Đời Sống Việt

Đến thăm Angkor kỳ bí

Khanh Vy/Viễn Đông Thursday, 19/01/2012 - 09:27:03

Từng là một vương quốc Chiêm Thành phồn vinh vào những thế kỷ 13, 14, nơi đây có những ngôi đền được xây dựng công phu, mà mỗi chóp bảo tháp đều mang gương mặt của những vị thần bốn mặt.

Khanh Vy/Viễn Đông

Tượng Phật bốn mặt ở đền Bayon – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Nếu chỉ một lần đến thăm thánh địa Angkor Wat và đô thành Angkor Thom thì vẫn chưa đủ. Vì đất nước Chùa Tháp Campuchia này có quá nhiều những điều kỳ bí mà ngày nay con người vẫn thán phục. Từng là một vương quốc Chiêm Thành phồn vinh vào những thế kỷ 13, 14, nơi đây có những ngôi đền được xây dựng công phu, mà mỗi chóp bảo tháp đều mang gương mặt của những vị thần bốn mặt. Rồi đâu đâu cũng có những nụ cười Bayon huyền bí và những vũ điệu Apsara vĩnh cửu.


Tượng các thần trấn giữa trước lối vào cổng thành Bayon – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Angkor Wat được xem là một trong bảy kỳ quan bí ẩn nhất của thế giới. Angkor Wat (tiếng Khmer có nghĩa là Vương Quốc Chùa) được vua Suryavarman II xây dựng từ năm 1113, hoàn thành vào năm 1150, khu đất thiêng này rộng khoảng 200 hectare. Con đường dài 230 mét đi giữa hai hành lang bằng đá hình rắn Naga khổng lồ kéo dài tới cổng chính. Toàn cảnh khu đền Angkor nổi bật với 5 ngọn bảo tháp nay là biểu tượng của quốc gia Campuchia. Dẫn vào bên trong là một con đường thứ hai dài 350 mét. Toàn cảnh kiến trúc Angkor Wat là dạng hình một kim tự tháp 3 tầng. Với tầng trung tâm có 5 tháp được bố trí theo sơ đồ ngũ điểm. Vào tầng một đến khu hành lang đầu tiên có hình sư tử, rắn Naga 7 đầu trấn giữ. Xưa kia, mỗi lần vua Suryavarman II vào tới đây vẫn còn ngồi trên lưng voi để đi tiếp tới cửa phía Đông. Dọc hành lang này còn có 8 bức phù điêu lớn gần 1.200 mét vuông, toàn bộ trên đá, miêu tả chiến tích của vua. Ngoài ra, nơi đây còn là một kho tàng tượng Apsara được chạm khắc tinh tế trên những vách đá với những dáng vẻ và trang phục khác nhau. Trong 2.000 tượng Apsara cười mỉm duyên dáng, chỉ duy nhất có hai hình Apsara với khuôn mặt cười rạng rỡ đặt tại hành lang trước cổng vào. Dựa vào các chữ viết trên bia đá, các nhà khoa học đã giải mã phần nào bí mật của Angkor Wat. Đây được xem là những đền mộ thờ thần, vua của các triều vua chúa Khmer thời Angkor. Các Angkor coi mình là hiện thân của thần linh, nên khi còn sống mỗi vị xây cho mình một ngôi đền để khi chết vua được biến thành thần và sẽ nhập vào đền ấy.


Tượng sư tử mất đầu trong thời chiến – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Tượng nữ thần Apsara – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Angkor Thom là một thế giới của những nụ cười Bayon. Đô thành này do vua Jayavarman VII (1181 – 1220) xây dựng vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 14. Trước lối dẫn đến cổng của Angkor Thom, du khách như đi giữa hai hàng 54 pho tượng thần và quỷ lớn ôm ngang hình con rắn vĩ đại. Qua cái cổng lớn với chóp hình tượng thần 4 mặt là chân dung của Jayavarman VII, hai bên là những rừng cây cổ thụ dài khoảng 1,5km với hàng trăm mặt cười huyền bí của thần Bayon hiện ra. Toàn bộ Bayon có 54 tháp lô nhô như một rừng đá, trên mỗi ngọn tháp là 4 gương mặt Phật. Theo các nhà khảo cứu, để có được một Bayon hùng vĩ này thì cần khoảng 1.000 nhà điêu khắc lão luyện, làm việc cần cù trong vòng 37 năm, và công trình độc nhất vô nhị này phải dùng đến 5 tấn vàng, 5 tấn bạc, 40.000 viên đá quý.


 Tượng Phật đã bị đập gãy các tay – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Tục lệ cúng đầu heo vẫn còn tồn tại trong đền – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Nhiều tượng đá bị phá hư, đang chờ được phục hồi – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Một lối hành lang đầy tượng Phật, có nhiều tượng bị hư – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Cổng vào đền Angkor – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Điêu khắc cổ xưa của người Campuchia – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Vẻ đẹp Angkor – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Angkor Wat đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Ngày nay nhiều tượng, nhiều tháp bị hư hại nặng nề, nhiều tượng bị mất đầu, mất tay, chân… ngổn ngang ngoài những cánh đồng, những tượng đá bị vỡ đang chờ sửa sang. Ngày nay, nhiều đề án khôi phục, bảo tồn Angkor cũng đang được tiến hành.
Angkor nằm cách trung tâm Siem Reap (tỉnh Siem Reap, Campuchia) khoảng 6 cây số. Du khách khắp nơi trên thế giới đến thăm Angkor ngày càng nhiều, mỗi ngày 5.000 - 10.000 lượt khách.


Đền Angkor soi bóng mặt hồ – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Du khách ngắm Angkor – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Tàn tích Angkor – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông


Nhiều tường đá đã bị hư hại – ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT