Bình Luận

Con khủng long không đầu

Saturday, 17/10/2015 - 08:55:13

Mất lãnh tụ kháng chiến, không còn hoạt động theo chỉ thị nữa, hai triệu thanh niên Palestine yêu nước trở thành hai triệu cánh tay khủng bố, tự động tìm giết người Do Thái mặc dù không được một hệ thống chỉ huy điều động, không được huấn luyện việc dùng súng, dùng thuốc nổ.


Cảnh sát Do Thái đang phong tỏa chung quanh xác của một người đàn ông Palestine bị đâm thiệt mạng vào chiều thứ Bảy tại Jerusalem. Trong cùng ngày, có ít nhất ba người bị đâm chết bằng dao chỉ tại thành phố Jerusakem không thôi, trong đợt bạo động mới nhất đang bùng lên giữa Do Thái và Palestine. (Hình: Ilia Yefimovich/Getty Images)


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH


Nữ học giả Do Thái Orit Perlov, thuộc viện Nghiên Cứu An Ninh Quốc Gia tại Tel Aviv nhận định, “Chúng ta đang chứng kiến cảnh tàn sát của một con khủng long có vô vàn cánh tay, nhưng không có đầu. Tay là những thiếu niên trên 15 tuổi, trong nhà có sẵn một con dao,” và đầu là những tổ chức chống Do Thái của người Palestine.
Ngoài việc dùng bom yểm trợ bộ binh đánh tan những lực lượng pháo kích từ Dải Gaza bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Do Thái, người Do Thái còn thành công trong việc phá vỡ những tổ chức khủng bố bằng xe bom, người bom, bắt giam hoặc giết chết những lãnh tụ chống đối Palestine.

Mất lãnh tụ kháng chiến, không còn hoạt động theo chỉ thị nữa, hai triệu thanh niên Palestine yêu nước trở thành hai triệu cánh tay khủng bố, tự động tìm giết người Do Thái mặc dù không được một hệ thống chỉ huy điều động, không được huấn luyện việc dùng súng, dùng thuốc nổ.

                Thanh thiếu niên Palestine đang trở thành con khủng long tìm giết người Do Thái

Bàn tay khủng long - thanh niên 'trên 15 -dưới 20'- đang sẵn sàng giết người Do Thái bằng dao. Bà Perlov nói tiếp, “Họ không cần một thứ vũ khí tối tân nào cả; họ chỉ cần một lưỡi dao mà nhà nào cũng có.” Một trong những thanh niên bà mô tả là cậu Subhe Abu Khalifa, 19 tuổi, một sinh viên đang học nghề thợ điện.

Khalifa thức trắng đêm để coi đi, coi lại, cảnh một thiếu phụ Palestine dùng dao đâm chết một người Do Thái trong thành cổ Jerusalem, rồi chính cô cũng bị cảnh sát Do Thái bắn chết. Sáng hôm sau, cậu bảo mẹ là cậu nhức đầu, không đi học được.

Không đi học, nhưng Khalifa cũng không nằm rốn lại giường dỗ giấc ngủ -cậu vùng dậy, xuống bếp lấy lưỡi dao cậu mới mua hôm trước, rồi tìm cục đá mài dao, ngồi mài; thỉnh thoảng cậu lại thử đâm vào tấm vách gỗ để đo lường độ bén ngót của lưỡi dao.

Nhân chứng kể lại là tại một địa điểm gần bót cảnh sát Do Thái, Khalifa đâm chết một người Do Thái.
Chỉ trong vòng hai tuần lễ đầu tháng Mười 2015, thanh niên Palestine đã giết chết 7 người Do Thái, và gây thương tích cho gần 30 người Do Thái khác. Cảnh sát Do Thái loan tin hai thanh niên Do Thái võ trang bằng súng, uy hiếp tài xế một chiếc bus chở đầy hành khách; cảnh sát kịp thời can thiệp bắn tử thương cả hai hung phạm.

Đây là đợt thứ ba người Palestine vùng lên chống chế độ đô hộ của người Do Thái; họ gọi cuộc nổi dậy lần trước là “Cuộc Nổi Dậy Lần Thứ Nhì” (Second Intifada) kéo dài từ 28 tháng Chín 2000 đến mùng 8 tháng Hai 2005, với nhiều tổn thất khiếp đảm cho người Palestine –3,168 người bị quân đội Do Thái bắn chết, 34 người bị thường dân Do Thái giết, chưa kể hàng chục ngàn người bị Do Thái bắt giam. Tổn thất của Do Thái là 1,117 người -tính chung tư nhân và nhân viên công lực.

                                                           Nhân viên công lực Do Thái

Hai khác biệt giữa cuộc "Nổi Dậy Lần Thứ Nhì" với lần này là người đang nổi dậy không có xe bom để lái, và không có lệnh thượng cấp để tuân hành. Mỗi người nổi dậy và lưỡi dao trong tay họ là một đơn vị thực hiện kế hoạch nổi dậy.

Giáo điều của họ là cái chết hy sinh của những người đi trước, và tài liệu huấn luyện họ là những đoạn video “giết Do Thái,” họ post lên mạng. Quân đội Do Thái phản ứng bằng cách truy lùng những trại cư trú, như họ tổ chức khám xét khu Shuafat -trú khu của anh Khalifa. Kết quả là hai cảnh sát viên bị đâm chết, trước khi họ kịp bắn hạ hung thủ.

Ông Daniel Nisman, chủ tịch nhóm Levantine, một tổ chức an ninh Do Thái tại Jerusalem, nhận định, “Hung thủ không có vũ khí tàn sát tập thể như lựu đạn và tiểu liên, nhưng họ rất liều lĩnh trong hành động tấn công tự sát.”

Hôm 16 tháng Mười 2015, khoảng 100 người Palestine đốt một thánh đường Do Thái và đâm chết một quân nhân Do Thái trên vùng Hebron, Tây Ngạn Palestine. Cũng ngày hôm đó, một người Palestine tự xưng là ký giả đâm và gây trọng thương cho một binh sĩ Do Thái trước khi ông ta bị bắn chết. Hãng Reuters quay phim cảnh ông bị thương, gục trên mặt đất, trong tay vẫn còn cầm dao và ngực áo có chữ PRESS (báo chí).

Quân đội Do Thái chiếm đóng vùng Tây Ngạn tuyên cáo, "Chính quyền Do Thái quan niệm việc tấn công Thánh Đường là một trọng tội. Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt bọn hung thủ tàn bạo này." Chính tổng thống Palestine -ông Mahmoud Abbas- cũng lên án hành động đốt nhà thờ.


Nhân viên công lực Do Thái và thiếu nữ Palestine



Nhân viên công lực Do Thái trấn áp một thanh niên

Cho đến giờ này, Hoa Kỳ vẫn đỡ đầu cho Do Thái trong cuộc tranh chấp với Palestine; chúng ta thử tìm hiểu cuộc tranh chấp này qua một số bình diện, như tàn sát nhi đồng và người thành niên.

Không chuyện gì xảy ra trên thế giới mà không liên quan đến Hoa Kỳ; do đó người Mỹ đang quan tâm đến hiện tượng con khủng long không đầu -cuộc nổi dậy của từng người Palestine- chống Do Thái .
Mỗi Mỹ kim trong tổng số $10,218,668 Do Thái nhận mỗi ngày của Hoa Kỳ đều đến từ số tiền thuế của người Mỹ, trong lúc Mỹ không viện trợ cho Palestine đồng nào cả.

Sự kiện này, và thống kê giết trẻ con, giết người Palestine thành niên tạo cho người Mỹ cái mặc cảm đồng lõa sát nhân. (nđt)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT