Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đêm tình ca Lại Tôn Dũng đong đầy cảm xúc yêu thương

Băng Huyền/Viễn Đông Friday, 20/01/2012 - 07:36:44

Thay mặt cho Viện Việt Học (một trong những đơn vị bảo trợ cho đêm nhạc), chị Kim Ngân với giọng ấm áp, truyền cảm đã giới thiệu về dòng nhạc Lại Tôn Dũng theo dòng thời gian, kể từ năm 1985 đến nay, một người nhạc sĩ từng gắn bó trong nhiều sinh hoạt văn hóa với sinh viên, với du ca.

Băng Huyền/Viễn Đông


Khán phòng đêm nhạc Lại Tôn Dũng - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Người nghe như tan trong từng nốt nhạc, tan trong từng lời ca cứ mãi day dứt, quá đỗi nồng nàn của các ca sĩ thân hữu và của chính tác giả. Là sự hòa trộn kỳ diệu với vô vàn cung bậc cảm xúc của người nhạc sĩ và người thể hiện, qua 26 sáng tác mới trong “Đêm tình ca của nhạc sĩ Lại Tôn Dũng”, vào tối Thứ Bảy, 14-1-2012 tại Viện Việt Học.
Thay mặt cho Viện Việt Học (một trong những đơn vị bảo trợ cho đêm nhạc), chị Kim Ngân với giọng ấm áp, truyền cảm đã giới thiệu về dòng nhạc Lại Tôn Dũng theo dòng thời gian, kể từ năm 1985 đến nay, một người nhạc sĩ từng gắn bó trong nhiều sinh hoạt văn hóa với sinh viên, với du ca... tại hải ngoại, đã viết trên 200 ca khúc với nhiều thể loại phong phú về hoài vọng quê hương, thân phận con người, và nhiều nhất vẫn là tình ca.


Ca sĩ Thanh Thúy - người mở màn cho đêm nhạc - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

MC Bùi Đường với giọng nói trầm ấm, dí dỏm đầy ý nhị và MC Thủy Vân trẻ trung, duyên dáng đã gởi đến người nghe từng đề mục bài ca, từng tiếng hát trong đêm nhạc.
Hội trường Viện Việt Học không còn chỗ, những khán giả đến sau đều phải đứng chen chúc nhau. Tuy đông như vậy, không khí trong khán phòng rất trật tự, tất cả đã lắng nghe một cách thật trang trọng buổi tiệc thanh âm đầy sắc điệu.
Đêm nhạc thăng hoa với những tiếng hát ngợi ca tình yêu miên man cảm xúc:
Trong hơn 2 giờ đồng hồ, 26 ca khúc ví như 26 trang nhật ký, ghi chép lại tiếng tơ lòng của nhạc sĩ Lại Tôn Dũng về cuộc sống, về tình yêu, khi thì nồng nàn, lúc thì dữ dội, nhức nhối. Đôi khi làm người nghe rưng rưng xúc động, có lúc đem lại niềm hạnh phúc dâng trào, của xôn xao đợi chờ, của cô đơn tiếc nuối, trở thành nhạt nhòa nhưng không tan trong màu sắc kỷ niệm, mà đưa người nghe vào những khát khao của cuộc đời!
Tiếng hát của Thanh Thúy, một ca sĩ thân hữu của nhạc sĩ Lại Tôn Dũng, được chọn để mở đầu cho đêm nhạc đã tạo được ngay cảm xúc cho khán giả. Đặc biệt với bài “Mùi tóc em”, một sáng tác “tâm đắc” của Lại Tôn Dũng, đã được anh tin cậy giao cho chị thể hiện. Những nốt láy, những dấu nhấn, những lên cao và xuống thấp thành òa vỡ cảm xúc trong ca khúc nhiều tự sự, đã được chị truyền đến người nghe thật tuyệt vời.
Hay như người kết thúc đêm nhạc với chất giọng đầy "nội lực", khỏe khoắn của ca sĩ trẻ Mai Dung, nồng nàn, quyến rũ và luôn luôn ấp ủ một ngọn lửa âm ỉ. Ngọn lửa, khi thì âm thầm sưởi ấm cho lời tình buồn, trong “Có gì lạ không em”; khi lại mạnh mẽ truyền nhiệt cho những giai điệu da diết, những đoạn cao trào đến bùng nổ trong “Tình cuồng”.
Đặc biệt hơn hết khi tác giả được mời lên trò chuyện với người nghe, anh đã chân thành gửi đến người nghe lời cảm tạ đã đến tham dự đêm nhạc ý nghĩa với anh, chia sẻ lòng tri ân các ca nhạc sĩ thân hữu tham gia chương trình, những tấm lòng của bạn bè đã cùng anh chuẩn bị đêm nhạc, cảm tạ sự trợ giúp của Viện Việt Học để đêm nhạc này được thành hình. Cũng như các ca sĩ tham gia trong đêm nhạc, Lại Tôn Dũng đã gửi tặng người nghe 2 ca khúc, một nhanh theo thể điệu Bossa nova “Tình ta trong nắng mai”, một chậm theo thể điệu Slow surf “Đồng xanh yêu thương”. Giọng ca ấm áp của anh thật giản dị, không kiểu cách, đã lột tả hết những nồng nàn trong ca khúc.


Nhạc sĩ Lại Tôn Dũng nói lời tri ân trước khi anh hát 2 ca khúc tặng khán giả
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Tiếng tơ lòng của nhạc sĩ Lại Tôn Dũng
Người nghe sẽ thấy buồn khi nghe những ca khúc: Mùi tóc em, Yêu lại từ đầu, Tình yêu ngàn sao, Niềm đau xót xa, Tình lỡ, Đồng xanh yêu thương, Dấu ấn của tình yêu, Lắng nghe tình yêu gọi, Dẫu biết tình xót xa, Tình là sầu mang, Tình cuồng… nhưng nỗi buồn ấy không ủy mị, mà ẩn giấu nỗi khát khao cháy bỏng. Là thanh điệu của nỗi buồn, nhưng vẫn lấp lóa sáng ngời yêu thương. Từng đợt sóng cứ tuôn trào trong sâu thẳm tâm hồn, rồi vỡ òa theo tiếng nhạc, lời ca nồng nàn, trầm ấm, vời vợi cảm xúc, tan ra theo cùng tiếng hát nhẹ nhàng, êm, ấm của Thanh Thúy, Minh Trân, Trường Vũ, Nguyên Phong, Phương Uyên, Tôn Dũng, Vy Hà, Việt Hải, Thu Hiền, Thái Hoàng, Nguyên Duy, Lam Thảo, Mai Dung... và tiếng đàn của Đình Giang (piano và keyboard), Tường Thụy cùng Lê Thăng (guitar).
Những giọng hát ấy và người đệm đàn đã dệt lại những mối tình đẹp, se sợi dây yêu thương và khiến người nghe như trở nên mẫn cảm, tinh tế hơn, trước ca từ và thanh âm tuyệt đẹp, của tiếng lòng người nhạc sĩ. Âm nhạc đưa người nghe vào thế giới mộng mị, kỳ ảo với khúc nhạc lòng có ca từ rất thơ: “Tóc em xõa ngang bờ. Theo gió bay nhẹ thoảng. Ngồi kề sát bên anh. Mùi hương tỏa dịu nồng...” (Mùi tóc em). Hay “Lòng ta miên man cánh đồng. Diều bay thênh thang cuối trời. Ngàn sao lấp lánh trời đêm. Yêu thương tình người mênh mông…” (Đồng xanh yêu thương) . Hoặc “Lắng nghe giọt nắng bay nhẹ vào lòng mình. Lắng nghe lời hát ca tình này gọi mời. Lắng nghe chiều thắm môi hồng cùng thì thầm. Cùng trao cho nhau lời yêu…” (Lắng nghe tình yêu gọi). “Mưa vẫn còn đọng trên kẽ lá, gió vẫn về ngào ngạt hương thơm, tình yêu của tôi ơi, em muôn đời bất diệt. Tôi vẫn yêu, tôi đã yêu, tình sẽ trở về, tôi sẽ yêu lại từ đầu…” (Yêu lại từ đầu). “Có gì lạ không em? Khi không gian đang chìm lắng. Trong cõi mơ hồ vết thời gian. Em đến vào cuộc bắt trần gian… Ôi cuộc đời lắm lạ thường! Từ cõi sắc không em sống thở của thăng trầm. Tiếng cười tiếng khóc tiếng nỉ non…” (Có gì lạ không em). Nó như những lời thì thầm thay cho những đôi tình nhân của đời thường, để họ hiểu hơn cái mong manh của cuộc tình, để thêm trân quý hạnh phúc đã có. Bởi chúng chỉ thoáng qua như một bóng mây.


Ca sĩ Mai Dung - người khép lại đêm nhạc rất nhiều cảm xúc 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Nhạc sĩ Lại Tôn Dũng đã dùng âm nhạc để giải tỏa, để sẻ chia cảm nhận về đời sống, về tình yêu. Âm nhạc Lại Tôn Dũng đã tạo ra một cõi cho riêng mình, một lối đi riêng hoàn toàn trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Không nằm ngoài dòng chảy kiếm tìm sự khác biệt, những hòa thanh mà Lại Tôn Dũng sử dụng, rất sáng tạo với nhiều biến âm trong chuyển điệu, nhưng không gây khó chịu về mặt giai điệu. Dù âm nhạc của anh có biến hóa phức tạp đến đâu thì điều cuối cùng đọng lại trong lòng người nghe vẫn là giai điệu, và ở đó, ngôn ngữ văn chương và cung bậc âm nhạc giao hòa, quyện chặt, thăng hoa.
Chia sẻ với người viết, chị Thanh Thúy nói: “Những bài nào anh Lại Tôn Dũng sáng tác chuyên chở về nội tâm là những bài hát anh lột tả đến tận cùng cảm xúc, vì vậy âm vực rất rộng, có những nốt khi thì xuống thật thấp, khi thì bay vút lên cao, rất khó cho người hát. Trước đêm diễn này, anh chị em trong nhóm nhạc tập dợt với nhau, đã được anh Dũng chăm chút chỉ từng nốt nhạc, mọi người than với nhau: hay thì có hay nhưng khó hát lắm. Trong nhiều ca khúc, có những lúc nhạc sĩ Lại Tôn Dũng ngắt câu, chia từng đoạn rất đặc biệt, anh luôn luôn muốn thoát ra khỏi khuôn khổ để sự sáng tạo được vươn cao. Đôi khi anh rất tự do về nhịp điệu và ngôn từ để chuyên chở được nội tâm của mình trong ca khúc. Bài nào anh đặt nặng tình cảm của mình vào, thì rất hay, nhưng kỹ thuật rất khó cho người hát, nếu không cảm được, thì rất khó thể hiện.


Nhạc sĩ cùng các thân hữu chào tạm biệt khán giả - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

“Khi chương trình nào hát thành công, thì chúng tôi rất vui, có thêm một kinh nghiệm cho những lần hát sau. Nhất là với những tác phẩm mới. Vì nó rất khó, chưa có thời gian để người nghe thẩm định, chưa kịp ngấm vào mình, mà mỗi lần hát được những nhạc phẩm mới và được khán giả đón nhận, chúng tôi rất vui”.
Đêm nhạc tình ca Lại Tôn Dũng đã kết thúc, nhưng những âm giai của tiếng lòng người nhạc sĩ như vẫn còn đọng lại với người nghe. Dù đời sống ca khúc này vẫn còn quá mới, chưa thể khẳng định rằng độ phổ biến của chúng sẽ lan rộng. Nhưng vẻ đẹp của những ca từ, giai điệu của những bản tình ca ấy dù mong manh như khói, dù hữu hạn, hay vô tận, thì những cung nhạc tuyệt đẹp đó trong không gian ấm cúng gần gũi, cũng đã đem đến cho người yêu nhạc những khoảnh khắc tuyệt vời và đáng nhớ! - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT