Người Việt Khắp Nơi

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang kỷ niệm 5 năm thành lập

Thanh Phong/Viễn Đông Monday, 15/08/2011 - 07:47:17

Thứ Bảy ngày 13-8-2011 vừa qua, giáo xứ Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Catholic Church), tọa lạc tại số 288 S. Harbor Blvd, Santa Ana, đã long trọng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập giáo xứ





Ba sắc dân cùng cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vang xung quanh
khuôn viên thánh đường – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


SANTA ANA - Thứ Bảy ngày 13-8-2011 vừa qua, giáo xứ Đức Mẹ La Vang (Our Lady of La Vang Catholic Church), tọa lạc tại số 288 S. Harbor Blvd, Santa Ana, đã long trọng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập giáo xứ và thánh hiến ngôi giáo đường khang trang gần trung tâm khu Little Saigon, nam California.

Giáo xứ Đức Mẹ La Vang được Đức Cha Tod David Brown, Giám Mục Giáo Phận Orange cho phép thành lập vào năm 2006 với tên gọi như trên, để kính nhớ và tôn vinh Mẹ La Vang, mẹ Việt Nam. Tuy nhiên, giáo xứ không chỉ có thuần túy giáo dân Việt Nam mà còn có giáo dân Mỹ trắng bản xứ và giáo dân Mễ Tây Cơ, cả ba sắc dân đều sống đoàn kết, cùng tôn vinh Đức Mẹ La Vang là mẹ chung của các tín hữu Công giáo.

Buổi lễ được khởi đầu bằng cuộc cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ La Vang xung quanh khuôn viên thánh đường vào lúc 4 giờ 45 chiều. Các giáo dân Việt, Mỹ, Mễ tay cầm cành hoa tươi, miệng hát và lần chuỗi kính Đức Mẹ. Kiệu Đức Mẹ được rước vào nhà thờ và đặt trên cung thánh. Sau đó, Linh Mục Giám Quản Giuse Nguyễn Văn Luân xông hương và cùng với giáo dân quỳ gối trước tượng Mẹ, dâng lời cầu nguyện và thánh hiến giáo xứ cho Mẹ La Vang. Sau đó các em trong đoàn vũ dâng hoa kính Đức Mẹ. Tiếp đến, Thánh Lễ Tạ Ơn bằng ba ngôn ngữ Việt, Mỹ, Tây Ban Nha với Linh Mục Nguyễn Văn Luân chủ tế, các Linh Mục Nguyễn Đức Minh, Trần Quý Thiện, Phạm Quang Quý, Trần Văn Hân, Nguyễn Hiệp, Bill Tuyền Cao, Cha Phó Vũ Ngọc Long và hai Phó Tế Việt, Mễ cùng đồng tế.

Trong bài giảng cũng bằng ba thứ tiếng, trước hết Linh Mục Nguyễn Văn Luân dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương ban nhiều ơn lành trên giáo xứ La Vang trong suốt 5 năm qua. Cha Giám Quản cũng không quên cám ơn Cha Bill Barman, Cha Chính Xứ tiên khởi Nguyễn Thanh Sơn đã hy sinh rất nhiều công sức xây dựng ngôi thánh đường này, sau đó Cha Luân cũng cám ơn Cha cựu Giám Quản Bill Cao đã lãnh đạo giáo xứ 2 năm qua và quý cha Phó Nguyễn Thế Phiên, Nguyễn Đình Phúc, Thầy Sáu Jerry Đào, Thầy Sáu Rigo và quý Sơ cũng như quý ân nhân, giáo dân đã góp công, góp của hoàn thành ngôi thánh đường với sức chứa 1009 người, và 6 thánh lễ cuối tuần, và 4 thánh lễ bằng tiếng Việt Nam, 2 thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau khi ngỏ lời cám ơn các ân nhân, Linh Mục Giám Quản nói: “Hôm nay mừng 5 năm nhà thờ Giáo xứ La Vang được thánh hiến. Nơi đây các thánh lễ được cử hành, các bí tích khác, hôn phối, lễ an táng và các giờ kinh phụng vụ. Chúng ta hãy tiếp tục cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục cầu nguyện, giúp đỡ, đóng góp tài năng và tài chánh cho giáo xứ, để giáo xứ phục vụ quý ông bà anh chị em hữu hiệu hơn trong những ngày sắp tới”. Bốn ca đoàn Việt, Mỹ, Mễ thay phiên nhau hát thánh ca trong Thánh lễ rất sốt sắng. Sau Thánh lễ, các em thiếu nhi đã lên trao tặng Cha Giám Quản, cha Phó và hai cha giáo mỗi vị một bó hoa tươi.


Linh mục Giám Quản chủ tế và các Linh Mục, Phó Tế đồng tế Thánh Lễ Tạ Ơn
kỷ niệm 5 năm thành lập Giáo Xứ La Vang – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Tuy mới thành lập được 5 năm, giáo xứ La Vang đã đi vào quy củ, nền nếp, nhiều hội đoàn như Legio Mariae, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca Đoàn, Trường Việt ngữ, v.v., nếu cộng chung ba sắc dân, tổng cộng có đến 21 hội đoàn đang sinh hoạt trong giáo xứ. Đặc biệt, hiện nay có Linh Mục Giám Quản Nguyễn Văn Luân, thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Tây Ban Nha. Cha Luân rất vui tính, sống hòa đồng với mọi người nên các giáo dân Mỹ, nhất là Mễ Tây Cơ rất mến phục ngài.

Sau Thánh lễ, một chương trình văn nghệ rất đặc sắc do ba sắc dân thi nhau trình diễn. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của danh ca Thái Thanh và ái nữ Quỳnh Hương. Cô Quỳnh Hương trong tà áo dài tha thướt đã mở đầu chương trình văn nghệ bằng nhạc phẩm “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại”.

Linh Mục Giám Quản Nguyễn Văn Luân cho phóng viên Viễn Đông biết cảm tưởng của cha trong ngày này: “Trước hết tôi xin có lời cám ơn tòa báo Viễn Đông. Hôm nay là ngày vui của giáo xứ La Vang, bởi vì lần đầu tiên chúng tôi về đây và sau 30 ngày, đây là lần đầu tiên giáo xứ mừng 5 năm thành lập để chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn quý Cha cựu Chính Xứ, cựu Giám Quản và quý ân nhân đã góp công góp của trong suốt 5 năm qua và nay giáo xứ được phát triển tốt đẹp, cả ba sắc dân Mỹ, Mễ, Việt tổ chức cuộc rước rất là tuyệt vời, một thánh lễ rất long trọng và không khí rất vui tươi. Đó là một cảm nghĩ khiến tôi, Cha Phó và quý Cha rất vui vì đã làm được tất cả những gì giáo dân muốn”.



Các thiếu nữ Mễ Tây Cơ mặc quốc phục đầy màu sắc tham dự lễ mừng
kỷ niệm 5 năm thành lập GX. La Vang – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Một giáo dân cũng là một thành viên trong ca đoàn La Vang, chị Phạm Thị Lệ chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất vui mừng, lễ kính Đức Mẹ thật là long trọng. Tôi thấy tất cả mọi người đều rất hân hoan để mà cảm tạ Thiên Chúa và kính chào Mẹ La Vang đã thương yêu người dân Việt Nam của chúng ta. Hình như tất cả mọi người lúc nào cũng trông chờ ở bàn tay bao bọc của Mẹ”.

Ông Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Tôi mới về giáo xứ này nhưng rất thích vì có Cha Giám Quản là Cha Luân, tôi biết Cha từ lâu, nay lại được làm con chiên của Cha, không những Cha rất vui tính, sống bình dị mà còn thông thạo hai tiếng Anh, tiếng Mễ, làm cho người giáo dân Mễ rất phấn khởi tuy họ không có Cha gốc Mễ Tây Cơ ở đây, nhưng họ coi Cha Luân cũng như Cha Mễ của họ vậy”.

Bà Lan nói: “Tôi ở giáo xứ này từ ngày thành lập cách nay 5 năm, nhà thờ mới, khang trang, thoáng mát và tôi không ngờ chỉ mới 5 năm mà mọi sinh hoạt đều đi vào nền nếp như một giáo xứ đã có từ hàng chục năm. Đặc biệt tôi thấy ba sắc dân trong giáo xứ sống với nhau rất đoàn kết, cùng đóng góp xây dựng giáo xứ, chẳng ai coi nhà thờ này là của riêng sắc dân của mình, Mỹ hay Mễ hay Việt Nam đều nói ‘Nhà thờ của chúng ta’, hay ở chỗ đó”.



Mỹ, Mễ cùng thưởng thức món phở Việt Nam trong ngày mừng kỷ niệm
5 năm thành lập GX. La Vang – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Trong niềm vui chung, sau Thánh lễ không ai ra về mà ở lại tham dự văn nghệ và thưởng thức các món ăn Việt, Mễ, Mỹ trong các gian hàng dựng ngay trong khuôn viên nhà thờ. Chúng tôi thấy trong các món ăn, gian hàng phở Việt Nam được mọi sắc dân chiếu cố nhiều hơn cả. Cuộc vui kéo dài đến hơn 10 giờ đêm mới chấm dứt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT