Người Việt Khắp Nơi

Cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An mừng Xuân Giáp Ngọ

Wednesday, 26/02/2014 - 08:26:36

Hàng trăm giáo sư, cựu học sinh trường Bưởi - Chu Văn An, các thân hữu và đồng hương, cựu học sinh các trường bạn: Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Hoàng, CLB Hùng Sử Việt, Hội Bà Triệu, Hội Luật Khoa, ca đoàn Áo Xanh...

Thanh Phong/Viễn Đông



Ông Hội Trưởng Bùi Đức Uyên (cầm micro) giới thiệu thành phần Ban Chấp Hành, Ban Quản Trị Hội Ái Hữu Bưởi - CVA Nam Cali.

Kỷ niệm 60 năm di cư vào Nam & 39 năm nhìn lại

WESTMINSTER - Hàng trăm giáo sư, cựu học sinh trường Bưởi - Chu Văn An, các thân hữu và đồng hương, cựu học sinh các trường bạn: Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Hoàng, CLB Hùng Sử Việt, Hội Bà Triệu, Hội Luật Khoa, ca đoàn Áo Xanh... tại Nam California đã đến tham dự buổi tân xuân hội ngộ mang chủ đề “Kỷ niệm 60 năm cuộc di cư từ miền Bắc vào miền Nam, và 39 năm nhìn lại cảnh đất nước tang thương sau ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản Hà Nội” do Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An Nam California tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace vào tối Chủ Nhật 23.2.2014 vừa qua.

Trên sân khấu, ban tổ chức thiết trí bàn thờ trang trọng với bức chân dung lớn của Thầy Chu Văn An. Sau bức chân dung có tấm phông nêu rõ mục đích của buổi mừng Xuân. Cạnh sân khấu còn một biểu ngữ khác mang dòng chữ “Tinh Thần Chu Văn An – Tinh Thần Thất Trảm Sớ”.

Buổi lễ được điều hợp bởi 3 MC: Vũ Quốc Phong (Phó Hội Trưởng), Phạm Gia Đại (Tổng Thư Ký) và Trần Đình Khoa. Sau lễ chào cờ Việt - Mỹ và phút mặc niệm là lễ rước Hiệu Đoàn Kỳ Chu Văn An ra trước lễ đài. Sau khi trao Hiệu Đoàn Kỳ cho Hội Trưởng, ban tế lễ của hội với các vị cao niên mặc áo thụng xanh lên trước bàn thờ niệm hương và sau ba hồi 9 tiếng chiêng trống, bài Văn Tế Thầy Chu Văn An được trịnh trọng xướng lên:

“Hôm nay ngày 24 tháng Giêng năm Giáp Ngo, tại Quận Cam, Nam California. Chúng con, cựu học sinh Bưởi – Chu Văn An, thân hữu và đồng hương cùng thành tâm cúi đầu dâng hương kính bái Thầy Chu Tế Tửu, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Vạn Thế Sư Biểu, một tấm gương sáng ngời trong lịch sử Việt Nam. Chúng con nay cầu xin: “Thất Trảm Sớ”, mong Thầy hoan hỉ . Thêm một lần, xử trị Đảng gian. Cộng Đồng Hải Ngoại khấn thầm: 54 quốc hận còn ghi. Mong cho mau chóng Tự Do, Dân Chủ, nước Nam được nhờ! Kính xin Thầy chứng giám.”

Tiếp theo, ông Nguyễn Địch Hà, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, lên phát biểu. Ông nhắc lại biến cố đau thương năm 1954 cách nay 60 năm, hàng triệu người bỏ Bắc vào Nam, 1975 bỏ Nam ra đi, người chết trên rừng sâu, ngoài biển cả, người sống bỏ lại cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ, tài sản, ruộng vườn..., những hình ảnh tang thương đó chắc vẫn còn tiềm ẩn trong ký ức. Vì ai? Tất cả đều do bàn tay gian ác của bọn cộng sản. Là người Việt Nam nói chung và học sinh Bưởi - Chu Văn An nói riêng, chúng ta phải làm gì để giải thể chế độ cộng sản, đem lại tự do, nhân quyền cho người dân Việt Nam.

Ông Hà cũng hứa, dù tài chánh eo hẹp, trong những ngày sắp tới, Hội vẫn tiếp tục mở các lớp vi tính để giúp các cụ cao niên có phương tiện vui với tuổi già, và tiếp tục những cuộc hội thảo về hiện tình và tương lai Việt Nam như đã làm từ hai năm qua. Đặc biệt năm 2015 sẽ tổ chức Đại Hội Chu Văn An toàn cầu. Cuối cùng ông Chủ Tịch chúc mọi người năm mới an vui và hạnh phúc.

Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An, ông Bùi Đức Uyên, phát biểu: “Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Bưởi - CVA cũng như Ban Giám Sát và Ban Tổ Chức, chúng tôi có lời chúc tụng tất cả quý vị một năm mới mọi điều như ý”. Sau đó, ông Hội Trưởng giới thiệu và cám ơn các thành viên Ban Chấp Hành gồm các ông: Vũ Quốc Phong, Phạm Gia Đại, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Mạnh Kính, Nguyễn Song Thuận, Đặng Quỳnh, Trần Quang Đôn, Nguyễn Quý Khôi, Nguyễn Huy Hiền.., những người đã cộng tác chặt chẽ với ông trong 4 năm qua, và cám ơn phu nhân của các vị trên mà ông cho rằng còn có công lớn lao hơn các ông. Mỗi ông được choàng một vòng hoa, mỗi chị được tặng một đóa hoa hồng.

MC. Vũ Quốc Phong mời ca đoàn áo xanh lên sân khấu mở đầu chương trình văn nghệ với hai nhạc phẩm “Việt Nam Minh Châu Trời Đông” và “Đại Phá Quân Thanh”.

Sau hai nhạc phẩm được trình bày, ban tổ chức mời ba diễn giả: giáo sư Nguyễn Văn Đỉnh, luật sư Trần Thanh Hiệp và giáo sư Trần Huy Bích, cả ba đều là giáo sư CVA lên thuyết trình về cuộc di cư 1954 và 39 Năm Nhìn Lại. Trong lúc nghe diễn thuyết xen kẽ chương trình văn nghệ, trong đó có tiết mục ngâm bài thơ “Ru Con” do ông Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên Giám Đốc Nha Sắc Tộc thời Đệ I Cộng Hòa trình bày. Đây là bài thơ được chấm giải Nhất toàn quốc, và được Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm trao giải; bài thơ diễn tả nỗi lòng của người mẹ phải rời bỏ miền Bắc di cư vào Nam; ca sĩ Bích Vân cũng đến góp tiếng hát, tất cả đều được đón nhận bằng những tràng pháo tay rất lâu.

Buổi Tân Xuân Hội Ngộ năm nay, Hội Bưởi - Chu Văn An có phát hành một Đặc San đặc biệt, kỷ niệm 60 Năm cuộc di cư vào Nam và 39 Năm Nhìn Lại với mục đích để mọi người đừng quên Ngày Quốc Hận đầu tiên vào tháng 7/1954, và Ngày Quốc Hận thứ hai 30.4.1975. Ngoài những bài vở giá trị của các vị giáo sư và đồng môn Bưởi - CVA, Đặc San có một số hình ảnh lịch sử rất quý, ghi lại cuộc di cư năm 1954 mà ít người có được. Đây là một cố gắng đáng ca ngợi của Ban Biên Tập và Ban Thực Hiện Đặc San.

Bưởi – Chu Văn An là ngôi trường nổi tiếng nhất miền Bắc. Hầu hết các học sinh Trung Học trước 1975 tại miền Nam đều đã nghe nói đến trường Bưởi qua các tác phẩm của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn cũng là những nhà văn xuất thân từ trường Bưởi. Sau năm 1954, Thầy, trò trường Bưởi di cư vào Nam và trường Chu Văn An lại hiện hữu tại thủ đô Saigon để các học sinh Bưởi, CVA vào Nam tiếp tục theo học.

Noi gương Thầy Chu Văn An, bậc Vạn Thế Sư Biểu, hầu hết các học sinh xuất thân từ ngôi trường danh giá này đều “công thành, danh toại”, nhiều người nắm giữ các chức vụ quan trọng cả về quân sự lẫn chính trị, văn hóa, giáo dục và y tế dưới hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Hiện nay tại Quận Cam, một số đông các Bác sĩ, Nha, Dược Sĩ, Luật sư và chủ nhân các cơ sở thương mại đều xuất thân từ trường Bưởi - Chu Văn An và hầu hết có mặt trong Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Bưởi - Chu Văn An hiện do ông Bùi Đức Uyên làm Hội Trưởng. Ngoài ra, có một Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Chu Văn An khác (không có chữ Bưởi) do ông Trần Thế Ngữ làm Hội Trưởng, cũng vừa tổ chức Tân Niên Hội Ngộ vào ngày 22.2.2014 tại Quận Cam.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT