngoái, Han Ga In một lần nữa mang thai. Rút kinh nghiệm từ lần mang thai trước, Han Ga In vô cùng cẩn thận, tránh tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài, và tập trung vào việc chăm sóc đứa trẻ trong bụng. Sau 10 năm, cuối cùng hai vợ chồng cũng đã có con gái đầu lòng.
Yeon Jung Hoon đặt biệt danh cho đứa bé trước khi chào đời là "Tia chớp" với hy vọng con gái sẽ lớn lên khỏe mạnh như nhân vật chú chó trong phim hoạt hình cùng tên của Disney. Hiện giờ, cặp đôi vẫn chưa quyết định tên thật của con gái sơ sinh. Được biết, Han Ga In vẫn sẽ tiếp tục nghỉ ngơi để chăm sóc con. Về phần nam tài tử Yeon Jung Hoon, anh đang tập trung phát triển sự nghiệp với những vai diễn đa dạng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT