Thể Thao

Giải UEFA Europa: Sevilla thắng Borussia M 1-0, Nga và Ukraine không được dự

Saturday, 21/02/2015 - 07:58:42

Trong trận vừa nêu, ở lượt 1 bên sân TBN, Sevilla thắng Borussia M. 1- 0 vào phút 69 của trận đấu. Lượt 2 sẽ vào ngày 29 tháng Hai bên sân nước Đức.

Chuyện đá banh


Bài THANH NGUYỄN

Trong khi giải UEFA Champions League vòng 16 đội đang tiếp tục trên những sân cỏ Âu Châu thì giải UEFA Europa League, vòng 32 đội, cũng đã bắt đầu với một loạt những trận mở màn ngày 19 tháng Hai.
Đáng chú ý nhất trong ngần ấy đội đấu với nhau là trận giữa Sevilla của Tây Ban Nha (TBN) –đương kim vô địch UEFA Europa Cup trong mùa bóng 2014, hiện đứng hàng thứ 5 trong nước - với đội Borussia Morchengladbach - một cái tên rất khó nhớ, hiện đứng hạng ba trong Liên Hiệp Hội Bóng Đá Đức Bundesliga, với HLV Lucien Favre người Thụy Sĩ ; khác với Borussia Dortmund đứng hạng 15 do Jurgen Klopp người Đức làm HLV.

Vicente Iborra của Sevilla (bên trên) đang giành banh với Alvaro Dominguez của Borussia Moenchengladbach ngày 19 tháng Hai. (Getty Images)



Trong trận vừa nêu, ở lượt 1 bên sân TBN, Sevilla thắng Borussia M. 1- 0 vào phút 69 của trận đấu. Lượt 2 sẽ vào ngày 29 tháng Hai bên sân nước Đức.
Mỗi mùa bóng, UEFA có 2 giải đáng kể hơn hết là giải Champions League quy tụ những đội vô địch trong nội bộ mỗi nước và giải Europa League (5 mùa bóng trước đây có tên là “UEFA Cup”) quy tụ những đội thuộc các “Phân Chi Hội” hạng Hai, hạng Ba, v.v.
Ví dụ như trong Liên Hiệp Hội Bóng Đá thuộc loại “tầm cỡ” nhất châu Âu là tổ chức Hiệp Hội Bóng Đá bên Anh. Hàng đầu –tự danh xưng của nó cũng đã nói rõ- là “The Premier League” với 20 đội. Dưới nó là “The Football League” gồm ba nhóm, mỗi nhóm quy tụ 24 câu lạc bộ bóng đá, v.v. Và tổ chức các liên hiệp hội bóng đá khắp các nước bên Âu Châu thì cũng được sắp xếp đại để như thế, theo kiểu kim tự tháp. Những đội nào hạng “đàn em” của mỗi nước mà tham gia giải Europa League rồi thắng trong số hàng đầu thì qua mùa bóng năm sau sẽ được tham gia giải “UEFA Champions Lague” nếu như vào thời điểm đó họ chưa thuộc hàng đầu của mỗi liên hiệp câu lạc bộ bóng đá trong nước.
Tham gia giải UEFA Europa League năm 2015 có tất cả 54 nước sau khi Gibralter được kết nạp; nhưng đội của hai nước Nga với Ukraine thì lại không được tham dự vì lý do tình hình chính trị và quân sự căng thẳng giữa hai nước này.
Giới hâm mộ bóng đá ở Hoa Kỳ mà muốn xem trực tiếp truyền hình các trận đấu thuộc giải Champions League hay Europa League thì cứ cầm chắc là phải có “Cable TV” để xem “Live”. Mà cho dù có muốn xem lại –“replay”- thì cũng phải có “Cable” nếu như không muốn xem “chùa” ở các websites trên Internet với đủ thứ rắc rối, nguy cơ vì “virus” khi “tải” các trận đó vào máy vi tính của mình. Những đài “cable” thường xuyên tiếp vận những trận mà đài họ cho là đáng tiếp vận “Live” hơn cả là “Fox Soccer 2Go”, Sky Sports 1”, “Fox Sports 1”, “Fox Sports 2”, ESPN 3”, ESPN Desportes ( Tiếng TBN)”, v.v. Không nhiều. Là bởi các hãng truyền hình đều có độc quyền tiếp vận qua thương lượng với UEFA cũng như các liên hiệp hội bóng đá có đội đi tranh giải.
Chuyện làm ăn giữa các hãng truyền hình với các hiệp hội bóng đá khắp thế giới là thuộc diện “kinh doanh lớn”. Cụ thể như năm nay những hãng truyền hình như “BT Sports” và “đồng nghiệp” bên Anh đã ký với liên hiệp hội bóng đá bên đó để được độc quyền tiếp vận những trận đấu có đội của FA ( Football Association ) tham dự bằng những hợp đồng trị giá tổng cộng $7.88 tỉ Mỹ kim trong vòng ba năm.
Cũng từ đấy mới có chuyện chênh lệch ghê gớm giữa cách làm ăn của FA bên Anh với tổ chức các liên hiệp câu lạc bộ bên TBN chẳng hạn. Bên Anh thì FA đại diện cho toàn thể các đội bóng, từ lớn đến bé, bởi vậy mà mỗi mùa, đội kém vế nhất trong Premier League cũng có được khoảng $152 triệu do các hãng truyền hình “rót” ngược về lại như một thứ bổng lộc. Trong khi hai đội lớn nhất của TBN là Real Madrid với Barcelona thì lại làm ăn riêng lẻ với các hệ thống truyền hình cho nên mỗi mùa banh được hưởng “lợi quả” chừng $160 triệu; và đội kém vế nhất chỉ được chừng $20.55 triệu. Tất nhiên bên TBN người ta vẫn tiếp tục tranh cãi để cải tổ lối làm ăn đó, thế nhưng cho đến giờ này thì đâu vẫn hòan đấy!
Trong những ngày 20 và 21 tháng Hai –Mùng 2 và 3 Tết ta- thì các trận vòng 16 của giải Champions League tạm –đúng là- nghỉ chân cho đến ngày 24; trong khi các trận vòng 32 đội của giải Europa League vẫn tiếp diễn. Hiềm vì chuyện làm ăn giữa truyền hình và bóng đá quốc tế như vừa nêu, không phải ai hâm mộ bóng đá nếu như muốn theo rõi các trận được trực tiếp tiếp vận thì cũng có thể xem nếu như không có “cable TV”. Mà cho dù có đi nữa thì không phải cứ hễ có cable TV là đã có thể xem trận này hay trận kia. Lại còn phải mua thêm “package” này hay “package” nọ về Thể Thao thì mới được xem.
Cứ bảo rằng TV từ nửa thế kỷ nay đã trở thành phương tiện truyền thông phục vụ đại chúng! Nhưng ngẫm cho kỹ thì người phải bỏ tiền ra để vừa có cable TV vừa có “package” này hay “package” kia mà xem những trận banh quốc tế cũng có thể tự an ủi phần nào ở chỗ là khỏi phải mua vé máy bay khứ hồi qua tận nơi mà xem, khỏi phải mua vé vào sân, khỏi ngủ qua mấy đêm ở khách sạn, khỏi chịu một lô một lốc những chi phí linh tinh khác! Tốn kém “khoảng” bao nhiêu chăng? Đã đi thì đi xem trận nào cho đích đáng phải không nào? Vậy thì nên chăng là cỡ như trận Chung Kết giải Champions League (thanh thế hơn giải Europa League là cái chắc) vào ngày 6 tháng Sáu năm nay ở sân Olympiastadion tại Berlin? Vậy thì giá vé hạng “cá kèo” ( chót ) sơ sơ là 1,600 Euro, tương đương theo hối suất ngày hôm nay là $ 1,824.32 !
Bạn nào tính đi thì nhân ngày Tết, xin chúc thượng lộ bình an!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT