Lúc đầu hai vợ chồng khai với cảnh sát là họ lạc mất đứa con khi vào rừng tìm rau quả tươi, nhưng sau đó họ thú nhận đã bỏ đứa bé trong vòng có 5 phút một mình bơ vơ để “trừng phạt.” Khi họ quay lại tìm con thì đứa bé đã biến mất.
Một cặp vợ chồng Nhật mới thú nhận với cảnh sát là họ đã bỏ đứa con trai 7 tuổi trong rừng là để trừng phạt con. Vụ này xảy ra ở vùng rừng núi phía bắc Nhật và hiện người ta vẫn chưa tìm ra được đứa bé. Trơng hai ngày qua người ta đã không còn thấy đứa bé, sau khi cha mẹ của em bỏ em trong rừng ở Hokkaido, một vùng có nhiều gấu hoang sinh sống.
Lúc đầu hai vợ chồng khai với cảnh sát là họ lạc mất đứa con khi vào rừng tìm rau quả tươi, nhưng sau đó họ thú nhận đã bỏ đứa bé trong vòng có 5 phút một mình bơ vơ để “trừng phạt.” Khi họ quay lại tìm con thì đứa bé đã biến mất.
Hàng trăm người của các cơ quan cứu nạn đã rà soát khắp vùng để tìm đứa bé. Người cha thú nhận với phóng viên đài TV Asahi là thoạt đầu ông ta không dám nói sự thật khi yêu cầu nhà chức trách túa ra đi tìm đứa bé. Đài Asahi cho hay cặp vợ chồng chỉ đi bộ khoảng 500 mét rồi quay lại, nhưng không còn thấy đứa bé nữa.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.